Kinh nghiệm: Gian Nan Chặng Đường Tìm Con

Thảo luận trong 'Chuẩn bị mang thai' bởi nguyen vivian, 16/4/2015.

  1. nguyen vivian

    nguyen vivian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Ông bà nói quả là không sai " Người ăn không hết, kẻ lần không ra". Người ta có con lại mang đi bỏ, đi phá khi chỉ mới là 1 giọt máu. Còn mình thì sao, chạy vạy khắp nơi. Ai chỉ đâu làm đó, nghe nói chỗ này chỗ kia hay bác sĩ giỏi là 2 vc lại khăn gói tìm đến. Cưới nhau 4 năm rồi còn gì, mong chờ có, hi vọng có, mà có lẽ vc mình thất vọng nhiều hơn anh nhỉ. Đêm qua em lại không ngủ được nẳm rồi lại suy nghĩ chẳng lẽ số mình lại là số gái độc không con hay sao. Em vẫn nhớ như in ngày hôm ấy, anh đi làm về em òa khóc với anh vì em bị ra huyết. Nhận kết quả bệnh viện em lại khóc. Anh cứ động viên thôi lần sau mình làm lại iui lần nữa. Sao không buồn cho được chứ. Em mong cho mình có 1 đứa con là điều quá đáng lắm sao mà ông trời lại không cho em 1 lần hạnh phúc. Con ơi mau về bên mẹ con nhé, mẹ yêu con bé yêu của mẹ
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nguyen vivian
    Đang tải...


  2. donggiahan

    donggiahan Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2012
    Bài viết:
    2,705
    Đã được thích:
    415
    Điểm thành tích:
    223
    Thương bạn vô cùng! Giá như có thể chuyển từ người không muốn sang người đang mong thì thế giới này sẽ tuyệt biết mấy!
     
    MeoMap_hptuba thích.
  3. nguyen vivian

    nguyen vivian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Cảm ơn chị đã chia sẻ cùng em, nếu có thể chuyển được thì cuộc đời em có lẽ sẽ vui hơn rồi chị
     
  4. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Mong cho hai vợ chồng bạn sớm đón được bé yêu nha.
     
    nguyen vivian thích bài này.
  5. msub

    msub Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/3/2015
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    8
    Like cho bạn ....
     
    nguyen vivian thích bài này.
  6. nguyen vivian

    nguyen vivian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Em cảm ơn chị nhiều, mà gian nan quá chị ơi. Không biết đến bao giờ đây.
     
  7. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Đúng là mỗi người một hoàn cảnh. Hôm trước đọc được nhan nhản các bài cho con nuôi với giữ hay bỏ thai nhi mà buồn lòng. Giờ đọc được hoàn cảnh của hai vc bạn cũng thấy buồn. Gian nan rồi sẽ có thành quả, sợ nhất là gian nan làm con người nản thôi. Trời chắc sẽ không phụ lòng người. Vì thế mình mong cho hai vc bạn chắc chắn sẽ có được niềm vui. Chắc chỉ là cái duyên của bé gặp bố mẹ hơi chậm thôi.
     
  8. GĐ Ngô Lê

    GĐ Ngô Lê Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    E ơi, hnay đọc được những tâm sự này của e, c ngỡ như chính suy nghĩ của mình đang lên tiếng vậy. C e mình đồng cảnh rồi e ạ, c cũng 4 năm trên chặng đường này... Biết bao gian nan, biết bao nước mắt, biết bao hi vọng rồi lại chừng ấy thất vọng. Đau đớn lắm! Nhưng mà, c e mình hãy vững vàng hơn e nhé!
    C kể e nghe: Có những con người đã cho chúng ta niềm động viên để tiếp tục nỗ lực. Ở cơ quan c, có 2 cặp vợ chồng đến tận năm thứ 15 và năm thứ 18 mới tìm được con yêu... So với 4 năm của mình, c thấy ngưỡng mộ các cô chú ấy. Vợ chồng luôn sát cánh bên nhau, thêm yêu thương nhau nhiều hơn. Để rồi, một cặp sau 15 năm đón được 1 bé trai kháu khỉnh, một cặp 18 năm đón được 3 bé trai và 1 bé gái bằng phương pháp ống nghiệm.
    Hôm rồi làm IUI lần 2, c gặp được một chị ở Hải Dương, anh chị ý năm nay là năm thứ 22 cùng nhau trên bước đường tìm con. Nhìn tình cảm anh chị dành cho nhau, sự săn sóc tận tình của anh dành cho c, c thấy mình thật bé nhỏ, thật sự cần kiên trì bền bỉ hơn nữa, đặc biệt là vợ chồng hãy luôn chia sẻ cùng nhau, yêu thương nhau. Rồi con yêu sẽ về, mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Ông trời sẽ không phụ lòng người đâu e ạ!
    Hãy cố gắng vượt qua lần này e nhé! Cố gắng phục hồi để bắt đầu lại, và đặc biệt lưu tâm đến sức khỏe 2 vc nữa. Mong cho c e mình sớm may mắn! Chúc e chóng khỏe nhé!
     
    lehoan3008Cuahap91 thích.
  9. putin's mother

    putin's mother Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    18/3/2012
    Bài viết:
    3,402
    Đã được thích:
    775
    Điểm thành tích:
    773
    cu di di, roi se den..cu cho di, roi con se ve ben ban...dung nghi m la gai doc nay no, chang qua ong troi chua cho ,khong co nghia la khong cho b ah.. chuc 2 vo chong som co con nha..
     
  10. nguyen vivian

    nguyen vivian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Chị ơi, đọc lời chị viết mà nước mắt cứ trào ra, không cầm được. Tự hứa với lòng hãy mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn vì bên cạnh còn có 1 người hằng ngày chăm sóc để em được khỏe mạnh. Dặn lòng không khóc để cố gắng trên con đường dài ở phí trước. Chị em mình cố gắng chị nhé
     
    GĐ Ngô Lê thích bài này.
  11. GĐ Ngô Lê

    GĐ Ngô Lê Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Ừ, đúng rồi! Cố gắng lên e! C e mình rồi sẽ sớm được như ý thôi :h:
     
  12. nguyen vivian

    nguyen vivian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Chị đang ở Hà nội hay TP.HCM vay chi
     
  13. GĐ Ngô Lê

    GĐ Ngô Lê Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    C ở HN e à
     
  14. nguyen vivian

    nguyen vivian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Em chưa có dịp ra Hn mà em cảm nhận được 1 điều người Hn thân thiện wa
     
  15. GĐ Ngô Lê

    GĐ Ngô Lê Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Cảm ơn e nhiều! Khi nào có dịp ra thăm HN e nhé. E sẽ thấy nhiều thú vị khác nữa! E ở HCM à?
     
  16. nguyen vivian

    nguyen vivian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Em ở tp.hcm chị có dịp chị vào đây em tình nguyện làm hướng dẫn cho nhé. Không lấy tiền công hihi
     
    GĐ Ngô Lê thích bài này.
  17. GĐ Ngô Lê

    GĐ Ngô Lê Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    SG mỗi năm c vào ít nhất 1 lần. Hi vọng năm tới c vào thì e chuẩn bị sinh baby rồi nhá! Khi đó gặp nhau thì vui lắm! Hihi
     
  18. nguyen vivian

    nguyen vivian Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2015
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    33
    Điểm thành tích:
    28
    Dạ em cũng mong là tới ngày đó chị ơi. Mong 2 chị em mình gặp nhau là cuộc gặp của 2 bà bầu chị nhỉ
     
    GĐ Ngô Lê thích bài này.
  19. GĐ Ngô Lê

    GĐ Ngô Lê Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    8
    Hihi. Mong thế lắm e ạ! Mà e khám chữa ở đâu vậy? C thấy nhiều cặp vc ngoài này nghỉ việc cả vài tháng lặn lội vào Từ Dũ để chạy chữa, kiên trì mãi rồi cũng được. Vất vả thật đấy! Những lần vào SG c cũng cố gắng tìm vài nơi khám xem sao, cơ mà thời gian công tác chưa đầy 1 tháng nên cũng chưa giải quyết được gì
     
  20. Hongtham

    Hongtham LÁ NƯƠNG - 0989166965

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    8,097
    Đã được thích:
    1,354
    Điểm thành tích:
    913
    Chia sẻ với e, chúc e sớm có tin vui.
     

Chia sẻ trang này