E cũng bé trai, mấy lần gần đây e đi siêu âm ĐKLĐ toàn to hơn tuổi thai 1w, giờ gần 32w mà e vẫn thấy e bé đạp linh tinh, hình như chưa thuận ngôi. E sợ đẻ mổ lắm lắm. Cũng chỉ mong con đủ ngày đủ tháng hãy ra, để mẹ còn đi làm kiếm xiền trả nợ.
Em cũng thắc mắc như mn đấy. E đg tính sinh dv nhưng chả biết có hơn sinh thường đc nhiều ko. Mà tham khảo mng đều bảo sinh dv ko cần cảm ơn bs nữa, chi phí tất cả trong đấy rồi. 2 vch qđ sinh dv luôn. Nhưng hôm rồi đi sâ hỏi bs e theo (e định nhờ bs đỡ luôn) bác lại bảo cân nhắc chi phí, dv hết 13tr còn cảm ơn nữa cũng phải 15 16tr. Tự nhiên qđ rồi xong hỏi bs xong về lại bị băn khoăn ạ. Có mn t1, t2 đã sinh dv ở PSHN rồi ko, chia sẻ kinh nghiệm cho e với!
hix mình hoang mang vụ này cũng như mẹ nó vậy. mấy người bạn sinh lần 2 rồi toàn khuyên ko nên đẻ d.vụ ở sản HN làm gì, như kiểu máy chém. cứ đẻ thường, p.bì cho kíp đỡ là ngta coi mình như "mẹ" ngta ngay. đẻ xong thì đ.kí nằm bên khu dịch vụ cho yên tĩnh và sạch sẽ là đc. như thế đỡ tốn chi phí hơn. tiền sau để đắp vào con cho lành. d.vụ và ko d.vụ chỉ hơn nhau cái phòng đẻ. kiểu to đẹp rộng rãi hơn. ko d.vụ thì 3 4 mẹ cùng 1 phòng chờ sinh, d.vụ hình như nhiều nhất chỉ 2 mẹ 1 phòng thôi. mà nghe nói ko d.vụ thì cả cảm ơn này nọ rơi tầm 8triệu. gấp đôi cả đẻ d.vụ cơ hị hị con đầu nên mình cứ lo lắng, băn khoăn quá!
hnay đi s.âm (sau đúng 1 tuần bsi hẹn) theo kì kinh thì đc 37w4d nhưng theo k.thc thai là đc 38w rồi các mẹ ạ. bánh rau bắt đầu vôi hóa độ 1 nên bé nhà mình cả tuần vừa rồi mới tăng đc 200gr thôi. đường kính lưỡng đỉnh cũng tăng chậm lại nên bsi bảo cơ hội đẻ thường và mổ giờ là 50 - 50 nghe xong phấn khởi cả ra. vậy là ngày dự sinh của mình từ 11/5 giờ rút xuống là 29/4 ... nôn nóng quá! ko biết khi nào chum vỡ đây!
mn cứ thỏa mái đi,chúc mừng mn nếu sinh thường đc nhé,con khỏe ,mẹ khỏe e sa bs cũng bn con đầu to mà e cũng đg lo vụ này day ạ
thế thì mn hiểu bé nhà mình tăng kg vào giai đoạn nc rút ntn rồi đấy. trc đi s.âm, ko lần nào là bsi ko than con mình thiếu kg cả. lần nào ít cũng phải 200gr.
nhà này siêu âm chỗ quen hay sao mà lần nào cũng nhưu lần nào chuẩn, chỉ có 1 lần ra 1 chỗ lạ là bị rút đi hơn 1 tuần
Hum qua nhà e đi SA 35W, e bé đc 2.8kg, đk lưỡng đỉnh ~85 thui, bs khen e bé chưn dài, phát triển đều, tốt. Thế là bố mẹ yên tâm rùi, ko phải lăn tăn nhìu nữa.
Ui e tưởng cảm ơn thường là 3 triệu thôi nhỉ. E sợ nhất là đẻ thường thì lúc chờ nằm chung vs nhiều mẹ quá la hét mình lại hoảng theo vs lại chả thấy mặt người thân nữa. Với e nghe nói đẻ thường thì cứ chuẩn bị ít tiền 20 50k, có j cần thì dúi cho y tá, vd ngta chăm sóc mình hay tắm bé j đấy cũng nhẹ nhàng hơn, nhưng nói thật là ng nhà e cũng ko biết vs ko nhanh nhẹn mấy khoản đấy lắm, e sợ lúc mình đẻ xong mệt chả biết j, ko kịp nhét tiền ngta lại quát tháo rồi làm j mạnh tay thì toi mất (
ơ , em cũng nghe nói trường hợp đẻ là cấp cứu mà mn . ko biết tình hình thế nào nhỉ , vụ bảo hiểm cũng lằng nhằng phết ý nhỉ
Lần này mình mới sinh ở HN nên không có kinh nghiệm gì chia sẻ. Còn lần trước sinh ở quê, cũng mổ diện cấp cứu, nằm phòng dịch vụ 90k/ngày/2 giường, nằm 8 ngày, ra viện thanh toán hết khoảng hơn hơn 1t tất cả, cảm ơn bs 1t, bồi dưỡng y tá cắt chỉ 200. Hi hi
nhà tớ ngay viện sản nên s.âm mốc q.trọng thì s.âm ở 3 nơi. trong viện, p.khám bác Vỹ và phòng khám Tâm Thành ở Đặng Tiến Đông. k.wa tương tự nhau luôn.
mình đang tính có khi sinh bên khu thường, ko d.vụ, xong sẽ đ. kí nằm lưu viện ở phòng d.vụ. chịu khó gạt bỏ tâm lý đi 1 tí vậy hixhix
Ko phải cứ đi đẻ đều tính là cấp cứu đâu mn à. Từ lúc nhập viện đến lúc đẻ trong vòng 24h thì tính là cấp cứu. Ai mà đau lâu, qua 24h là ko đc tính cấp cứu nữa (trừ khi có lót tay cho y tá, hì hì)