HN cũng chả kém canh bác ạ, trời này mà đi ship hàng thì khổ thôi rồi . Mà nhà mình còn có 2 tháng nữa là nằm ổ hết lượt ấy bác nhỉ. Nghĩ nóng mà hãi quá
Em cũng thế, bán chả biết đc bao nhiêu ko mà cứ ham hố, haizz, nằm ổ mà ko bán hàng lại ko có tiền tiêu . Hè năm nay phải làm sao đây
chị đang bảo quẳng điện thại vào xó, k mang máy tính về để từ giã thương trường. cơ mà k biết có làm được không?
Khổ nhắm cơ, bảo ko mang thì ko đành, mà mang thì đến phố núi cũng internet wifi phủ kín. Em cũng định ko mang máy về nhưng mà 2vc mỗi đứa 1 cái, mà mình thì phải về quê đẻ, bố nó bắt mang máy tính về để cả ngày update hình ảnh cu con. Vì cuối tuần mới về thăm 2 mẹ con đc
chỗ đó cân sai bác ạ, 11 ngày mà e tăng đc 33g ( từ 733 lên 766) e k tin lắm nên 5 ngày sau đi siêu âm cho bác vỹ thì con em đc 950g ( 27 tuần) thế là có bé ko mn nhỉ, mà ko biết siêu âm có chuẩn ko nữa
các mẹ ơi, cm đã định sinh ở viện nào chưa, có mn định sinh mổ dịch vụ ở phụ sản ko, chia sẻ kinh nghiệm em với, tập đầu bỡ ngỡ e thấy lo lắng qá này, e sợ sinh thường lắm, bị ám ảnh luôn ý nên chọn sinh mổ, ko biết sinh mổ có chọn đc ngày ko nhỉ, vì ck e làm xây dựng e muốn chọn ngày để chủ động công việc cho chồng
27w mà 950gr thì cũng chỉ hơi bé chút xíu thôi mn ạ, mà nhà mn là em zai hay em gái thế, mấy cái cân đo này chỉ mang tính tương đối thôi mà, nhà tớ 27w con đc 1,1kg ( ở ngưỡng chuẩn đét, ko lệch tý nào). CÒn về vấn đề sinh con mình nghĩ mn vẫn nên sinh thường nếu sinh được, mình đau nhưng sẽ tốt hơn cho con mà, cái này là tạo hóa đã như vậy rồi, mình nghĩ ko đến mức quá sức chịu đựng đâu mn ạ
Mình tập 1 sinh mổ do con bé k chịu quay đầu.mình sinh dịch vụ D3 nên chọn đc ngày giờ mn ạ.chọn bs nữa.hơi tốn kém thôi còn lại hài lòng.nhưng nếu mn sinh thường đc thì nên sinh thường tốt hơn cho cả mẹ và con chứ.bất đắc dĩ mới phải sinh mổ thôi.tập 1 mình sinh mổ rồi nên xác định tập 2 cg sinh mổ.vẫn chọn D3 pshn
mn tập 2 khi nào sinh thế, tập 1 mn sinh lâu chưa, ko quen biết bs y tá nào sinh dv có ổn ko mn, nếu chọn ngày có pải thêm tiền ko ạ? e mông lung khoản này qá. Thật ra sức khỏe e k tốt, nên e mới chọn mổ cho an toàn mn ạ. à e tưởng d3 là sinh thường, d4 là dịch vụ ạ?
bé nhà mình là con gái, hum rùi siêu âm bác vỹ bảo con cũng ko bé quá, chỉ thiếu mấy chục gam thui, bác còn hỏi mình ăn úng đc đúng ko, mà mình ăn đc mà sao con vẫn bé nhỉ, mẹ thì béo ú roài
ôi tớ cũng thế chỉ toàn uống nước với ăn hoa quả thôi, cơm thì đc 1 bát/bữa, đã gầy lại ăn kém nữa, hic
Mình dự sinh 28/7 mn ạ.tập 1 cuối năm 2010.những tháng cuối mình theo khám ở bs đính trưởng khoa a2 pshn rồi đặt vđề nhờ bs mổ.36w vào bv làm hs sinh theo chỉ dẫn của bs nhanh lắm.đi khoảng 5h chiều đến làm tí là xong.rồi đến ngày giờ là mổ thôi.d3 giờ hình như là sinh mổ hết 13tr mn ạ.tập 1 thì mình nhớ là 7tr.bs bôig dưỡng thêm ngoài.d3 dịch vụ mn ạ.d4 thì Mình cg k rõ
mn đặt ngày mổ từ tuần 36 à? hay đến lúc muốn mổ mới vào viện, sinh dv mà mn vẫn pải bồi dưỡng thêm bs à? em dự sinh cũng gần mn, e là 31/7 , bé nhà mn nặng bnhiu rùi? lần này mn vẫn nhờ bác đính à
lần trc 29w e đi siêu âm, bác sỹ bảo tinh hoàn xuống bìu rồi, nhẹ cả ng các mẹ ạ, k lo ông con bị lệch hay ẩn nữa, hihi
Tuần 36 chỉ làm hss thôi mn ạ.cg chưa đk bs đâu.mình chỉ nhờ Miệng bs thôi.đến ngày đẻ mình mới đk bs.trc mình vào diễn đàn thấy các mẹ làm tn thì mình cg làm theo thôi chứ tập 1 mình cg có bit gì đâu.lần này mình vẫn định nhờ bs đính.25w4d ku nhà mình đc 863g thôi.bé nhà mn tn?
bé nhà mình 27 tuần đc 950g, chắc 2 bé tương đương cân nhau đấy, dù sao mn cũng đi trc mình nên nhờ mn share tí kinh nghiệm hihi, thế đến ngày dự sinh là vào viện đky mổ hay ntn vậy mn?