Chị ơi.thủ tục xin sinh mổ theo ngày như thế thì phải làm ntn ạ.e tính 38t5ngay e cũng sinh mổ nhưng lam hss roi lúc ây bé thuận.giờ bé nằm ngang e k biêt băt đầu từ đâu.chả quen ai ma nhờ
Ơ, mình cũng chưa biết, chắc lúc ấy cứ vào viện rồi xin mổ thôi ấy. Còn hss thì có liên quan gì đâu, nó chỉ để theo dõi sức khỏe với một số thông tin cơ bản phục vụ lúc sinh bé thôi mà
Hu, mẹ nó đăng kí đẻ 30/4 rồi ạ. Còn 2 ngày nữa thôi. Em 30/4 cũng 38w rồi nhưng em chờ 39 tuần cơ mẹ nó ạ. Chúc mẹ nó mẹ tròn con vuông khỏe rồi lên đây share kinh nghiệm cho em nhé. Em run lắm. Chắc cũng 10/5 lên bàn rồi huhu.
uống sữa đặc là sữa nhanh về hơn nhé , em đọc thông tin thấy bảo thế nên chuẩn bị 1 hộp luôn . Còn trên hội betibuti bảo vắt sữa trc mà em cứ sợ kích thích đẻ nên chẳng dám làm , hôm qua thử thấy sữa ra 1 cái là thôi luôn
haiz. thôi, con cũng trưởng thành rồi, đón con sớm tí cho có bố với ông bà bên cạnh mẹ yên tâm, chứ không mấy nữa mẹ lại cứ lăn tăn không có ai ở bên í
Topic nhà mình dài nhanh quá. E bận rộn vs sự nghiệp bò sữa nên chả vào đọc đc hết nữa. Hic. E muốn chia sẻ kn đi sinh vs các mẹ mà ứ biết bđầu từ đâu. E kể từng vụ 1 nha! - Chi phí: e sinh dv d3 pshn. Vào đóng hết 12tr (bao gồm luôn các loại sàng lọc sau sinh). E định chọn phòng 500 nhưng bị hết nên ở phòng 300k, 2ng 1p, ko có wc riêng, tối đc mượn giường gấp cho ng nhà. E ở phòng này thấy cũng ok. Lúc chờ sinh cũng ko bị chung đụng mệt mỏi. 12tr đóng tạm ứng, mấy hôm nữa ra hoàn thành thủ tục ra viện mới biết cụ thể thừa thiếu. - Thấy các mẹ bàn về chuyện sinh dịp này đông hay ko... Hôm e sinh thì ko quá đông. Nhưng e nghĩ tnay, ngta cũng sắp xếp kíp trực tuỳ thuộc lượng bệnh nhân nữa. Như e hôm đấy cũng bị 1 phen hoảng lắm. Bs định cho e sinh sau 2 mẹ khác. Nhưng vì e mở nhanh quá. E có cơn rặn (tự nhiên chứ ko hề do e định rặn) trc khi e lên bàn đẻ. Lúc ấy bs cũng cuống, kiểu sợ e đẻ rơi ở giường chờ ấy . Nên vội vàng thay đổi cho e đẻ trc. Nghĩ lại sợ lắm ấy, may mà còn kịp. - E sinh tự nhiên hoàn toàn, ko tiêm gây tê ngoài màng cứng. E để ý thấy y tá rất thích gạ gẫm bn tiêm mũi này, hầu như các mẹ đg đau đều đồng ý cho xong. E chưa tìm hiểu kỹ về lợi-hại của nó nhưng e thấy 1 vài trg hợp khá nguy hiểm nên e kể cho các mẹ suy nghĩ & tìm hiểu trc. Có mẹ tiên mũi ấy, vẫn đer bt, nhưng sau đó bị liệt nửa ng, chạy chữa mãi mới khỏi. Có mẹ đau chán chê, đồng ý tiêm, xong mất cảm giác, ko rặn đc phải chuyển sinh mổ, tự nhiên mất tiền mà cũng vẫn phải chịu đau lúc đầu... - Đồ mang đi sinh: ở d3 sản hn thì m toàn dùng đồ của viện nên các mẹ mang ít thôi nhé! Quần áo, tã, khăn ủ của con chỉ mang 1, để dùng lúc ra viện. Bao chân tay mũ thóp... viện ko có nên mang dùng thay đổi. Bỉm mẹ dùng nhiều phết, e ở viện 1,5 ngày dùng hết 6 bỉm chứ ko phải như 1 số mẹ bảo hết 2 3 cái. Nhớ dự phòng sct & bình sữa, nhà e trv smht nhưng lúc đi đo thính lực các cô sợ con quấy ko đo đc nên bắt ng nhà mang bình sữa để dỗ, e ko chbi nên khổ sở cái vụ đo đấy (. Các mẹ lúc chờ sinh thì chbi nc lá tía tô uống nhé, lúc bđầu chuyển dạ, mở đc 2p thì uống tác dụng hơn uống lúc trc rất nhiều. Có thể uống thêm sữa hay nc cam cho có sức lúc rặn nhé (lúc rặn mất nc lắm, môi miệng khô cực, e cứ ngừng rặn là chồng ngồi cạnh phải cho uống nc luôn). - Mẹ nào xđ nuôi con smht như e thì lúc sinh xong cho con ti luôn nhé, sữa non tốt lắm mà con càng ti nhiều gọi sữa về càng nhanh. E chỉ chs cách mẹ e làm cho e để cm thkhao nhé. Lấy lá mít đun vs nc (trai 7, gái 9 lá), mang cả nc cả lá, lấy lá vớt nc lên vuốt nhẹ vào bầu ngực, xong lấy lược chải xuôi về đầu ti cho sữa nhanh về (cái này kiểu mẹo thôi e chả bít đúng sai nhưng mẹ làm cho nên cứ kệ). Xôi nếp nóng chườm vào ngực sữa cũng về nhanh & thơm. Ko có thì lấy chai nc nóng chườm lên cũng đc. Sinh xong uống sữa bò (sữa ô thọ í ạ) pha thật đặc & nóng. E áp dụng hết các cách, sữa về luôn trong ngày. Đến h con đc 4d, trv sữa tràn trề và gái nhà e xỉnh nhanh lắm í! - À còn vụ 24h vàng sau sinh. Lần trc mấy mẹ thắc mắc giống e ấy ạ. Đúng là treo dầu dê bán thịt chó. Lên tv thì vậy chứ thực tế pshn ko áp dụng quy trình này. E có hỏi bs đỡ là sinh con xong mẹ có đc da tiếp da vs con luôn ko nếu gđ yêu cầu, bs thẳng toẹt là ko nên phải chịu thôi Tạm thời e nhơs đc có vậy. Viết dài quá ko biết có ích j cho các mẹ ko. Hihi. Các mẹ có j thắc mắc cứ hỏi e sẽ chia sẻ thực tế của e nha
em mấy hôm nay thấy khó chịu gớm í ạ ( dự sinh 12/5) cm thì thế nào ạ? Gái lớn nhà em cùng bố về nội mới 2 ngày mà em nhớ phát điên mất. huhu...
Cảm ơn mn, mình sẽ nhớ cả bài uống sữa đặc nữa. Mình cũng đọc bài của hội nhưng thằng e mình là bs sản nó ko cho làm, với cả nếu có vắt thì trước 36 tuần mới an toàn mn ạ, sau 36 tuần thì ko nên đâu.
Cảm ơn những chia sẻ của mn, mong lây tí hên của mn để sinh con đc dễ dàng nào, hiii. Thế tình hình em bé sau sinh thế nào rùi? Ăn ngoan ngủ ngoan và ko quấy mẹ nhiều chứ ?
cô bạn m làm bên sản cũng bảo thế kể cả mát xa ngực cũng ko nên về lý thuyết là vậy nhưng khi làm nhiều khi hay có 2 mặt lắm
Chúc mừng em mẹ tròn con vuông nhé! e chuyển dạ là vào viện luôn hả, c ở mãi hải dương, nên k biết lên có kịp k đây
Cảm ơn chị ạ! E đếm có cơn co đều 6 7p 1 lần nên đi viện. E vẫn nghĩ chưa sinh ngay chỉ đi ktra thôi nên bắt ch đèo xe máy vào viện. Vào thăm khám bs bảo bđầu chuyển dạ rồi nhập viện luôn. E vẫn đi làm thủ tục cùng chồng phăm phăm, cười toe toét, thế mà mấy tiếng sinh luôn. Mà tuỳ ng chị ạ, có người nhập viện cả ngày mới sinh. Mà sao c ở HD lại lên HN sinh ạ?
Mong các mẹ nhà m ai cũng suôn sẻ như em, trộm vía, e bé nhà e đc ti sữa mẹ luôn, e thì sữa tràn trề nên con trông cũng khác nhanh lắm, mỗi cái con quấn mẹ quá (
từ tối đến giờ em thấy ậm ạch khó chịu quá ạ. chắc không phải có dấu hiệu j chứ ạ? e dự sinh 12/5 cơ ạ. hi vọng con ko đòi ra sớm. huhu