Khác: Hội dê con tháng 5/2015 các mẹ vào 888 nhé

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi Ngay_tho, 14/10/2014.

Tags:
  1. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Nhà e cũng chia đôi, tết vừa rồi 26 vc e về, ở nha fngoaij đến chiều 28 thì lên nhà nội, ở đến mùng 2 thì về ngoại, chiều mùng 3 về nội, đến mùng 5 lại xuống ngoại rồi ra Hn luoon. Tết tới có con nhỏ chắc mùng 2 e xuống ngoại rồi ra Hn luôn. Cũng may chồng e ko ý kiến ý cò gì, thấy hợp lý thì e làm. Mà e cũng chả xin phép bme chồng, ô bà ko đồng ý thì cũng kệ, kế hoạch lên sẵn vc cứ thế mà làm.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. nobita0103

    nobita0103 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    16/6/2009
    Bài viết:
    4,391
    Đã được thích:
    534
    Điểm thành tích:
    773
    Thì 2 vợ chồng e ở với ông bà ngoại cả năm rồi nên tết về nội mẹ nó ạ. Chứ nếu ở ngoài thì phải chia đôi. Hịu. Mẹ nó sinh viện nào, bao h đẻ í ới kinh nghiệm cho e nhé. E chắc sang tuần sau là lên thớt r.
     
  3. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    nhà tớ mới khám hwa, mọi thứ vẫn bt. ở nhà thì mng còn sốt ruột hơn cả tớ. đ.biệt là bà ngoại, lúc nào cũng hò hét, kêu là sợ bị cạn ối hay cháu bị làm sao (mình ghét bà cứ lo xong suy nghĩ linh tinh lắm nhé)
    mình đã bảo là vãn để ý cử động thai máy hàng giờ, có gì bất thường là biết ngay và sẽ chủ động vào viện. nhà cách viện sản HN có mấy bc chân mà lúc nào cũng thấy 1 chữ lo to oành, mắc mệt quá đi mà!

    tối qua ăn cơm xong, đi lên nhà đc mấy bậc cầu thang thig con đạp mạnh quá, mình ngồi thụp xuống ôm bụng. xã chạy vội chạy vàng ra bảo "con ơi, có đến cơn thì để tầm hơn 11h đêm đi, bây giờ sớm quá vẫn có thể dính ngày rằm đấy" ... nghĩ mà buồn cười.
     
    Sửa lần cuối: 4/5/2015
  4. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    nhà tớ 2 tuần nay nhờ đc chị bsi trong sản HN nên vào thẳng viện, ko phải mua phiếu khám hay gì cả, cứ đến alo chị í, chị í ddưa vào phòng s.âm luôn cho. mà s.âm rất kĩ, ko như kiểu mua phiếu xong tự khám bt đâu mn ạ. thế mới biết, ăn nhau ở cái sự quen biết khi vào viện.
    cũng cthe chị í là phụ huynh của bà dì tớ (con còn học bà dì tớ ở tiểu học Nghĩa Tân) nên có phần đc chu đáo hơn chăng?
    bt cũng toàn ra p.khám bác Vỹ ở viện sản đấy. hnay là ngày chị Thư hẹn tái khám này, nhưng nghĩ hwa vừa vào viện rồi nên giờ đang ngại qua p.khám quá!
    mình vẫn cứ muốn khám xét ở đó đến ngày cuối, vì tính bầu tập 2 cũng chỉ ra p.khám bác Vỹ thôi nên muốn có kwa đến ngaỳ cuối cùng để tiện cân nhắc, so sánh.
     
  5. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    nhà tớ cũng ở với ngoại mà, nhưng dù sao tết nhất vẫn phải đồng đều. ở cùng nhà ngoại vì ko có khả năng thuê bên ngoài, vì nhà nội ko có khả năng lo nhà cửa cho thôi, chứ ai muốn lấy chồng rồi còn bám rễ ở nhà ngoại đâu. nhà ông có tết, nhà tôi cũng phaỉ có tết. tớ quan niệm thế :) mấy năm rồi thì xã cũng phải phần nào chấp nhận.

    nhà tớ ko có gì tdoi thì t4 này phải nhập viện: 1 là đẻ chỉ huy (tiêm oxytocin kích đẻ), 2 là đẻ mổ. tớ sinh luôn trong phụ sản HN vì nhà cách viện mấy bước chân thôi. cũng nhờ vả xong hết rồi, chỉ chờ ngày lên thớt :p nhà tớ quá 40w rồi nhưng vẫn đang cố chờ chuyển dạ tự nhiên.
     
  6. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    Các bà lo quá thôi chị ạ, thông cảm cho các cụ. Nhà e thì e với bà chị chồng dự sinh cách nhau 1w, mà bà chị chồng cũng về nhà chồng e sinh nên chả biết thế nào đây. Đợt đầu e định về nhà ngoại đẻ, nhưng mẹ chồng e ko đồng ý, bảo sợ ngta nói ra nói vào là cháu nội ko chăm đi chăm cháu ngoại. Mà ô bà thì già rồi, nói ko có đc.
    E mua đồ cho con toàn fai đánh dấu từ cái khăn sữa cho bé. chứ e ko thích dùng chung. nhọc cả người
     
  7. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    hix nhà có 2 bà đẻ là cũng mệt đấy nhỉ? thôi thì chịu khó ở nội 1 tháng rồi về ngoại. tớ cũng ko thích cảnh chung đụng đâu. mà thật ra có đánh dấu thì cũng ko tránh khỏi nhầm lẫn, 1 mình bà chạy với 2 cháu mà.
    nhà tớ tớ còn chia khăn maù gì dùng thấm sữa lau mặt, khăn màu gì dùng tắm ... dặn đi dặn lại bố nó. thi thoảng lôi ra hỏi ktra, chả may nhầm là tèo với tớ ngay.
     
  8. hongnga21

    hongnga21 0902002504

    Tham gia:
    1/10/2012
    Bài viết:
    1,529
    Đã được thích:
    217
    Điểm thành tích:
    153
    chăm hai bà đẻ thì cũng khá mệt đấy . mẹ nó ở một tuần rồi bảo chồng nói khéo về nhà bà ngoại chứ ở chung phức tạp lắm
     
  9. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    E cũng thế, mua khác màu để phân biệt cái nào dùng vệ sinh, cái nào dùng lau mặt...Quần áo thì lẫn còn đc chứ khăn sữa thì e ngại lắm. Mình người lớn dùng chung còn mắc bệnh huống chi là trẻ sơ sinh đỏ hỏn c nhỉ?

    1W thì ít quá mn ợ, chắc e fai cố ở hết tháng, đầy tháng thì nhờ ô bà ngoại xin về luôn.
     
  10. minhhai306

    minhhai306 Thành viên mới

    Tham gia:
    28/7/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    11
    Điểm thành tích:
    3
    Hnay em tròn 40 tuần, vào pshn khám. có,mặt lúc 7h30 mà stt đã là 128. siêu âm + khám thai + ktra monitor (xem tim thai với cơn co) mà chờ đợi mòn mỏi đến 12h mới xong. Thật khủng khiếp. Vẫn chưa có dấu hiệu gì nên bsi lại hẹn 2 ngày sau vào khám lại. Khổ qúa con ơi, trời thì nắng, nhà thì xa, mẹ thì nặng nề lắm rồi. Con thì vẫn chỉ thích bơi bơi trong bụng :(((((((
     
  11. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    trời nóng nên bé ngại ra đấy mn ợ. :).
     
    minhhai306 thích bài này.
  12. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    mẹ nó mới 40w, tớ 41 rồi đây này. nàng nhà tớ cứ thích bò, trườn trong bụng thôi, ngoài ra ko ý kiến gì.
    hwa mẹ nó mà vào viện chắc chỉ 30' là xong í, vì hwa vắng kinh khủng luôn. tớ cũng nằm chạy máy hwa đây. tí là xong à.
     
    minhhai306 thích bài này.
  13. trang.dth191988

    trang.dth191988 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/5/2013
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    86
    Điểm thành tích:
    28
    CN mà vẫn khám được ở viện hả mn?
     
  14. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    đc chứ mn. viện có làm ngoài giờ cả tú và chủ nhật mà. mình khám bên khu B7 í.
     
  15. yentrandnu

    yentrandnu Shop mẹ và bé Hay Ăn Chóng Lớn

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    9,894
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    913
    Em hôm nay cũng vác 1 túi mía về ăn , cơ mà ăn ko thích mấy nên ngồi nhai tí lại chán . Có khi từ hôm nay ngày nào e cũng làm cốc nước mía thử coi mấy hôm nữa sa lại xem có khả quan tí nào ko .

    Các mẹ quá dự sinh hay thử ăn 1 quả dứa xem thế nào . Hôm qua em xuống nhà bác em chơi chị con dâu bác em bảo chị 37w ăn hôm trc mà hôm sau đi đẻ luôn ý . Đấy là em báo thế chứ cũng ko biết kết quả thía nào đâu nhé :D
     
    Kenkunkon thích bài này.
  16. nguyenhangthanh6868

    nguyenhangthanh6868 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    5/9/2012
    Bài viết:
    5,128
    Đã được thích:
    856
    Điểm thành tích:
    773
    E cũng được mách ăn dứa để cổ tử cung mềm và uống lá tía tô khi ctc bắt đầu mở. chả biết thế nào nữa.
     
  17. yentrandnu

    yentrandnu Shop mẹ và bé Hay Ăn Chóng Lớn

    Tham gia:
    17/12/2012
    Bài viết:
    9,894
    Đã được thích:
    1,899
    Điểm thành tích:
    913
    Em nghĩ làm gì thì làm cơ mà cũng tùy thể trạng và cơ địa từng ng ý . Mà chị nhà bác em bảo đẻ nhanh lắm :D
     
    Kenkunkon thích bài này.
  18. Kenkunkon

    Kenkunkon Thành viên tích cực

    Tham gia:
    17/3/2014
    Bài viết:
    642
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    hic. tớ ăndứa suốt mà có thấy dấu hiệu gi đâu nàng oi.đag quá 2 ngày roi dây ạ.mn có cach hay bảo em với nha. hay làtạp 2 con gái bị lên ngày hả các mẹ
     
    minhhai306 thích bài này.
  19. thucpham336

    thucpham336

    Tham gia:
    3/12/2013
    Bài viết:
    46,333
    Đã được thích:
    9,992
    Điểm thành tích:
    4,613
    đúng rùi,chứ e cũng ăn dứa suốt mà có thấy gì đâu
     
  20. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,646
    Đã được thích:
    1,516
    Điểm thành tích:
    913
    hix hai htrc tớ ăn dứa nè. có ng nhà dưới quê cho dứa sạch nên ham hố. còn ép nguyên bình nc để uống nữa cơ. trc thì nghe nói bầu ko nên ăn dứa, dễ gây sinh non. nhưng nghĩ quá ngày quá tháng rồi, còn lo sinh non nỗi gì, vốn dĩ lại thích dứa nên cứ chén. ấy mà hnay tớ vẫn ... bình yên!
    chắc cũng tùy cơ địa.
     
    minhhai306 thích bài này.

Chia sẻ trang này