mình thì vì bụng to, lại chửa ngực nên thở bị nặng nề 1 tí. mà nóng phát điên lên í. bt chưa bầu mình đã bị nóng rồi, cứ mng chưa kịp thấy nóng, mình đã la ầm trời. khổ cái ở nhà ông xã lại ko chịu đc lạnh, zời ntn mà bật quạt số lớn là lão kêu lạnh. nhưng mà cứ kệ xác, mình nóng cứ bật, còn tha chưa bật điều hòa là may rồi. cơ mà đêm hôm thấy lão cứ quấn chăn chặt người lại thương. hay tại lão nhiều tuổi rồi nên thế
Uhm, hnay mới ở nhà 1 hôm đã thấy chán ngấy rồi, mai lại đi làm thôi các mn ạ. Kể ra thì cũng mệt nhưng thôi cố gắng vậy
vợ mình mới sinh tháng 3 nhưng mấy tháng cuối mất ngủ lắm bạn à, người còn hay mệt mỏi bạn không sợ đâu
mình chỉ bị ngủ ko sâu, kiểu ngủ gà ngủ vịt, hơi động nhẹ 1 cái là dậy ngay. với lại tầm hơn 1 tiếng lại phải vào wc nên ko ngủ sâu. vì thế nên sáng ra cứ gật gù, bạ đâu ngủ đấy ... loạn hết cả nhịp sinh học!
Công nhận đến những tuần này đi làm mệt thật ấy ạ, đêm thì mất ngủ triền miên, con chỉ hơi ọ ọe 1 tý là biết, em ngủ nh lắm 1 đêm thì dc 4 tiếng, mắt như gấu trúc vậy, sáng dậy đi làm ko muốn bước chân ấy, nhưng nghĩ cảnh ở nhà để 1 mình xã xoay xở cũng tội nên lại có tý động lực đi làm đấy các mẹ ạ. sắp cán đích hết rồi, cả nhà mình hãy cố gắng lên nhé.
Ủa, tớ tưởng vào khu dịch vụ đăng ký khám tự nguyện khai hồ sơ là đã mặc định là đăng ký dv rồi hả mn? vào dịch vụ thì chi phí cao nhưng đổi lại là mình yên tâm hơn và dễ chịu hơn nhiều mn à.
Mình cũng muốn nghỉ sớm nhưng mẹ chồng bảo cố gắng đi làm đến đâu hay đến đó, mấy nữa mình đi làm lại muộn hơn tí, con nó cứng cáp hơn cũng đỡ các mẹ à. Mà mình thử nghỉ phép ở nhà 1 ngày rồi, chán lắm, càng mệt thêm, hiiii. Đi làm thích hơn.
dự sinh lúc 12 tuần là chẩn nhất mẹ nó nhé những tuần cuối dự sinh thay đổi theo cân nặng của thai nhi nên nhiều khi không chính xac đâu mn ạ
Hi hi, thì cái công sức ấy mình cũng phải bỏ ra tương ứng ấy chứ còn gì nữa, hòa cả làng nhá. Trộm vía, lão nhà mình như cũng biết vợ con thiệt thòi nên là chăm vợ, chăm con tốt lắm. Chả biết lần này hai đứa, đ/c ấy có kêu ca phàn nàn gì không, còn giờ thì chưa thấy phàn nàn gì
Ừ, mình cũng ngủ không sâu giấc. Nhất là dạo này cứ dậy đi vệ sinh suốt. Ngủ với anh ku thì anh ấy suốt ngày lăn long lóc, nên đêm cũng toàn tỉnh giấc đặt lại chỗ cho anh ấy, cũng ngủ chẳng được bao nhiêu. Trưa ở cơ quan, bụng to cũng chả chọn được tư thế nào thích hợp mà ngủ. Nhưng lần trước mình cũng thế, mà cuối cùng cũng xong, nên các mẹ không phải lo lắng gì đâu, chịu khó mệt tí thôi
em cũng thấy nhiều mẹ nói vậy, nhưng em SÂ đứa đầu dự sinh k chuẩn lắm, dự sinh 12t là 20/7 mà 2/7 đã sinh rồi ạ.
Ngày dự sinh chắc là đủ 40 tuần, nhưng thường cũng ít mẹ sinh đủ 40 tuần lắm. Như mình cũng hơn 38w đã sinh rồi
Có phải giấy chuyển viện bạn nhé. Làm gì có chuyện cấp cứu trừ khi bạn cho tiền y tá họ điền vào hồ sơ.