em thì trước khi đi chợ cứ phải định hình mua cái j, ăn món j, đến chợ chỉ việc mua những thứ cần, như thế nhanh hơn nhiều so với đến chợ mới nghĩ món các mẹ ạ. Thương đến chợ nghĩ món mất thời gian mà nhìn cái j cũng muốn mua là hay bị lạm chi hihi
Mn giống mình, nhưng thỉnh thoảng rất ghét khi thứ mình định mua ko có hoặc bị hết, lúc đấy tớ lại mất khá nhiều chất xám.keke
Sao lắm món thế bạn ơi, cho nhà mình ăn mấy bữa liền ấy,ko biết chiều nay ăn cái gì nhờ, híc híc, có bí đỏ hầm xương rồi, còn 1 món mặn nữa là xong thôi, mai cuối tuần những vẫn đi làm như thường thôi, thèm thịt gà và xôi thế không biết, lâu rồi ko ăn xôi. thèm cánh gà tẩm bột chiên giòn nhỉ
Mình lại phải ăn kiêng tinh bột, hải sản, nấm, đường, từ sáng tới giờ chống cằm ngồi nghĩ ăn gì, lại low-carb )
Tối nay nhà em ăn: nem cua rán, rau muống luộc, cà muối. Hết ạ. Hnay ăn nhanh gọn để còn đi dạy thêm.
tối nay nhà mình sẽ có nộm sứa xoài xanh, canh rau gì đó ở trong tủ và trứng hành tây chiên bơ, chắc vậy
Bữa tối đấy mn ơi cái dạ dày e bé lắm ăn 1 tí là đầy bụng rùi ý ah... hjc hjc. Toàn phải ăn nhiều bữa thôi.