Vào Chia sẻ cùng cả nhà, tuần nay vc em sáng sáng ăn phở bò ( ăn liền ) + cơm em nấu Sáng nay ox đã kêu lại phở bò ah, hichic. Kiểu này mai phải đổi món mới dc, dg nghỉ chưa ra món nào cả nhà ạ
Vậy là ox em giống ox của chị nguyentranlananh rồi. Em nói thôi để tranh thủ vào buổi tối em nấu sẵn nước dùng để sáng làm cho nhanh, vậy mà ox cứ cản. Cứ điệp khúc anh muốn thấy em thong thả trang điểm đi làm. Uh thì cũng vui mà ra ngoài ăn em thấy ngán ngán sao ấy, vậy là lựa chọn 1 hộp sữa thế là xong
Sáng nào mình cũng đều đặn như vắt chanh làm tô cháo bột lúa mạch với hoa quả tươi và chuối. Món này vừa nhanh (5 phút là xong), lại vừa dinh dưỡng, không có đường các mẹ ạ. Các mẹ nào muốn in công thức thì vào đây để in về rồi làm thử nhé. Cho mình biết ý kiến có ngon hem nhé.
Nhà mình ăn sáng có 6 bữa thì cũng phải 4 bữa ra ngoài. 2 bữa còn lại, 1 bữa làm bánh mỳ kẹp xúc xích trứng ruốc, 1 bữa ăn mỳ giá (rau cải). Sáng ra chỉ kịp đi chợ cho bữa tối.
NHÀ EM CUNG CẤP RUỘT HÀU VÀ CÁY XAY SẴN, CHIA TÚI NHỎ ĐỂ ĐÔNG LẠNH. MỖI LẦN NẤU CÁC MẸ CHỈ CẦN BỎ RA CHẾ BIẾN NẤU BÚN RIÊU CHUA LÀ ĐƯỢC BỮA SÁNG NGON MÁT LÀNH RÙI Ạ
Cứ cuối tuần em lọ mọ làm bánh bao chay/nhân rồi bỏ ngăn đá ăn xen kẽ trong tuần. Hôm thì mì tôm trứng, hôm thì xôi lạc ruốc, hôm thì bánh bao, hôm thì bánh giò/cơm rang , bún..luân phiên. Cuối tuần đổi gió ra ngoài ăn, còn bình thường ăn ở nhà còn kịp đi làm, đi học ko ra ngoài ăn vừa tốn mà lại mất thời gian.
buổi sáng em chịu không thể dạy sớm chuẩn bị bữa sáng được. May thay chồng em cũng không đòi hỏi phải dạy sớm chuẩn bị bữa sáng.^^