Mn chọn ngày giờ rồi báo cho bs mn nhờ mổ ấy.rồi bs sẽ đk với khoa d3 cho mình.đến ngày thì mn liên hệ lại với bs lần nữa cho chắn là bs k bận gì và mổ đc cho mình.xog mn đến viện có người của bs lo cho hết thủ tục rồi.mn chỉ kí vào caia giấy đk bs mổ thôi.thế là xog nguoi nha nop tien,nhan phong dich vu con mn lên phòng mổ.đấy là tập 1 mình thế.còn giờ sau 5 năm k bit có thay đổi gì chua thì mình cg chưa tìm hiểu
Em đang định đăng ký sinh ở Hồng Ngọc vì mấy hôm nay nắng nóng quá, chỉ có ở nhà ăn với thở thôi mà cũng ko xong, cứ đi ra đường đc 30p thì mồ hôi nhễ nhại, nghĩ cảnh đi đẻ chen chúc, vạ vật nên lại hơi sợ. Có chị em nào có kinh nghiệm sinh ở đây chưa thì cho em biết với nhé.
Nếu em đăng ký đi Hồng Ngọc phải đăng ký từ tuần 28 cơ chị a, vì nó bao gồm khám thai lun mà. Sáng nay em đi qua phòng khám 56 Hai Bà Trưng, mới có 8h mà các mẹ đã thi nhau xếp hàng, sợ quá....
Các mẹ ơi, ở nhà mình có mẹ nào bị xuống máu chân chưa ạ. Em sau hôm nghỉ lễ ngồi xe máy từ quê ra chân cứ sưng húp lên, đêm ngủ dậy thì hết nhưng cứ ngồi cả ngày ko biết làm sao cho đỡ, nhìn chân ghê quá.
hôm nay em đi tất da chân cả buổi chiều tối về cũng thấy sưng húp lên như ong đốt ấy, mai có khi đỡ hơn nhưng mấy nữa xuống thì chắc ghê lắm
hị hị, cứ ngồi thõng chân cả ngày thì biết sao đây, nhà tớ chỉ tối ngủ mới đỡ, vì đc lão chồng cho gác chân với bóp chân cho. Nhưng cứ trưa trưa là nhìn chân kinh khủng luôn ý . sưng húp luôn,
E bị xuống 4-5 lần rồi, cứ về quê là bị sưng lên, , đợt này em lại phải ngồi suốt, thời gian nghỉ ngơi ít nên tình trạng càng tệ, sáng ngủ dậy thì hết nhưng ban ngày lại sưng vì ngồi nhiều, tối đến đc cái ông xã bóp chân cho với ngủ cho gác nên cũng đỡ hơn
Tớ toàn phải kê chân lên gối cao, xong thì nhờ ông chồng bóp Còn 2 tháng nữa mới sinh mà thấy vật vã quá.
nàng @Bánh Phu Thê dạo này lên làm bà chủ rồi nhỉ, bận ko? hic mấy hôm nay nắng nóng, chỉ ngồi gõ máy tính thôi mà thở ko đc
bà chủ đâu ạ, em đang làm nhân viên ko công đây ạ, em thích như trc hơn, ở nhà 7h mới phải dậy, nấu cơm 2 vợ chông ăn uống rồi chồng đi làm, ở nhà lên mạng chém gió với các mẹ, thích ăn thích uống gì thì ăn, trưa nấu cơm cho ông xã về ăn rồi nghỉ trưa. Giờ thì sáng 6h dậy, túc mục nấu cơm mang ra cửa hàng rồi ngồi đến mức chân sưng phù, muốn nằm 1 vài phút cũng ko đc nằm vì ko có chỗ, muốn ăn vặt cũng khó vì ko có tủ lạnh ở đó. hic, ngày ngủ ko đủ 8 tiếng, quá là mệt mỏi ạ, mà tự dưng lão chồng với anh rể bày ra cái cửa hàng làm doanh thu bán onl của em giảm sút vì em ko đi ship hàng đc ý . Bình thường đã chỉ đủ mua đồ ăn thức uống hàng ngày, giờ thì tệ hơn, toàn rút tiền TK thôi
cửa hàng đông khách ko mn ? cố gắng thôi mn ạ, mà ở cửa hàng có điều hòa ko? chứ mấy bữa nữa nắng nóng mà cứ vác bụng ngồi trước quạt thì mệt muốn chết, tớ giờ trưa cũng muốn tranh thủ ngã lưng tí mà cũng muốn lên chát chit với các mẹ trên này , kết quả là lại ngồi ôm máy tính
ko có mn ạ, em ở cửa hàng 1 mình đây . em thì muốn ngả lưng tý cũng chả có chỗ mà ngả, mà nhìn ra nắng sợ nhỉ mn nhỉ