Có mn giống mình ko? Mấy hôm nay mình toàn bị đau ngang lưng. Cứ bứt dứt khó chịu. Đứng đau, ngồi đau nằm vẫn đau. Ôi mong tới ngày sinh quá.
Ôi thế ạ, em cũng ko bt nữa, chỉ thấy chị kế toán nói thế, chứ tập 1 mình sinh tỉnh cũng ko pải làm giấy chuyển viện nh pải cho ng làm hss 200k để họ cho cái chữ "cấp cứu" đấy ạ, nên được hưởng BH 80%.
Có em đây. Cứ ngủ được tí lại tỉnh dậy ngồi nghĩ chuyện đi đẻ Ngủ không sâu lại mơ mộng linh tinh. Thêm nữa có mẹ nào đã uống thuốc lợi sữa từ h chưa ạ?
ko phải đâu mn ơi, khu làm hồ sơ sinh đặt ở đấy thôi. tớ hỏi chị ghi hồ sơ, chị í bảo làm hss là 1 chuyện, lúc nào vào viện, biết đẻ thường hay mổ thì chọn dịch vụ hoặc ko dịch vụ sau. chọn xong mới đi nộp tiền cọc để cbi đẻ. mà cái viện sản HN cũng kì cục, ko có bảng t.báo rõ ràng về chi phí đẻ, chi tiết gói dịch vụ ntn mà ko dịch vụ ntn để còn tham khảo trc.
Chị cùng cty mình dự sinh 15/5, hnay đi khám bs bảo có nguy cơ bị cạn ối, đã nhập viện rồi. Lo quá các mẹ à.
Nếu mẹ khoẻ con khoẻ thì vừa mn a. Tớ bé đầu cũng 41w mới sinh mà là con trai đó. Các cụ trước hay bảo con so và là con trai thì hay sinh sớm làm mình hồi đó nóng hết cả ruột.
Mình bé thứ 2 dự sinh 30/4. 15/3 đi khám đúng hôm em bé đang quay ngang nằm nghiêng làm bs ko nghe đc nhịp tim. Sa ko đo được trọng lượng và bs bắt nhập viện luôn rồi chỉ định mổ sợ suy thai. Mổ ra cả mẹ và con bình thươgf và khi mổ mới biết em bé đang nằm nghiềng quay ngang. Khổ thân con bị mổ oan
Ừ, thời gian cuối thì phải theo dõi thường xuyên hơn mà. Mình lần này chắc mổ chủ động, vì đằng nào cũng phải mổ. Đang tính hơn 38w thì mổ, chỉ mong con chịu khó ở trong bụng tới khi ấy thôi. Giờ em bé còn nằm ngang nằm ngửa, ngôi đã thuận đâu
nhà này cũng định như thế, theo dõi con phát triển tốt thì hơn 38 tuần cũng mún mổ, cũng ngược mn ạ, đầu ở trên
sao e thấy năm nay dê nhiều bé ngôi ngược lắm cơ ý,bé nhà e trộm vía ngôi thuận lúc 27 tuần rùi,nhưng đi sa bs bảo đường kính lưỡng đỉnh to rùi thai to e đang lo vụ mổ quá (
Bé nhà mình còn đang nằm ngang cơ, thế mới ác chiến chứ. Anh trai lần trước thì rất ngoan, đúng thời điểm là quay luôn, mỗi cái, đầu to, không xuống được, hic, thế là mẹ lại cũng phải ăn dao