Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi mechitbong, 6/7/2010.

  1. BesHoai

    BesHoai Tài sản vô giá !

    Tham gia:
    14/3/2010
    Bài viết:
    7,785
    Đã được thích:
    3,444
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mình cũng 8888 chút. Trên đời này ai cũng biết điều và tâm lý như anh này chắc chị em mình cũng đỡ ấm ức, cũng chặc lưỡi: thôi vì chồng vậy. Mà đc như thế thì lại ko có chuyện MC - ND .
     
    Đang tải...


  2. conyeumenhat

    conyeumenhat Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/1/2010
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Câu truyện tôi kể ra sau đây như trong phim hoặc như tồn tại giữa thời phong kiến. Tôi về làm dâu trong 1 gia đình tồn tại 4 thế hệ chung sống. ông bà nội tuổi đã ngoài 80 hiện đã nghỉ hưu, bố mẹ chồng còn trẻ còn đang làm việc ( bố mẹ tôi đều đã từng đi tây du học ), vợ chồng chị gái của chồng ( có 2 cháu gái 1 đã 5 tuổi và 1 còn nhỏ ) cùng vc tôi.Phải kể có vc chị gái vì tuy chị lấy chồng và chung sống với mẹ chồng rất hiền lành nhưng thường xuyên về ở nhà tôi cả tháng trời.

    Mọi chuyện chỉ bắt đầu khi tôi có bầu do sức khoẻ yếu phải nghỉ ở nhà chờ sinh bé. Tiếng là ở nhà dưỡng thai nhưng ban ngày mọi người đi vắng tôi ở nhà cùng ông bà nội,chị và cháu bé con chị đc 4 tháng, hang ngày cơm nước giặt giũ quét dọn nhà cửa đều do 1 tay tôi làm hết. Hàng đêm tôi thường xuyên dậy đi tiểu ( 1h/1 lần ) nên sang tôi thường dậy lúc 8h sang và bắt đầu cv hang ngày của mình. Nhưng 1 hôm, lúc 8h tôi dậy và đang phơi quần áo trong máy giặt ra ( lúc 6h dậy đi vsinh tôi đã bật máy giặt) thì chị từ nhà vệ sinh đi ra mát mẻ “ mợ sướng nhỉ sang toàn thấy dậy muộn “ và thản nhiên đi vào cho con gái lớn đi ăn sang và đi học dù trong máy giặt quá nửa là quần áo của vc con cái chị.

    Sáng chị cho con gois đi học rồi lang thang quán xá ăn quà từ 8h sáng tới 10-11h mơi về, đứa nhỏ ở nhà dậy tôi phải vsinh và cho bé ăn bằng bình, nếu tôi ko laà cụ phải làm vì trẻ con ai nỡ để cháu thế. Nhưng khi về chị thản nhiên coi đó là việc ở nhà phải làm và mang con sang nhà hang xóm buôn dưa lê tới giờ ăn cơm mới về.

    Cuối tuần cả nhà nấu ăn sang tập trung thì chị cũng cho con lớn đi ăn sang tới khi mọi ng nấu xong mới về ăn hoặc ăn muộn sau hẳn để không phải rửa bát.

    Buổi chiều chị đi đón con ở trường mẫu giáo từ 2h chiều tới 6h mới về nhà, rồi mâys mẹ con ôm nhau lên phòng tắm giặt tới lúc ăn cơm mới xuống. Trong khi tôi phải rút và gập quần áo, nấu cơm chị biét nhưng thản nhiên như ko. Tới lúc bố mẹ tôi đi làm về chị mới giả vờ vào bếp phuj tôi nấu nướng.

    Chuyện chị trốn việc nhà t ko nói làm gì vì tôi có thể đảm nhiệm đc, nhưng là 1 người mẹ mà chị bỏ con nhỏ ở nhà đi chơi cả buổi thì tôi thấy ko thể nào chấp nhận được. Đẻ con ra mà để con mình ở nhà khóc đói sữa cả tiếng về ko chút ăn năn, ngày mai lại đi như thế coi như ko có chuyện gì xảy ra.

    Mọi chuyện cứ thế kể cả khi tôi gần tới ngày đẻ. Đẻ xong chị giặt quần áo cho con tôi được 3 ngày rồi chị để đấy. Chồng tôi đi làm xa nhà, cơ quan cách nhà 15km tối mịt anh mới về, chị bảo quần áo con nó để nó tự giặt.

    Những chuyện đó không là gì so với việc ăn uống của chị. Mỗi lần từ nhà này về bên nhà chông trong nhà bánh kẹo, hoa quả… khuân đc cái gì là chị khuân tất vì chị bảo ở nhà mẹ chồng ko mua cho ăn nhiều về nhà mình mới có nhiều đồ ăn. Mâm cơm dọn ra con gái chị thích ăn gì thò tay vào bốc, thích thì ăn ko thích thì cầm chán vứt lại vào mâm, hoặc cho vào miệng ăn rồi nhè ra. Chị ko có ý kiến gì về việc dậy dỗ con mình, ông bà bố mẹ tôi thì cháu là đứa cháu đầu nên rất chiều chuộng đã quen với cảnh đó. Bản thân chị đĩa thức ăn có gì ngon chị gắp ăn, thậm chí thò đũa ngoáy ngoáy gắp lên gắp xuống chọn miếng ngon. Hôm nào có món gì ngon chị mới nhiệt tình xuống bếp dọn cơm để còn giâú đi phần chồng mình miếng ngon. Ai đời con gà chặt ra phàn đùi chị gắp cho mình và chồng mình ăn hết để phần bố mình phần cánh , đầu và phần thân bé tẹo. Tôi cũng là con gái, đi lấy chồng nhưng tâm trí vẫn muốn thu vén về cho gia đình mình, đây chị đc bố mẹ nuông chiều từ bé, 35 tuổi nhưung ko hề phait di làm, đi học cho có bằng còn mẹ tôi và chồng chị nuôi. Vậy mà chị cư xử với bố minhf như thế.

    Chuyện về chị có thẻ viết thành phim chứ ngoài đời tôi chưua từng thấy ai như thế….
     
  3. nguyenvu18hn

    nguyenvu18hn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2009
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Lại chuyện nhà chồng, các mẹ cho mình kể tí nhá. Thực ra thì hầu như mẹ nào về làm dâu cũng sẽ va chạm với bố mẹ chồng, anh chị em nhà chồng, nhưng mức độ thế nào thôi. Và tất nhiên thì cũng có BMC rất tốt và chắc chắn là không nhiều. Còn dung hòa để chung sống thì cũng còn tùy vào nhiều trường hợp và yếu tố khác nữa, chứ mình dung hòa mà mọi người k dung hòa thì khó lắm. Mình gần 10 năm làm dâu (nhưng ở riêng) thi thoảng về quê, gọi điện về thăm hỏi nhưng vẫn bị trách móc này nọ. Có 1 chuyện nhỏ này thôi nhé nhưng cũng làm mình tự ái và hiểu ra vấn đề ở 1 mục nào đó là “ mẹ chồng nói thương con dâu như con đẻ, đừng có tin”. Chuyện là, hôm sau là có giỗ em gái chồng đang học ở HN, nhưng BMC gọi điện bảo em chồng về ăn giỗ nhưng k báo cho mình biết. Chồng mình ở xa thì k nói làm gì, nhưng rồi nghĩ lại thấy đúng là k nên.
    Và 1 chuyện nữa là chị chồng hỏi vay 10tr nhưng mình có nói vợ chồng mình k có, và khi vợ chồng mình về quê thì mang theo 3 chỉ vàng về và mình nói tiền mặt thì em k có nhưng anh chị cần thì mang 3 chỉ của em đi bán mà dung trước, chứ em để tiền mặt em cũng tiêu hết nên em phải mua vàng để tiết kiệm. he he he anh chị chồng cho luôn 1 gáo nước lạnh “Vàng, vàng nhà anh chị đầy trong két nhưng anh chị k bán, anh chị chỉ cần vay tiền thôi, k vay vàng đâu, sau này vàng lên giá tiền đâu mà trả?.” Choáng luôn và mình cũng k muốn nhắc lại nữa nhưng sau lần đó ông chồng mình cứ ấm ức vì chị chồng hỏi vay có 10tr thôi mà k có. Liệu có bực mình k?
    Em chồng thì cứ ali moi moi, nào là bố mẹ k có nồi nấu cơm, nổi hỏng hết rồi, bố mẹ k có bếp gas, nào là tivi của bố mẹ hỏng rùi, và nào là em hết tiền, hết gạo, hết mắm, rồi em lấy chồng k có tiền mua chăn, ga, gối…..k có tiền chụp ảnh cưới, thuê váy cưới….k có của hồi môn…..ối nhiều thứ
    Mình cưới thì ai cho đồng nào? Ai chi cho cái gì? Chồng đi học đi làm mấy năm cuối đại học BMC mua cho cái xe dream cũ nhưng đến khi lấy vợ sinh con xong được 2 tuổi thì BMC bảo lấy xe để cho em chồng đi học ĐH, trong khi đó 2 vc k có xe đi làm. Khi mình quyết tâm mua xe máy (mua hẳn xe xịn) thì về nhà chồng đi ra khỏi cửa em chồng lại hỏi anh cho em mượn xe, đi xe kia chán lắm. Đúng là muôn thủa ở nhà chồng
     
    mit_xinh thích bài này.
  4. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,228
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Chào các bạn,về vấn đề này thì bàn ko biết bao giờ cho hết. Hãy đọc "mẹ chồng ăn thịt cả nhà nàng dâu" sẽ thấy mình vẫn còn may mắn lắm.... cũng chả hiểu các bà mẹ chống đó nghĩ thế nào nữa. Nhưng cũng có một số mẹ chồng tuyệt vời các bạn ạ,mình ko may mắn như thế (cũgn có mẹ chồng như các bạn) nhưng đã được chứng kiến,vậy nên hãy tin thế giới này vẫn còn người tốt,và nghĩ mình vẫn còn may chán (!).....để cố mà sống vui các bạn ạ
     
  5. MeDauDat

    MeDauDat Thành viên mới

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...


    Nhiều nhà thế đấy bạn ạ, quan điểm của họ là nhà chồng có công đẻ ra con ZAI nên là đã lấy chồng là phải tri ân phải phụng dưỡng nhà chồng vì đã có công to lớn đẻ và nuôi dưỡng chồng. hé hé vô phúc cho chị em nào rơi phải cái nhà có quan điểm kiểu đấy
     
  6. MeDauDat

    MeDauDat Thành viên mới

    Tham gia:
    19/5/2010
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Thật tốt phước cho vợ bạn. Chúc 2 bạn luôn hạnh phúc và cùng nhau vượt qua được mọi khó khăn trong cuộc sống
     
  7. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    đi lấy chồng , phụng dưỡng bố mẹ chồng rồi nhà chồng , còn họ chẳng biết đối xử với mình như thế nào ? Nói chung là khác máu tanh lòng , em chưa cưới nhưng mà thời điểm này xác định rõ là ko mặn mà gì rồi vì Mẹ chồng có tốt đến mấy thì cũng khôg thể bằng mẹ em được . Quan điểm của em là đi lấy chồng nhưng mà em sẽ chăm lo cho mẹ em , còn mẹ chồng thì bình thường thôi hihi các cụ nói gì thì mặc kệ , coi như câm điếc
     
  8. mebekevin

    mebekevin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    28/12/2008
    Bài viết:
    5,223
    Đã được thích:
    1,581
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hhahaha, phần bôi đỏ giống hệt mình, nhưng mình thì còn bị tệ hơn :). Thu luôn xe dream cũ (Dream VN) ngay sau lễ ăn hỏi :):).
    Chưa hết, anh chị chồng còn gọi điện cho mình và nhờ cả bố chồng gọi điện hỏi ......." Vay tiền để anh chị mua ô tô "

    Oach, mình ăn còn không đủ, nhà thì đi thuê, hai vợ chồng đi chung một con xe atila già lấy đâu ra xiền để cho anh chị MUA Ô TÔ. Hix, từ đó mình bị GHÉT hheeheh
     
    Sửa lần cuối: 30/7/2010
  9. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Trời, e gái ơi sao quan điểm cực đoan vậy? Trên đời này vẫn còn mc tốt mà. C ko có may mắn có được mc tốt phải coi như câm điếc chứ e chưa lấy chồng mà đã nghĩ thế thì cs sẽ chẳng vui vẻ đâu e ạ. Nếu mc e là người tốt thì thật khổ cho bà đó. Còn mc e mà như mc c á, heeee....vui đây
    Nói đùa tí thôi c nghĩ e cứ tìm hiểu kỹ chồng và gd chồng để có cách ứng xử hợp lý. Đừng có chưa gì đã tiêu cực thế nhé.
     
  10. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,479
    Đã được thích:
    1,796
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...


    he he , cảm ơn bác . Em thì e cũng mong BMC tương lai tót với mình , nhưng chẳng hiểu tại sao lúc nào em cũng ngai ngai . Chắc tại em đọc comment của các chị trên này về BCM nhiều quá nên nản rồi hic hic . CHẳng còn mún thật lòng với MC tương lai nữa
     
  11. TCT family

    TCT family Thành viên hội Cún

    Tham gia:
    15/12/2008
    Bài viết:
    6,647
    Đã được thích:
    1,102
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Uh, c biết chứ. Nếu mình ngây thơ quá cứ tin đời nhiều người tốt cũng chết. Vỡ mộng e ạ. Nhg nhìn mọi thứ tiêu cực thì cũng ko hay. Tự mình làm khổ mình. Thành ra mình phải chân thành nhưng tỉnh táo. Nói thì nghe khó nhg cuộc sống nó phức tạp thế mà. Những cái mình nghe cũng là 1 chiều thôi mà e. Biết đâu e nghe các bà mc than thở e lại thấy khác thì sao. Hiii... Mong những điều tốt đẹp sẽ đến với e.
     
  12. maymuaha

    maymuaha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/4/2010
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Tất cả đều do cách nhìn nhận của bản thân mình,tớ thấy vậy.
     
  13. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Mịa có thương yêu mình đâu mà fai mặn mà, nhắc đến là iem muốn nhẩy lên rồi
     
  14. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Ui chuyện thường bác ạ, từ sau cạch cho lành, em là em chẳng có mua bán biếu tặng gì sất, mệt , tốn và thêm bực
     
  15. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Chuân đấy ạ, hôm nay em đang bức sờ xúc nên em vào đọc hết tâm sự của mọi người, Mịa ngay xưa em ngây thơ nên bị lừa , giờ em cáo già roài hê hê
     
  16. Mimosa2009

    Mimosa2009 www.shopmisa.com

    Tham gia:
    2/9/2009
    Bài viết:
    5,900
    Đã được thích:
    1,454
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Vậy theo các bạn thì kiểu mẹ chồng nào dễ sống hơn? Vui vẻ bên ngoài, quà cáp biếu xén hí hửng, phun miểng sau lưng, hay là cau cắt bên ngoài nhưng thương con cháu thật lòng?
     
  17. bongbaby.shop

    bongbaby.shop Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/6/2009
    Bài viết:
    968
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Iem thì chả thấy kiểu nào dễ sống, kiều nào cũng muốn chết bác ạ
     
  18. ely_tran

    ely_tran Thành viên mới

    Tham gia:
    2/8/2010
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    chủ top vẫn chưa có nhã hứng viết lại ah,em đang hóng hjhj
     
  19. binbin19809

    binbin19809 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/11/2009
    Bài viết:
    1,466
    Đã được thích:
    234
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Nhà chị giông cảnh nhà em quá.BMC lúc nào cũng nhăm nhe tiền của 2 vợ chồng thui
     
  20. July Nguyen

    July Nguyen Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    28/7/2010
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    84
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Lại chuyện nhà chồng, buồn quá.......cho em xả tý...

    Hí hí, cuối cùng ko biết mẹ này định tâm tình cái gì nhưng lại có cái topic thư giãn cho chị em. Vui phết :D
     

Chia sẻ trang này