Tâp 1 mình rạch khâu 7 mũi Mình thì chả nhớ gì, ox bảo vợ đau đẻ cứ ôm cái cột giường ở bệnh viên bò xung quanh :v
Nêu e đc ở HN thì e nào có dám kêu, mới đc lệnh điều động về quê đẻ ạ, nghĩ mà sợ, mà nhà em ở quê đc cái gần đồng và thoáng lắm, cũng hy vọng sẽ mát mẻ hơn ở HN, dù ko có điều hòa. Như mấy hôm trc 37-38 độ mà em ở quê trưa ngủ vẫn chưa phải bật quạt đấy ạ
Xời, đến lúc đấy đau quá ko đẻ ko đc, phải cố để đẻ cho xong rồi còn ôm bé con chứ bác nhỉ, nhà e lão chồng sinh năm 83 đang mong đến ngày em đẻ quá ạ, em thì cũng hơi sợ. Nhưng lão toàn bảo mẹ nó đau thì kệ mẹ chỉ cần đẻ thằng cu ra cho bố rồi sau thế nào bố cũng chiều hết
Mình xin một suất. Cũng đang chậm 5 ngày rồi. Mình tự tính nếu có e thì dự sinh 25.12. Lần này rất nhiều cảm xúc vì thứ nhất là nhỡ , thứ 2 là em thứ 3
Vâng, bằng chị đấy, e mẹ dê tháng 7 mà, cu con nhà em hôm nay 27w rồi, hào hứng phết bác ạ . Em kém bác tận 9 tuổi cơ .
Ôm ngay và luôn ý . Thật ra là tính cưôi năm nay mới thả cơ. Thế nhưng mà người tính chả bằng trời tính, lại được năm nay hợp tuổi nữa
Ối, thế là tớ già hơn cậu 1 tuổi rồi, tại tớ ko tính tuổi mụ . Tớ đẻ năm nay tốt hơn 2 năm tiếp theo cậu ạ.
thế là người tính k bằng trời tính nhỉ, nàng đã đi khám chưa???tớ chỉ mới đi siêu âm thấy e thôi chứ chưa đi thăm khám nữa, đợi nghe được tim thai rồi bắt đầu theo bsỹ
Mình vào điểm danh phát nhá heo xề 83, chưa biết ngày dự sanh,bs hẹn 1w sao SA để thấy tim thai nên đang hồi hộp mong 2 mẹ con và cả nhà mình ai củng dc 9m10d mạnh khỏe đến ngày sinh nở đc mẹ tròn con vuông
Hic, tớ trộm vía tập 3 nhá (icon xí hổ) bé đầu 2010, bé sau 2013 và bé này là do vỡ kế hoạch nhưng vc quyết tâm giữ và đang mong là 1 hót bot vì 2 công chúa rồi ha ha ha