Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ nhà e thì tháng nào xã cũng nộp hết. k phải hỏi luôn ý
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ nhà em cũng trong tình trạng này mẹ nó ạ, chán toàn tập luôn, thui kệ,mh làm mh tiêu thui
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Lột thế ấy sống bằng răng ))))))))))))))))))))))))))
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ thì cơm ngày 3 bữa thôi chị..cả tháng em có tiêu gì đâu ngoài xăng xe, điện thoại..chẳng bao giờ tiêu gì cho riêng mình.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Nhà mình thì chồng chỉ để vài triệu tiêu vặt thôi, có đồng nào về cũng khai và nộp hết cho vợ.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ tiêu tiền mình, mua đồ ăn đủ 1 người ăn thôi, như trước khi lấy ck
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Nhà mềnh thì xã thích đưa bao nhiêu thì đưa. Tớ ko căn vặn. Nhưng xã cũng tự giác. Dù sao mình biết chống mềnh cũng bớt đủ chi tiêu như ăn sáng, bạn bè, trà nước. Biết Là như thế khá tốn kém nhưng tớ ko Lột hết được. Ngại vấn đề tiền nong với chồng Lắm.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ chúc mừng bạn, vượt qua được là tốt rồi, vc mình thì vẫn chưa vượt qua được
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ nhà em thì anh xã tiêu gì cũng nói để e tính toán. lúc nào e cần tiền thì anh xã rút đưa, hay hỏi vợ có cần tiền ko thì rút nhưng tiền bán hàng với linh tinh ở ngoài quay vòng là đủ tiêu. anh xã em đc cái có bao nhiêu xiền, tiêu gì đều báo vợ hết. nhiều lúc hỏi vợ bâng quơ nhà có bao tiền, em nói ra anh xã còn giật mình vì sao nó đc như vậy cơ. nói chung anh xã em ko quan trọng tiền ai, đã là vợ chồng thì là của chung ah, hết tiền thì tiêu thẻ nào cũng đc hết
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ hờ chồng em tháng nào cũng bảo đi rút tiền cho a, thẻ chàng ý vứt trong tủ mà có bao giờ cầm.
Ðề: Mới lấy chồng: buồn vì chồng ko đưa lương cho vợ Vc trẻ bg cũng vậy mà!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Chuyện lại chưa kết thúc các mẹ à, con được 18 tháng rồi. Chồng em vẫn cái văn trả nợ và mặc vợ xoay xở, tiền gửi con, tiền ăn con, tiền ăn gđ và cả mua sắm lặt vặt, mà nói lương em các mẹ ko tưởng tượng em lấy cái gì mà cho vào mồm được đâu.......Cuộc sống bế tắc
chồng em đây tháng 5tr tiền nhà 3tr tiền học cho con 2,5tr còn các tiền khác thì không biết vợ lấy đâu ra mà kệ đối nội đối ngoại cũng không luôn đây hỏi thì nói hết tiền em cũng chả hiểu
Ai bảo các mẹ không tìm hiểu kĩ trước khi lấy. Mà những ông như thế tốt nhất là đừng nên có vợ , có con.
em cũng đnag muốn suy nghĩ lại đây mn ạ.nhiều lúc nản thế .cũng đi làm mà suốt ngày hỏi tiền vợ.dù cũng biết vợ tay tiền tiêu nợ đầm đề haizaaaa
Xin lỗi mẹ nó nhé. E cũng là đàn ông. Trước chưa kiếm được tiền đâm cũng không dám lấy vợ. Nghĩ rồi. Mình còn không nuôi nổi mình. Sao lại nuôi đc vợ với con. Nhìn vợ con nheo nhóc ai đành chứ. Giờ kiếm đủ ăn nhưng lại đi tán gái khó quá. Chia buồn cùng mn. Tốt nhất là chia tay quách cái thằng ăn bám, mn nuôi con một mình còn hơn
Chả có gì phải ngại cả. Cứ thẳng thắn nói chuyện với nhau. Ai kiếm nhiều kiến ít không quan trọng. Quan trọng là tin tưởng nhau. Cùng đóng góp để xây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, duy trì tổ ấm. Đàn ông ai cũng sĩ dieebj hão. Có khi vợ kiếm tiền giỏi hơn nhưng lại không chấp nhận điều đó. Ít ông nào lại tự thú nhận điều đó cả