Re: Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày Các ông bố trẻ giờ hay thế đấy. về nhà là game cgẳng làm gương cho con gìcả Chúc bạn mẹ tròn con vuông nhé
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày có khi nào e nên làm một clip ngăn ngăn ghi lại những hành động đáng yêu của bé không nhỉ, nghe chuyện của mẹ nó kể thấy hay quá
Ai đã từng làm bố, làm mẹ cũng đều trải qua những giây phút này. Cảm giác thương con khi sốt, ốm, cảm giác bực mình vì con quấy khi mệt, cảm giác vui khi thấy con có nhứng tiến bộ mới, cảm giác nhớ con khi đi xa Nói chung hạnh phúc đôi khi thật giản dị, là hàng ngày được thấy con khôn lớn, phát triển từng ngày Chúc bé nhà bạn chóng khoẻ nhé
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày đúng là chỉ có tình yêu thương của mẹ mới bao la như thế! Chúc bé nhà bạn mau khỏe nhé!^^
Ðề: Cùng con yêu khôn lớn mỗi ngày đúng là đi làm rồi thì nhớ con lắm, chỉ muốn mau mau được về nhà với con yêu thôi, các mẹ à
hôm nay con gái lớn theo bà ngoại về quê, lần đầu tiên con xa nhà, xa cả bố cả mẹ, đã có lần con về bà nội với bố 1 đêm nhưng có bố nên yên tâm. theo bà về xa xôi như thế mẹ chỉ lo con quấy khóc đòi bố mẹ giữa đêm thì ông bà không biết làm thế nào thế nhưng: con gái của mẹ thật ngoan, rất người lớn, ăn ngoan và chơi ngoan, cũng hơi nhớ bố mẹ chứ không mè nheo đòi về , ông bà thì rất thích đón con về chơi, thấy ông bà thông báo tình hình con khi xa nhà như thế, mẹ rất phấn khởi thế là bé của mẹ đã chuẩn bị tròn 4 tuổi rồi 06-07-2011***06-072015 con là 1 cô bé lí lắc đáng yêu, hay hỏi hay cười , hay lèo nhèo, hay mè nheo... rất nhiều lần bị quát vì tội lèo nhèo rồi mà vẫn ko bỏ dc
xa con ngày đầu tiên, mẹ vừa hồi hộp vừa nhớ... 4 tuổi con đã là chị rồi, chị Bông rất thích nhấc bổng em Kẹo Mút lên và thường xuyên bị bố mẹ mắng vì làm em ngã mà con vẫn không bỏ dc thú vui này, nhìn 2 chị em tình cảm , me cũng thích lắm nhưng khi đặt em xuống, do con chưa đủ kĩ năng nên lần nào em cũng ngã, thương em lắm
em keo mut đã được 16thang, em ngoan va rất tình cảm, chả hiểu sao em gầy còm lắm, đúng là cái kẹo mút, mẹ chuẩn bị cai sữa cho em thôi, mẹ gửi 2 chị em về ngoại, hy vọng 2 chị em sẽ có kì nghỉ hè thú vị bên ông bà
Bé nhà e mới 2.5 Ạ.bình thường bé rất ngoanngoan,hay ôm hít hà mẹ.iu lắm.xa con 1 ngày là nhớ.mẹ nó gửi con về với bà ạ
tỷ năm ri ko viết nhật ký, hy vọng sẽ có thoi gian trai long nhieu hon de giai toa cang thang trong cuoc song