Chắc là gần hết rồi bác Quê mn ở xa hok? Ko thì đẻ xong trên này rùi 2 mẹ con bắt taxi về cũng đc, hii. Bạn chồng mình cũng vậy, đẻ xong chồng thuê xe cho 2 mẹ con về nhà....mẹ đẻ luôn ( với đk nhà ko quá xa )
Nhà mình cách hơn 100km cơ. Nếu sinh ở đây thì chắc là ở luôn chứ cũng không về. Chứ xong về cũng đau mà mệt lắm.
hehe thế mà mình làm hồ sơ sinh xong cứ thấy nhẹ nhõm, kiểu như vừa hoàn thành xong bước đầu của việc sinh nở í giờ thì mất cảm giác lo rồi, chỉ còn bị sốt ruột, ko biết bao giờ con yêu mới chịu đòi ra thôi. hết người này người kia bảo, con đầu là tầm 38w đã sinh rồi ... mình cán đích 38 rồi nên cứ sốt ruột mãi ko khéo con lại già tháng, 41w mới đòi ra hehe
mn cứ bình tĩnh,bít đâu vài ngày nữa là con lại đòi ra ý ạ,nhanh lắm,e tập 1 ko có dấu hiệu gì sinh vẫn đi chơi bt,sáng sớm xách nàn vào viện lun
hehe lúc mới biết bầu bí, còn ngồi tính xem liệu có làm đc chuyến đi nghỉ lễ 30/4 - 1/5 ko cơ. lúc nào cũng thèm đi chơi mẹ nó ạ mà tớ hay sốt ruột, mí lại cứ tò mò xem mặt mũi con ra sao. đi siêu âm rất khó chụp ảnh bạn í, lúc thì bạn í nằm úp, lúc thì bánh ra che hết, giờ thì bạn í tụt xuống hơi sâu nên cũng chẳng làm sao đc. bsi cứ bảo bạn í bị xấu hổ từ trong bụng mẹ hehe mà hả, ở nhà cứ người này hỏi, người kia hỏi thành ra ko sốt ruột cũng ko đc
ăn nhau về cuối mẹ nó ơi. còn tận 4w nữa cơ mà. cứ bình tĩnh kg nặng đo còn +- 200gr nữa chứ. cứ sinh đc tầm 3kg - 3.2kg là vừa xinh
Mình tập 1 đúng 39w là con ra đời, ko chuyển dạ gi cả, đi khám mới biết mở 2phan rồi vào sinh luôn, hi vọng tập này cũng thế, chắc làm hết mai rồi nghỉ làm thôi ạ, ko cố dc đến 30/4 nữa rồi các mẹ ah, vì ngồi khó chịu quá.
huhu... em tưởng gái nhà em còi nhất , hóa ra có con còn nhỏ hơn, nhưng ko sao đâu mn ah, mn ăn uống nh vào, 2 nữa là bsi dặn khi nằm nên nằm nghiêng trái là tốt nhất ko thì nằm nghiêng phải chứ ko nên nằm ngửa, con sẽ ko hấp thu dc từ mẹ nh đâu. hqua em đi làm hss bsi Hà ở bv Bưu điện nói thế đấy ạ.
Em lại ko ngủ nghiêng trái được ạ chộm vía bé đạp ghê lắm mẹ nóa ạ, toàn nằm ngửa thôi mỗi cái nằm ngửa đau lưng lắm nhất là mỗi lần muốn quay trái quay phải hu hu em làm thế nào bấy h. EM đang cố gắng bòi đây cố mỗi ngày 1 hộp sữa chua, 1 hộp váng sữa, 1 quả dừa, 1 lít sữa tươi
mn ăn đc nhìu nhỉ, e thì phanh ko dám ăn,mỗi bữa 1 bát cơm, cũng ko sữa, ko nc dừa,ko sữa chua chỉ ăn tý hoa quả,chỉ lo con to quá phải mổ