Mình cungx đang nuôi 1 con cho bé nhà mình . Hix dạo này làm ăn kém quá nên cho heo ăn thất thường. Hix
Hihi, đúng là con nít mới đáng yêu làm sao. Tết rồi mua 3 lốc sữa susu được 1 ống heo. Đem về làm quà cho nhóc, nhóc thích lắm, nhưng chỉ để ngắm thôi, chứ bé còn nhỏ chưa biết nuôi heo.
E vs anh xã cũng đang áp dụng phương pháp này cadc mẹ ah. Vưa tiết kiệm lại vừa tích luỹ đc bn tiền ý. chứ cứ cầm ở tay là bn cucng hết
hoi còn bé m có nuôi heo.hnao cũng đi cuốc đất thuê sức nhỏ thi 1 buổi đc 5 đến 10 nghìn. Cứ bỏ vào heo.xong cuối cùng bị thằng nghiện cạnh nhà ăn trộm mất con heo từ đấy m ko nuôi nữa. Nói đến heo tiết kiệm lại thấy buồn quá..
em bận ko ngóc đầu lên được kéo theo việc chả lên diễn đàn bán hàng được mấy, lặn hơn 1 tuần rồi mới trồi lại đây ạ
Lâu lắm hôm qua mới cho heo ăn, phải cất kỹ đi vì bọn trẻ con nhìn thấy lại mang ra cưỡi hoặc đá bóng. Con heo nhà mình có thể moi từ mũi, lúc nào "túng thiếu" lại giật tạm. Từ khi có heo cũng giảm được tính tiêu hoang của mình, đã không mua thành công vài mảnh vải, vài cái váy rồi cả nhà ạ. Nhưng mà đang thèm mua giày quá. Thôi tay nọ đánh tay kia, để sang tháng 5. Một tháng mình chỉ cho phép mình tiêu vào quần áo 2M cho 3 mẹ con thôi (đặt ra luật 3 tháng nay rồi)
+.+ em hôm qua loáng 1 phát đi ra hàng mỹ phẩm quen là hết luôn 1m r đc cái mua 1 lần thì dùng cũng đc lâu
Dạo này bố chiều nên ngày nào dở ví ra là con lại đòi cho heo ăn. Nên dạo này heo của bé nhà mình cungz được ăn liên tục. Hi