Chào các mọi người, Thực sự tâm trạng hôm nay rối bời quá nên em lên diễn đàn tâm sự, chia sẻ cho cả nhà chuyện của em. Chả là hôm qua chị bạn cùng cơ quan có rủ em đi xem bói Thầy Long ở Kim Mã, mấy bà trên mạng kêu xem chuẩn lắm, em cũng hí hửng đi xem. Đến đó khoảng 5 người mà em đợi đúng 3 tiếng đồng hồ mới tới lượt. Xem kỹ, mỗi người xem ít nhất 45p soi tường tận. Tới lượt em lấy cung mệnh xong phán vk ck em phạm thiên, sớm muộn cũng chia tay, không chia tay trần thì chia tay âm, không cãi thiên được em chết đứng các anh chị ạ, thực sự em rất yêu chồng em, chẳng muốn tin nhưng công việc, mồ mả gia đình thì phán rất chuẩn. Giờ em hoang mang quá chẳng biết phải làm sao?
Mình cũng hay đi xem, nhưng xem để biết và cũng thanh thản thôi, bạn đi xem tin quá rồi lo lắng thế thì mệt lắm, vì mình lo lắng rồi có khi những lời phán đáng sợ lại thành sự thật. Vững tâm lên bạn nhé.
Vâng, cảm ơn mọi người, lúc đi xem em cũng chỉ nghĩ đi xem có vận hạn gì để tránh ra thôi, ai dè gặp thầy này phán chắc như đinh đóng cột. Em chán nản lắm, vì lúc vk ck em chưa lấy nhau đã 2 người cũng nói bọn em lấy nhau là phạm thiên,
Dạo này nghe các mẹ đồn thầy này nhiều ghê, mejin có địa chỉ hay SĐT thầy này không, cho em xin, hôm nào em qua xem tý coi sao, em hay đi xem nên đến xem là biết thầy này như thế nào. Mà chị đã đi xem nhiều chỗ chưa, chứ xem 1 chỗ thì đừng vội tin. Nếu các thầy khác mà cũng nói vậy thì lúc đó lại tính tiếp.
mn cho e xin contact thầy này nhé mà chi phí tnao ạ. E đi xem cho biết thôi chứ mn đừng quá tin, mọi thứ đều trong tay mình mà. E hay hóng hớt vụ này, đi xem cũng nhiều mà thấy các thầy mỗi ng 1 phách
Mẹ nào muốn xem qua ngõ 95 Kim mã mà xem em cũng k nhớ ngách nào còn sdt: 0984.133.133 đến thì các mẹ nhắn tin hay gọi điện trước cho Thầy xem. Thầy này đặt lễ tùy tâm 50k 100k nói chung là em thấy có bao nhiêu đặt như thế không gia giá gì cả đâu
tớ buồn cười lắm, đi xem bói hay xem bài tây, thầy nói cái gì hay thì nhớ, cái dở thì quên ngay sau khi ra khỏi nhà thầy. Nếu hay nghĩ thì đừng xem bói toán làm gì, suy nghĩ nhiều rồi ko thật cũng thành thật. Tốt nhất là không xem.
Đúng là kinh nghiệm xương máu để gìn giữ gia đình..em đọc rút nhiều kinh nghiệm. Sắp lên xe hoa đây các mẹ. ^^
Em nghĩ đầu năm, các mẹ cứ nên đi xem vận hạn cả năm cho gia đình mình xem như thế nào? có thờ có thiêng, có kiêng có lành mà.
Đã 2 người nói mà vẫn quyết định lấy thì bây h cũng cứ kiên quyết đi bạn. Nếu tín thì có thể đi xem giải đỡ đi