Em sinh bé hôm 30.4 rồi các mẹ a. Bé được tròn 3kg (thế mà hôm trước siêu âm được những gần 3,5kg mới ghê chứ. chúc các mẹ cán đích thuận lợi nhé.
e hôm nay đi sa mốc 35 tuần,bé đc 3,2 kg e bảo bs kiểm tra lại cho cân nặng cho chuẩn bs bảo chuẩn là 3,233 hic,cũng hy vọng đến lúc sinh con đc 3,5 kg
Em đang chờ hết nghỉ lễ mới đi khám, chứ khám trong đợt nghỉ lễ khổ lắm Thêm nữa là 2/5 em mới đc hẹn tiêm uốn ván mũi 2 - cái này em hơi bị đen, tới tuần đi tiêm mũi 1 thì Tết, hết Tết thì mọc răng khôn, mãi đi tiêm đc thì mũi 2 trùng đợt nghĩ lễ ==> lại lùi thêm 1 tuần! Không biết con có nằm thêm 2 tuần sau tiêm không. Chứ cả tuần nay, bụng em xuống, chân không phù nhưng đầu gối đau ghê gớm, nhất là đêm ý ạ, khí hư ra cũng nhiều hơn. Cơn co giả cũng nhiều dần... Thêm cái, các mẹ cho em hỏi có mẹ nào bị muỗi đốt như em k? Cả nhà k ai có vết muỗi đốt nào mà nguyên cái chân phải của em hơn 30 nốt, choét cả ng ra rùi ( Làm kiểu gfi cũng vẫn bị đốt, cả ngày cứ ngồi trong màn thoai >"<
Chúc mừng mn nhóe! Mẹ tròn con vuông là mừng rồi. Mình cũng đang mong gặp zai lắm đây nhưng vẫn cố động viên zai đủ ngày đủ tháng rồi hãy cùng mẹ vượt cạn
Mình cũng giống mn , cả nhà chẳng ai bị đốt có mỗi mình mình muối đốt đỏ hết cả chân luôn ý . ( Hôm nay em sa mốc 37w2d mà bé mới đc có 2,8 kg thui ý . vôi hóa độ II mất oài .
Hnay e đi khám mốc 38t. Thứ 5 tuần sau e mổ. Ngôi ngang khổ thế đấy, bs dặn đi dặn lại là k đc đi lai nhiều làm ox k cho e đi đau cả. E đẻ bác sĩ chỉ định luôn xong chả phải cảm ơn j nữa cả.mong là e trụ đc đến t5. Chúc mừng mẹ ron mẹ tròn con vuông nha
Ôi. Cảm ơn mn đã share kinh nghiệm nhé. . mình 39tuần 6ngày rồi mà chả thấy bạn cún ọ ẹ đòi ra gì cả. Sốt ruột phết. Bsi hẹn 4/5 thứ 2 này nếu ko thấy gì thì đến viện khám luôn. Mình cg sẽ sinh ở d3 pshn. Mẹ nó cho mình hỏi thêm nhé. Mn có chọn chỉ định bsi nào ko? Hay cứ chọn kíp trực thôi? Mới lại có phải gửi tiền kíp đỡ đẻ không? Gửi thì gửi bao nhiêu? trc hay sau sinh hả mn.
chuyện bt mn ơi. đừng cáu giận ảnh hưởng đến bé. mình hôm s.âm trong sản HN cũng thế mà. vào bsi s.âm chưa đầy 1 phút, cho máy lên quẹt quẹt 2 3 đường, cũng ko hỏi, ko nói lấy 1 câu. lúc cầm tờ kwa, tớ định hỏi han thì cô bé ngồi in k.wa bảo cầm qua p.khám, bsi khám xong sẽ đọc cho. qua p.khám thì tớ xin chỉ định làm bộ xét nghiệm cơ bản làm hss luôn, bsi ok. bảo cứ đi làm xét nghiệm đi, lúc có k.wa khám 1 thể. có k.wa mang về, bsi chỉ cho đo huyết áp, nắn nắn cái bụng là xong. k.wa cũng ko đọc và tư vấn cho mình. khi mình hỏi, bsi khám bảo "zồi ôi, gái HN, nhà ngay quận trung tâm đây mà sao lại làm ăn thế này? s.âm xong muốn biết gì thì phải hỏi bsi s.âm chứ? qua chúng tôi chỉ khám thôi" .... nghĩ mà nản. kwa xét nghiệm máu, nc tiểu của mình cũng chẳng thấy nói gì. mình phải chụp lại mang về nhờ người quen đọc giúp các chỉ số. trong viện là vậy đấy mà!
Em bị phù chân từ 3 hôm nay, tim đập nhanh, khó thở. Mà em mới bắt đầu sang tuần 36. Có mẹ nào bị giống em không?
Hix... may có mẹ cùng cảnh ngộ đỡ bực hẳn đây ạ, em chưa khám hay siêu â trong viện bgio, tập 1 tận lúc đi sinh thì làm hss ở phụ sản TBình nh có bà chị làm ở đây nên dc nâng niu lắm, giờ tập 2 ngại về quê sinh, nên 3 tuần cuối mới vào viện theo ấy chứ, nghĩ mà nản cái cách làm viẹc của mấy anh chị bsi quá đi ạ. Em hny 40w1d rồi mà ko có dấu hiệu sinh các mẹ ạ, em thấy lo quá, chắc mai lại pải đi khám nữa xem sao, máy đêm nay ko chợp mắt dc vì ng khó chịu quá, em muón sinh quá roii.
hihi mẹ nó cứ bình tĩnh, tớ 41w3d rồi nè. bsi cho hạn đến 7/5 mà ko có cơn co để sinh thường là phải vào viên tiêm oxytocin kích đẻ đấy. mà hnay lại ngày rằm. từ 12h đêm đã phải vỗ vỗ bụng dặn con "cố cho hết ngày hnay nhé!" hehe tớ cũng muốn đẻ lắm rồi đây
mà thời buổi bây giờ cũng kì cục, vào viện mà ko nhờ vả là thái độ bsi, y tá khác hẳn. kể cả thăm khám bên khu d.vụ nhé! đợt này tớ nhờ đc người trong pshn nên cũng đỡ. vào s.âm ko mất xèng, cứ đến alo cho chị í là đc. mai mốt đẻ xong thì cảm ơn trọn gói. thành ra bjo đi vào viện cũng thấy nhẹ nhàng và thoải mái hơn. đỡ ôm theo cục tức hehe
rút kinh nghiệm từ chị hôm qua em ra tư khám , trộm vía e bé vẫn ổn cơ mà bsy bảo là đẻ ra con đc khoảng tầm 3 kg thôi . Em cứ lo bé bị còi thui . Về từ lần làm hss lần trc đã tích cực ăn lắm rồi ý chứ . CÁc mẹ có cách nào để con to ko ạ