Mình mong được tham gia hội này quá. Cơ mà chưa có tí dấu hiệu nào các mẹ ạ. Đọc các cmt của các mẹ thấy toàn 86 tập 2. Mình cũng 86 cơ mà vẫn trên chặng đường tìm tập 1... Mong ngóng quá các mẹ ạ
Mình tham gia nhé, siêu âm chỉ thấy bác sĩ bảo e nhà mình được 11mm ~ 4 tuần, hẹn 2 tuần nữa đến để xem có tim chưa? k thấy bẩu gì đến ngày dự sinh nhưng m đoán chắc nằm nhà này, hìhì
Vậy là mình k đc gia nhập hội Dê này rồi các mẹ ạ Mình có kq thử máu rồi.... Chúc các mẹ 9m10d mạnh khỏe&chào đón con yêu bình an nhé!
Bạn ơi cứ thoải mái đi đừng lo lắng quá. Tớ ngó quanh bạn bè tớ 86 đứa nào cũng con cái đề huề nên chắc chắn bạn cũng sẽ như vậy thôi. Thoải mái thì sẽ càng dễ có hơn đấy. Hy vọng kỳ sau bạn trúng số độc đắc nhé.
Cho em gia nhập hội với ạ Nhà em dự sinh tầm 21/12 Hihi, con zai bảo nếu con có em gái sẽ đặt tên em là Nhím
Nhà mình bị lỡ, chứ cũng dự định phải 2-3 năm nữa mới đẻ tập 2. Mn cứ thoải mái tư tưởng thôi. Tuổi Dần tụi mình lấy chồng muộn, có con muộn, cũng bt mà.
Welcome mẹ nó. Tớ còn quen 1 nàng = tuổi, cưới cùng ngày, có tập 1 cùng tháng (cách nhau 2 ngày), rồi giờ 2 đứa lại cùng có bầu, nhưng nàng ý có trước tớ gần 2 tháng. Hihi.
Con zai chắc lớn rồi ạ? Con nhà em 2.5t, cũng biết là mẹ có em bé, hỏi em bé đâu thì chỉ vào bụng mẹ xong bảo "em bé trong bụng mẹ", còn lấy tay ấn ấn vào, buồn cười. Hỏi "con có thích em bé ko?" - "có" - "con có yêu em bé ko?" - "có".
Mà tầm này ăn mía tốt đúng ko các mẹ. Hoa quả đợt này rẻ quá, mua 1 đống về ăn xả láng luôn. Củ đậu, thanh long, xoài, dưa hấu, mía... Em bt ko bầu ăn đã khá tốt (ngang ngửa thậm chí khỏe hơn con trai), giờ bầu bí lại càng được dịp, cả mẹ cả chồng tha hồ nhồi nhét vỗ béo. Chả là hồi bầu tập 1 hơi sợ béo, nên nhiều khi ko đã cái miệng. Tập này chén nhiệt tình luôn, cứ thích là ăn tẹt.
Zai nhà mình 6 tuổi rồi Cũng nhớn rồi lúc thì giục mẹ sinh em, lúc thì bảo con ko thích em đâu Cái tụi trẻ này nó thất thường lắm Mình dự sinh 21/12, thả 1 năm rùi đấy, cứ để tự nhiên ko đc, tháng ròi đi canh trứng mới biết trứng mình nó rụng muộn, trc giờ quan hệ ko đúng ngày May quá canh thì dính luôn
Hồi mới cưới mẹ chồng chị trồng cho cả bãi mía, đặng chờ dâu bầu cho ăn, ai dè, mãi mới có nên bãi mía bị san bằng để trồng rau, đau khộ, huhu
Hehe, em cũng giống mn, ăn uống rất tốt nên thấy chồng cũng đc nhờ, ko phải nịnh nọt gì vẫn ăn uống vô tư. Ch em toàn kêu vs mấy anh bạn có vợ bầu là nhà t thì chỉ sợ ko có xiền mua cho vợ con ăn chứ ăn uống tốt lắm. Mong sau này con nó ko lười ăn cứ dễ nuôi thế cho mình nhờ, chỉ phải lo kiếm xiền nuôi con chứ chả phải lo nịnh nó ăn như thế nào