mn bị phù sớm nhỉ? tớ mãi đến tuần 39 chân mới phù và nặng nề 1 tí. hnao zời nắng qúa thì tầm trưa mới bị khó thở tẹo tẹo thôi. mẹ nó vận động nhẹ nhàng kết hợp tập hít thở đi, dễ chịu hơn đấy!
ngày nào bạn cũng nhai 2 3 tấm mía và ăn 1 2 quar trứng vịt lộn í. con to nhanh, ko vào mẹ mấy đâu chỉ sợ lúc í lại lo con to, khó sinh thường thôi. bạn s.âm mà đc tầm 3kg thì lúc sinh kiểu gì chẳng đc khoảng 3.2kg. ko phải quá lo đâu. 3.2 - 3.4kg là vừa xinh rồi.
mình cũng bị phù từ tuần 36 đây , chân như chân voi luôn ý . Mình 37w2d mà sa mới đc có 2,8 kg thui kìa
41w3d rồi, thế mn định sinh thường hay mổ thế. bsi bảo cứ đợi thôi à? Mai là mình tròn 40w. Sẽ đi khám xem thế nào, vì chả thấy dấu hiệu chuyển dạ
tớ hỏi ý kiến bsi xem có bắt buộc phải mổ luôn ko, bsi bảo bắt đầu sang tuần 42 mà ko có dấu hiệu chuyển dạ thì mới phải mổ, tại bjo s.âm thì mọi thứ của tớ vẫn bt. thứ 4 tuần tới tớ vào viện ktra lần cuối, nằm đo monitor mà vẫn ko thấy cơn co thì nhiều khả năng là mổ thôi. tớ sợ mổ lắm nên vẫn cứ cố đến ngày cuối hixhix mn đc 40w thì chịu khó s.âm thăm khám xem ối có vde gì ko thôi, chờ đc cứ chờ mn ạ. sinh thường vẫn tốt nhất cho bé mà.
hehe mình nếu thuận lợi đc đẻ thường thì cũng chỉ mong con đc tầm 3kg thôi. to quá cũng ko tốt mà. với lại qtrong đến lúc sinh ra, bé hấp thụ đc ntn để tăng kg đều, chứ kg nặng ban đầu tớ ko sốt ruột lắm
Em thấy 3kg là ok rùi, to quá cũng có tốt đâu. Quan trọng là sau mình nuôi con khỏe thoai mn ơi :3 Mà không biết mn thế nào, chứ em bị đốt là ngứa chịu k nổi, gãi sứt sẹo cả ng ) chồng bảo trông như ghẻ hoa mai
hì, con so nên cũng ko biết đâu mà lần mn ạ. bt bsi cũng đã tư vấn, ngày dự sinh +- 7 ngày nên lúc đầu có sốt ruột 1 tí, sau rồi thăm khám, bé vẫn ổn nên cũng ko lo lắng nữa. còn tích cực đi bộ hơn để tạo cơn co tự nhiên ấy chứ! nàng nhà mình chưa sinh nhưng chắc mai mốt lì lợm phải biết
ôi hix thời điểm bầu bí nội tiết thay đổi, dễ bị thâm sạm và để lại "hoa" trên da nên tớ có chẳng mai bị muỗi đốt hay ngứa là ko dám gãi đâu học các cụ, nhấm nhấm tí nc bọt hoặc xài ké nc hoa chống muỗi của bé bé chưa kịp dùng, mẹ đã dùng gần nửa rồi cơ ạ
Em dùng không có tác dụng ý. Nước bọt, nước hoa, xịt chống muỗi, sáp chống muỗi, dầu gió, cao con ong ( Giờ ng toàn hoa gấm ) Bảo anh xã là đẻ xong em đi Spa, bao giờ da như trc thì thôi
Đúng là đợt này hình như da mỏng hơn hay sao ý mn ạ , gãi 1 tý là chảy máu , mà chảy máu còn ko biết đến khi ướt ướt nhìn ra mới tá hỏa ý , c quay ra bảo vợ bị ghẻ đấy à
bực bội quá cơ các mẹ ạ. may là còn có thể nói đi nói lại đc 2 3 câu nên thấy đỡ bức xúc hơn. bà ngoại cứ hay bị quan trọng hóa vấn đề. tự dưng hnay ngồi ca nguyên 1 bài vì việc mình thăm khám, siêu âm và làm xét nghiệm sàng lọc trc sinh bên p.khám bác sỹ Vỹ. bà kêu là chủ quan, tất cả phải đi vào viện làm, nghe bác sỹ trong viện tư vấn. thậm chí bjo ngta còn phải gửi mẫu máu sang viện đại học y để làm xét nghiệm sàng lọc trc sinh abc ... nói thì bà ko hiểu thực trạng của bệnh viện bjo, lại còn mắng là "ngu + chủ quan", đến lúc đẻ con ra có vấn đề gì thì hối ko kịp này nọ ngta nói những điều tốt đẹp chẳng ăn ai, bà cứ nghe ngóng vớ vẩn xong về nói gở. bực mình ko chịu đc.
lại đc thêm bà chị gái dở quẻ, kêu là ng béo, cao tầm 1m55 là ko thể đẻ thường đc đâu, khôn hồn thì tự xin mổ đi, bsi ngta cứ cố cho đẻ thường rồi phải dùng kẹp, dùng hút hỗ trợ, đẻ con ra kiểu gì cũng bị tổn thương não abc ... trên khoa sơ sinh bà í làm ở viện Nhi, thiếu giống gì trường hợp như thế. nghĩ cũng thêm phần bực bội. chả có cái lý nào mà ng cao tầm 1m55 là ko đẻ thường đc, nhiều mẹ lên bàn chờ sinh còn đến hơn 80kg, đẻ ngon ơ ... bác sỹ chuyên môn nói chả ăn ai, ko hiểu mang 3 cái lý thuyết vớ vẩn ở đâu về nói tầm xàm. mà toàn nói gở. nh khi chỉ muốn làm sao khâu mồm lại
mình thấy vào bv bây giờ khám cực kỳ qua loa. Như hôm trc mình làm hss, bsi siêu âm thì di di 2 lần, chả nói câu nào. Bsi khám thì chỉ nói 2 câu "nằm xuống đi" + "xong rồi, dậy đi". nên sau hôm làm hss, mọi ng cứ bảo tiếp tục vào viện khám. Nhưng mình chịu thôi, đợi lâu, lại thấy ko yên tâm. Nên vẫn toàn ra thaí thịnh khám. Giờ bsi mình theo ở thái thịnh bảo 40t rôi vào thẳng viện thì mình mới vào. Mn bây giờ mang thai tuần 41 rôif, chắc chắn là mệt lắm. Đừng để mất tinh thần. Con mình, mình tự quyết định những điều mình tin là tốt nhất cho con mà.
vì cũng U3 và mong con lâu lâu rồi nên lúc đầu mình cẩn thận lắm. cứ nghĩ phải vào viện cho yên tâm. mốc 12w là mốc qtrong đầu tiên, mình cũng vào viện sản HN đấy. chờ đợi dài cổ, khám xét qua loa, bsi ko tư vấn, ko phân tích cho bất kể 1 chỉ số nào. với ng mang thai lần 2, lần 3 chưa chắc đã nắm rõ hết đc chứ đừng nói gì mình mang thai lần đầu. từ đấy mình thôi, ko thăm khám trong viện làm gì cho mất công. bây giờ (2 tuần gần đây) nhờ đc 1 chị bsi trong sản HN lo vụ sinh đẻ thì mình mới vào viện. mà nói thì bà ko chịu hiểu cho thực trạng của viện bây giờ ra làm sao. đã muốn để tâm lý thoải mái nhất rồi mà cứ nay nói, mai ca ... điên hết cả đầu mn ạ.