Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! hehe, bây giờ nàng dâu thời đại là phải xem mắt mẹ chồng, coi " được " mới ưng chứ không phải ngược lại đâu à nha .
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! Ui, mẹ anh hiền lắm. Dưng mà thi thoảng cũng đồng bóng. Em xôi mà biết nịnh thì mẹ anh cái j cũng cho hết á
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! em mà giống mẹ em thì ko biết nịnh ai bao giờ ý, mà mẹ chồng của mẹ em cũng đồng bóng, mẹ em ứ chịu đc, em thì ko biết có chịu đc ko đây ta!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! thôi ạ, chị chẳng giám nhận đâu, trông chị như con trai ý, ít tóc quá huhuhuhu
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! nhìn bé xôi yêu quá cơ. chúc bé khoẻ mạnh,hay ăn chóng lớn và tóc mau dài ra nhé.
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! [/QUOTE] Bạn xôi ơi!đói quá mời mình ăn đi .HI HI...Rất vui được làm quen với bạn.
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! lần trước bác ko để ý tới cháu hả? cháu làm xấu suốt buổi mà bác chẳng xem, chu cái mỏ lên xấu ơi là xấu, yêu ơi là yêu ý!!!!!!!
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! lần trươc đến thì qua màn trình diễn của xôi rồi, mới được xem ảnh thôi, tẹt cũng bị hàng xóm gọi là môi cuốn lô đấy
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! hì, nó mà chu mỏ lên thì ko thấy mũi đâu, hihi mũi thì tẹt dí ra.
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! dạo này Tuệ Lam rất lười ăn làm mẹ rất mệt mỏi, hôm qua Tuệ Lam bị mẹ tét đít đau, ngồi khóc mãi, mẹ ko cho ai bế, ko cho ai dỗ hết. mẹ vừa tức vừa mệt vừa thương con. sao con hư thế ko chịu ăn uống gì cả, thế này làm sao lơn được chứ. nhìn con với con nàh kjác mà mẹ xót ruột quá Tuệ Lam ơi!
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! Xôi xinh quá đáng yêu nữa chứ, hi....tôi mà để con trai thì bà với tôi làm thông gia nhé.Ơ rưng mà ko được rồi bà ạ, tôi còn chưa biết khi nào có em bé nữa cơ
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! thế bà định cho con bà lái máy bay abf già à, thôi đọi tập 2 của tôi nhé he hehhe
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! bé xôi nhà bà giống suri nhà tôi rồi, lười ăn lắm mỗi bữa ăn toàn bị tôi cho ăn đòn mới chịu ăn bà ạ, tét đít xong nhìn lại càng thương suri
Ðề: Ngôi nhà ảo - nơi mẹ trải lòng! Mẹ Xôi gọi tên Tuệ Lam mà hok thấy quen chút nào hít hihih Mẹ Xôi đầu tư cho Xôi quả vitamin như của mẹ Thỏ đi.