Chậm sau 3w thai mới đc 5w. Thế là CKK của em ngắn đó chứ. Chị chỉ chậm 5-7 ngày mà thai đã 7w rồi mà. Bác sĩ họ cũng xác định dự sinh theo máy SA thôi, vì giờ tính theo ngày kinh khó chính xác, ko phải như ngày xưa ko có máy móc hiện đại, các bà các mẹ nhà mình mới phải tính theo ngày.
vậy à mn, mn tính sinh và khám ở đâu thế, em mang thai lần đầu mà thấy bối rối và lo lắng ghê. Mà trước đó em bị cúm ( em chưa tiêm phòng gỉ cả vì sợ tiêm đau) em không biết có bầu nên có uống kháng sinh trị ho rùi
Uh. Minh nghi lam tu tuan truoc. Hiu hiu. Vua buon vua chan. So cai canh k co tien ma di de nua thi kho. :'(
Em cung lan dau luon do. Hic.luc dau chua biet chac thai dc khoang 1tuan con di nhuom toc voi lam xoan co, k biet co sao k cac me nhi?
Vậy à, thế thì tầm này vẫn đi làm thêm được. Mẹ nó kiếm những việc vừa tầm thôi, có thể bán hàng, bán online... Hồi mình bầu tập 1 cũng nghỉ việc nằm nhà, nhưng lúc đó bầu 6 tháng rồi cơ, bụng to chả làm thêm gì được. Bị xì troét mất 1 tuần, xong mới yên ổn ở nhà đan móc quần áo váy mũ cho con, chờ ngày sinh. À mà mẹ nó có đóng BH thất nghiệp ko? Nếu có thì đi lấy lĩnh đi, nhanh còn kịp. Cũng được 30% lương đóng BH, và trong 3 tháng đấy. Còn được giới thiệu học nghề, mn học nghề nấu ăn pha chế cũng vui. Thấy bạn mình đi học, về lên trình hẳn.
Hì mn đảm quá. Mình vụng về chả biết làm gì. Mình đang định nhờ bạn bè đóng bảo hiểm hộ để lấy bảo hiểm thai sản đây.
Hic cố len e ah..như chị đứa đầu nghen an và uống gì ói hết nen rất mệt nen đành nghỉ lam,c gio đang tập 2 lại nghen người vất vả như e,mệt kinh khủng .k biết chiến đấu như thế nao đây..đi làm ngồi mệt chỉ muốn nằm tý..oii trong qua giai đoạn này thoi
Nhưng thời gian trước đó, mẹ nó đã đóng BH thất nghiệp chưa? Nó tính trong thời gian 12 tháng đóng là mình có thể lĩnh rồi. Nhiều người ko để ý để mất đấy. Mình hồi xưa lĩnh được >10tr cơ mà.
Chị ơi cố lên nhé! hu hu em mới tập 1 thôi mà thấy vất vả, chật vật quá. Hết thương mình rồi thương con lại thương chồng.
mình cũng bị đau ngực í, haiza. À!!!khoảng chừng bao lâu m mặc đồ bầu được nhỉ, thích quá mà chưa dám mặc
Ui quan trọng gì chị ơi, khi nào thấy đồ bình thường mặc chật hoặc khó chịu thì mình mặc, miễn sao mình thấy thoải mái là dc mà. Em đang định đợt nghỉ tới này đi mua ít đồ bầu mặc vì bây giờ mấy cái váy chật hết rồi.
hớ hớ, có vẻ nhà em giống nhà chị quá ý, bố cháu nó cũng mình dây, cao 1m70 nặng 53kg thôi ạ. Nhưng nhà em thì bố cháu nó ko kén ăn, ăn nhiều nhưng ko béo do lười thể thao .
Nc mía uống còn sợ ko sạch ý bác ạ, thôi cứ nhai mía cho chắc, chứ em thấy cái máy ép mía rửa vất lắm, chả biết họ có rửa sạch ko nữa. em cứ 1 cây 3 ngày là hết, lắm lúc thích ăn lắm nhưng ăn nhiều rát miệng