Chào cả nhà nhé. Chúc cả nhà ngày mới làm việc hiệu quả. Mình xin tự ứng cử vào hội này nhé. ai đó có tâm sự j thì kể cho chị em nghe nhé. Rất vui được biết mọi người.
Làm văn phòng như làm dâu trăm họ ý các bác nhể? Cái gì cũng bị hỏi? tăm hết cũng hỏi, giấy vs hết cũng hỏi, mất nước, mất điện cũng hỏi............. mình là pải biết tuốt ý
Hội mình có mn đi làm xa ko, mình đi làm gần 15 km, may cũng thẳng đường, ko bị tắc nên thấy còn đỡ xa,hôm nào mệt thì oải kinh khủng
E Thấy mỗi nghành nghề đều có đặc thù riêng của nó.Mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.Vui buồn trong nghề chỉ có những người trong nghề mới hiểu thui.
Ngày cũ sắp wa mọi người chuẩn bị đón chào ngày mới nhé. Cười nhiều cho ngày mới thêm yêu đời na.hihi
Cũng tùy thuộc vào công việc của từng người được giao thôi mn ạ. Nhưng ai phải kiêm luôn các việc đấy thì đúng là đau đầu.
Các chị cho em tham gia với , em cũng mới đi làm đc 2 tuần thôi , còn bỡ ngỡ lắm, Sếp bảo thế này lại làm thế kia hjx
Không biết có mẹ nào đi làm thứ 7 để trực văn phòng không ạ. Sáng nay cảm thấy trời trong xanh nhưng mà em khó chịu quá, có lẽ nào lại bị ốm rôi Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ
Tớ cũng dân văn phòng đây, giờ bị sếp ép chỉ tiêu tăng like Nhờ các tềnh yêu like giúp tớ cái .... các mẹ cần canh vé giá rẻ thì ới tớ.... Còn đây là face nhà tớ https://www.facebook.com/pages/Vé-Máy-Bay/425738344200429 Cảm ơn cả nhà nhiều nhiều