Lúc mới cưới về, em cũng chăm chỉ ghi ghi chép chép. Giờ 2 đứa rồi chả còn tâm trí đâu mà ghi nữa. Mà em thấy, muốn tiết kiệm thì ghi số cũng hay lắm. Nhờ ghi sổ, sau này có mua sắm gì quá trớn, nghĩ tới khoản ghi sổ lại tỉnh ra đấy! Hi hi..
Mình thì có cách tiết kiệm như thế này, không biết có mẹ nào giống mình không: Cuối tháng khi hai vợ chồng có lương xong thì trích 70% lương của mình ra để gởi tiết kiệm cho con, còn lại thì dùngcho tất cả mục đich mà không phải lo nghĩ gì hết.
Hhihihi giống mình trước đây, nhưng từ ngày được khám sức khoẻ tài chính thì bây giờ mình có kế hoạch hơn rồi. Nhà mình có ai muốn khám sức khoẻ tài chính miễn phí thì PM cho mình nhé. Đảm bảo 100% là khám miễn phí đậy 0912326594
theo em có nhiều tiêu nhiều có ít tiêu ot........ quan trọng là nghĩ cách kiếm ra thui.. tiết kiệm cũng đúng trong thời kỳ nay. Nhưng nếu tiết kiệm quá thì không tốt
Hik. Em thấy câu này đúng đấy. Mỗi lần có lương, cầm nhiều trong túi thì kiểu gì cũng tiêu "hoang" Em thích cách rút 1 phần gửi tiết kiệm còn lại tiêu xả láng
Đúng là thời buổi làm ăn khó khăn, làm ra ít nhưng phải tiêu nhiều đúng ko các Chị, riêng em thì mỗi tháng tính ra các khoản chi tiêu xem hết bao nhiêu(áng trừng), lấy tiền lương trừ đi khoản áng trừng đó ra số tiền còn lại, em sẽ trích 1/2 số tiền còn lại đó cho luôn vào tài khoản hoặc cho vào lợn của nhóc Con. Vậy là chỉ tiêu chỗ tiền còn lại đã định sẵn thôi, như vậy mới ko "âm quỹ" . (Nói là vậy nhưng có tháng trừ các khoản chi tiêu dự tính là đã hết rồi, còn đâu xiền mà đút lợn nữa, hu hu).
Bạn ơi, kế hoạch tiết kiệm tiền cho con của hai vợ chồng bạn đúng là hay đấy. Mình thấy nhiều bố mẹ có các cách tiết kiệm rất khác nhau, nhưng chung quy đều là dành cho con cả. Nhưng theo mình, với tình hình tài chính hiện nay, gửi tiết kiệm ở ngân hàng cả một cục vậy, lạm phát thì thiệt lắm đấy. Dĩ nhiên là nên gửi tiết kiệm rồi, nhưng theo mình, gửi tiết kiệm chỉ phục vụ cho mục đích ngắn thôi. Không biết các bé nhà bạn bao nhiêu tuổi rồi, nhưng theo mình nên lo dài hơi cho con bạn ạ. KHông nên gửi tiết kiệm hết đâu, nhất là trong thời buổi trượt giá và lạm phát như hiện nay. Sửa/Xóa nội dung
Nói chung trong thời buổi này một đồng mình không thể bỏ vào một chỗ được. Như các cụ vẫn nói đấy không nên bỏ tất cả trứng vào cùng một giỏ. Các mẹ thử nghĩ đến vấn đề mua BH xem sao? mua bảo hiểm vừa bảo vệ tài chính gia đình trong mọi hoàn cảnh lại vừa tiết kiệm nữa chứ. Nếu mỗi tháng bảo thôi thừa bao nhiêu tiết kiệm bấy nhiêu đôi khi lại không chống nổi cám dỗ của shoping. Nhưng cứ nhìn thấy một khoản phải đóng vào một thời điểm nào đấy chắc chắn phải bỏ ống rùi
Khám cho mình với. Nhà mình những 3 cái tàu há mồm nên cả bố và mẹ cứ gọi là quần quật sớm tối mà vẫn thấy hụt trước hụt sau. Thời gian thì luôn luôn eo hẹp , chẩn đoán cho mình với nhé. Thanks
tài chính chà đúng là topic về tiền nên đọc cũng thấy đau đầu ghê các chị ạ , em mang tiếng phụ nữ nhưng cũng chẳng chi li được , tiền trong người em nó chẳng bao giờ chịu yên nên em để cho mẹ chồng em giữ tiền và chi tiêu ăn uống mua sắm , khi nào em cần mua riêng gì thì bảo mẹ đưa cho hoặc thường thì mẹ e hay kiểm tra ví thấy hết tiền thì bỏ vào cho. em cũng ko bao giờ mất điểm với chồng về chuyện lương lậu vì có mẹ e rồi , gần đến ngày ông xã lĩnh lương là bà đã nhắc ko bao giờ thoát đc. lương của em thì cty trả qua ngân hàng cứ để đó khi nào có việc cần tiêu một cục thì mới rút. Mà nói chung là tiền ít nên cũng ko rắc rối lắm về cách giữ tiền hay chi tiêu. vì có ít tiêu ít mà , biết thân biết phận nên cũng tiêu đúng với thu nhập của mình thôi. trộm vía thằng bờm nhà em cũng dễ nuôi , chủ yếu là dùng sữa mẹ và ăn đồ tươi tự làm nên cũng chẳng tốn kém gì về sữa và các khoản ăn uống bồi bổ cho cháu , đồ ăn vặt thì e ko bao giờ mua để trong nhà vì sợ cháu ăn ngang bụng rồi đến bữa ko chịu ăn cháo , đồ chơi chỉ cần mấy cái oto là cháu thích rồi , vì là con trai nên quần áo ko cần thời trang nên cugnx chẳng tốn mấy. Chủ yếu là tốn tiền giao tiếp và về quê. tiền ăn nữa ăn uống nhà e ko bao giờ tiết kiệm , mẹ e bảo phải ăn cho có sức khỏe để còn làm ra tiền , chứ ốm vào viện tốn gấp mấy mà còn thêm lo lắng À quên em thường tiết kiệm bằng cách , mẹ e vào cho một cái hội vàng ở quê và hai cái hội tiền , thế là coi như tiết kiệm , em sắp được lấy hai cái hội rồi đấy , e lấy cuối cùng vì mình đóng hội với mục đích tiết kiệm mà
Cách tiết kiệm của nhà này rất hay. Nhưng chắc nhà này phải kiếm được nhiều xiền thì mới để dành được những 70% còn 30% để tiêu(khoản này chắc cũng phải khơ khớ nhỉ)
Vợ chồng em mới cưới được hơn một tháng mà đã thấy tiền đi đâu hết rồi. Tính ra còn âm nữa cơ các bác ạ. Khổ nỗi hàng tháng phải dành ra một khoản để trả tiền nhà bằng lương của vơ.(Nhà em mua phải vay tiền ông bà ngoại). Thế là hai vợ chòng chỉ tiêu lương của chồng thôi. Mục tiêu là phải tiết kiệm để sau này còn có em bé nữa, nhưng xem ra khó quá các chị ạ.
Mới cưới hơn một tháng thì nói làm gì, sau này có em bé rồi mới thấy không thể tiết kiệm được bạn à, tiền sữa tiền ăn hàng tháng của con, mua đồ chơi, mua quần áo cho con (mà trẻ con thì quần áo hơi tí là chật, đồ chơi thì chưa chơi đã vỡ đã hỏng), những khoản chi tiêu trong gia đình thì không bao giờ là cố định cả, thường thì sẽ bị phụ trội (Mẹ nào mà chi tiêu được thấp hơn dự kiến thì lên đây chia sẻ nhé), lâu lâu có khoản nào tiết kiệm được thì đến lúc có việc cần lại lôi ra dung... Nỗi khổ này không của riêng ai
Mình cũng chưa biết làm cách nào để tiết kiệm được nhiều đây.Nhưng mình thấy thế này: - Nếu sáng nào bạn cũng cứ vào bản cân đối ngân sách chi tiêu hàng ngày những khoản chi tiêu của ngày hôm trước ( cái bảng này em lấy mẫu của các bác trên diễn đàn cho đấy ạ) thì thấy mình sẽ tiêu ít đi những thứ không cần thiết. Nghe nó hơi tủn mủn nhỉ nhưng thôi phụ nữ chắc cũng chẳng ai cười hihi . - Mỗi tháng trích 10% thu nhập của cả hai vợ chồng để để ra một chỗ ( gửi bà ngoại cất hộ, gửi vào Tài khoản tại ngân hàng nhưng đừng ATM nhé khi nào nhiều nhiều thì rút ra gửi tiết kiệm có kỳ hạn,....) nhưng nhớ là phải trích 10% lúc mới lĩnh lương chứ để đến cuối tháng mới trích thì hết rùi hehe - Kiểu gì trong năm cũng có những khoản tiền thưởng khác ngoài lương nên mua một cái bảo hiểm để tích lũy.Tớ làm tư vấn bảo hiểm đây nhưng không phải quảng cáo đâu nhé mà tớ thấy cái này có ích thật đấy: không tiêu phung phí khi có một số tiền vừa phải và sau khoảng 10 năm " tự dưng" có một số tiền kha khá để cho con đấy là không tính đến mục đích của bảo hiểm là nếu gặp rủi ro bạn vẫn có tiền cho gia đình . chứ không tiết kiệm vào đấy thì khả năng mình cũng tiêu hết số tiền đó một cách không có mục đích là chuyện bình thường. Tóm lại là cả 3 phương án trên sẽ khả thi khi bạn phải thật sự kiên trì
Mua bảo hiểm cũng rất hay để phòng rủi ro cho mình là chính chứ cứ nghĩ sau 10năm lấy một cục tiền to thì theo em hình như là không khả quan với tình hình lạm phát cao như các bác đã thấy trong vài năm gần đây. Mà theo em được biết(ko biết có chính xác ko) là lợi tức của bảo hiểm tính chỉ có khoảng 8-9%/năm thôi vì em cũng mua của Pru mà