Hi, cách xa từng đó là thích rồi. Sau này anh bế em tốt. Con nhà em nó thích chơi búp bê, gấu bông, về nhà là ôm em này cho đi ngủ, cho đi ăn, rồi đi học, thay quần áo... Con gái mà nên hi vọng cũng thích em bé như thế.
Uh, cơ địa tùy người mà, tớ bầu tập 1 cũng khỏe re như thế, đi lại phằm phằm tới tận 38-39w vẫn leo xe máy phóng đi mua xe đẩy cho con xong tự chở về.
6w2d thì có lẽ dự sinh là 12/12. Em xem trong cái phiếu SA đó. Dự sinh tầm này chưa chuẩn, chờ tới 12-16w là chuẩn nhất. Hồi tập 1 chị còn sinh đúng ngày dự sinh.
Nước mía nhiều năng lượng, vitamin và khoáng chất mà chị, hihi. Tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho tiêu hóa, blah blah... Lại rẻ mà sạch. Róc sạch đi, rửa rồi chẻ nhỏ cho vào hộp ăn dần. Sáng nay em mua 13k/cây. 1 mình mà ăn thì 3 ngày mới hết. Còn ăn hay uống tốt hơn thì tùy khẩu vị. Nhưng theo em thì em thích ăn hơn, kiểu các cụ là nhai cho chắc răng, với cả sạch răng đó Với cả ăn mía thì ko ăn nhanh được, chứ uống nước mía thì uống được cả cây. Em đọc thì thấy bảo uống 150ml nước mía + 5ml nước gừng có tác dụng giảm nghén nếu bị ốm nghén.
Nhưng nếu bố nó mà lười ăn thì nó vẫn giống bố như thường. Chị ăn uống rất tốt và ngon lành, dễ nuôi. Bố nó thì kén ăn, người mình dây, 1m74 mà 55kg. Nên con chị nó giống bố, cũng mình dây, ăn uống như mèo con.
Uh, mẹ nó đang theo bs nào rồi? Em họ mình bị hẹp 1 bên vòi trứng, đi tiểu phẫu nhưng vẫn khó. Nó theo bs Lan ở Bà Triệu tầm 5-6 tháng mới có bầu, giờ con bé nhà nó 2.5t rồi. Ngoài ra có bs Dục ở An Dương Vương cũng chuyên về hiếm muộn. Bác này còn làm cả IUI và thụ tinh nhân tạo cơ.
tị nữa đi chợ mua ngay, de de, căn bản c cũng thích ăn í, cơ mà răng k có được tốt, nhưng ăn cho lành, uống toàn đá là đá, chả đã
Ừ nhỉ, e quên mất, c gia nhập hội Dê tháng 12 này mà. Hihi. E chúc mừng c sau bao khó khăn vất vả đã tìm được con yêu nhé! Chúc c khỏe mạnh & tháng 12 này chào đón con yêu bình an nhé! Vc e bằng tuổi, cũng 4 năm trên con đường này rồi c ạ. Mong là năm nay cũng gặp may mắn như anh chị. C có làm IUI hay IVF k hả c?
Ăn tầm này tới khi sắp đẻ luôn. Nhưng nếu mẹ nào có tiền sử tiểu đường thai kỳ thì ko ăn mía được. Hơi phí. Mùa hè này ăn dứa cũng mát, mà đang rẻ. Mỗi tội chưa qua 12w nên em chưa dám ăn, hihi.
để tuần sau e đi khám lại xem đã có tim thai vs dự sinh ntn. E tưởng tập 1 bao giờ cũng sớm hơn dự sinh nhỉ
Uh, nhưng 3 tháng đầu thì hạn chế ăn dứa, gây co bóp tử cung. Hồi sắp đẻ tớ còn ăn liên tục 2 quả/ngày, 1 tuần liền cho dễ đẻ
Uh, đa phần, nhưng ngày xưa lao động chân tay thì thế, chứ giờ chị em mình làm công sở, ngồi nhiều nên tập 1 mà sinh đúng dự sinh hoặc thậm chí sau dự sinh cũng ko thiếu, giờ ở thành thị phải chiếm 50%.
Tớ cũng nhanh đói, cứ ăn xong tầm chưa dc 2 tiếng là lại đói cồn cào nhưng khổ nỗi ko muốn ăn j và cứ thường trực cảm giác buồn nôn, đến là khổ ý.