Khác: Bầu bí, lắm nỗi lo "thừa"!

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi haphuong1507, 7/5/2015.

  1. haphuong1507

    haphuong1507 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Bầu bí, mẹ đừng lo lắng thái quá dễ ảnh hưởng đến sức khỏe của cả mẹ và bé nhé!

    Khi mang thai, mẹ bầu dường như ‘chìm nghỉm’ trong rất nhiều những kế hoạch, những thay đổi của cơ thể, hay những việc nên hay không nên làm trong thai kỳ. Thế nhưng, một số bà mẹ còn lo lắng quá mức tới những điều gần như không thể xảy ra kiểu như: sợ nằm làm bẹp con hay mũi bị to lên… Hãy loại bỏ ngay những nỗi lo này ra khỏi đầu các mẹ nhé!

    Sợ làm ‘bẹp’ em bé

    Nhiều bà mẹ kể lại rằng khi mang thai họ luôn lo lắng tới việc khi ngủ không kiểm soát được và trở mình thì có thể làm ‘bẹp’ em bé. Thực tế, các mẹ có thể hoàn toàn thư giãn và không cần lo tới khả năng này bởi cơ thể phụ nữ mang thai đã được ‘lập trình sẵn’ để cho em bé khá nhiều không gian. Thậm chí, theo tiến sỹ Ashley Roman tại bệnh viện New York, trong 3 tháng đầu thai kì phụ nữ mang thai có thể ngủ sấp mà không lo ảnh hưởng tới thai nhi. Ngoài ra, khi bụng bầu phát triển hơn, việc nằm trên bụng cũng trở nên khó chịu và bất tiện, thì chắc chắc cơ thể sẽ không ‘tự động’ chuyển sang tư thế không thoải mái này khi ngủ đâu.

    Mũi to lên

    Bà bầu Jolawn (Mỹ) tiết lộ cô từng rất lo mũi mình sẽ ngày càng to lên khi mang thai và không thể nhỏ lại như ban đầu sau khi sinh em bé. Cô nói: “Lúc mang bầu mũi tôi dường như bị sưng lên tỷ lệ với bụng to thì phải”. Nhiều mẹ gặp trường hợp này cũng có cùng nỗi lo bởi chiếc mũi nằm ở trung tâm của khuôn mặt thế mà lại to ra và lúc nào cũng đỏ thì vô cùng mất thẩm mỹ. Thực tế, các bác sỹ cũng xác nhận rằng việc tăng cân, cơ thể mất nước và thay đổi nội tiết tố sẽ phần nào khiến hình dạng mũi thay đổi. Tuy nhiên, sau khi sinh, cơ thể sẽ dần dần điều chỉnh và chiếc mũi cũng sẽ khôi phục được dáng vẻ ban đầu nên mẹ hoàn toàn không nên quá lo lắng nhé.


    [​IMG]


    Mẹ ăn hại con

    Cơ thể phụ nữ khi mang thai đều trở nên nhạy cảm hơn vì vậy các mẹ thường được khuyên chú ý tới đồ ăn uống, tránh ảnh hưởng tới thai nhi. Thế nhưng, có những mẹ do quá lo lắng nên lúc nào cũng ăn uống ‘rụt rè’ và luôn phải tìm sách đọc hay lên mạng tra cứu trước mới dám ăn một món gì đó. Điều này chắc chắn khiến ăn uống trở thành ‘gánh nặng’ cho mẹ. Thực tế, mẹ cũng hầu như chỉ cần lưu ý tránh các món phổ biến không tốt khi mang thai như thịt sống, sữa hay pho mát chưa tiệt trùng, rượu; hạn chế cafein và hải sản. Việc lo lắng thái quá đôi khi có thể gây ‘tác dụng phụ’ khiến mẹ chán ăn thêm đấy!

    Sợ sảy thai

    Đối với Beth Anne (Mỹ), nỗi sợ lớn nhất của cô khi mang thai là mất em bé. Cô tâm sự: “Cứ tới cuối ngày là tôi lại cảm thấy như nghẹt thở với nỗi lo sẩy thai của chính mình”. Nỗi sợ này quả thật là có lý tuy nhiên theo các bác sỹ sản khoa, hầu hết các trường hợp sảy thai đều xảy ra trong vòng 3 tháng đầu và nằm trong khoảng từ 15% tới 25% tất cả các ca mang thai. Sau tuần 12 trở đi, nguy co sẩy thai giảm đi rõ rệt. Vì vậy, nếu các bạn đã thành công vượt qua mốc 12 tuần đầu thai kỳ thì hãy yên tâm hơn đi nhé.

    Thai nhi dị dạng

    Nỗi lo tiếp theo cũng thường trực đeo bám các bà mẹ là việc bé sinh ra bị dị dạng hay có rối loạn giới tính (lưỡng tính, vô tính hay trái tính). Chị Dooce (Mỹ) cho biết: “Từ khi xem một chương trình trên kênh Discovery về những đứa trẻ sinh ra với cả cơ quan sinh dục nam và nữ, tôi luôn lo sợ con mình sau này có thể cũng gặp tình trạng giống như vậy”. Tuy nhiên, theo thống kê nghiên cứu, chỉ có dưới 1% các em bé sinh ra bị rối loạn giới tính giống như nêu trên. Cũng theo một thống kê gần dây, chỉ có dưới 3% số em bé được sinh ra tại Mỹ gặp khiếm khuyến đáng kể về thể chất mỗi năm. Cho dù vẫn có khả năng xảy ra, bạn cũng đừng nên quá lo lắng bởi tâm trạng này chắc chắn cũng không tốt cho thai nhi đâu.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi haphuong1507
    Đang tải...


  2. tuixachlocanh

    tuixachlocanh Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Mình cũng đang có bầu 7 tháng, suốt ngày ở nhà cứ suy nghĩ lung tung rồi search này nọ, càng search càng lo, thấy nhiều bé thế này thế kia. Sợ con mình cũng thế, nhiều khi bị stress luôn, hix hix :(((
     
  3. poly.mom

    poly.mom Thịt bò khô : 0969142842

    Tham gia:
    24/8/2011
    Bài viết:
    2,746
    Đã được thích:
    455
    Điểm thành tích:
    223
    ầy, cái vụ mũi to : ( đang sợ thật
     
  4. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    tớ cũng thế, toàn đọc linh tinh trên mạng xong lại tự vận vào mình :)
     
  5. tuixachlocanh

    tuixachlocanh Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Biết vậy nhưng ai cũng bảo là lo nhiều cũng không tốt cho em bé, cứ thư giãn thoải mái thôi, vì em bé của mình bị bác sĩ bảo là nhỏ hơn nhiều so với tuổi thai, nhưng làm xét nghiệm chọc ối thì không vấn đề gì, nhưng lo thì cứ lo thôi, haizz. nhiều lúc quên thì thôi, ngồi nhớ lại thì suy nghĩ linh tinh. Cứ mong nhanh đến khi bé đủ ngày đủ tháng để nhìn thấy con mình khỏe mạnh thôi :)
     
  6. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    bé nhà mn cũng phải chọc ối à, nhà mình cũng chọc ối, trộm vía bé nhà mình phát triển cân nặng bình thường :)
     
  7. tuixachlocanh

    tuixachlocanh Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Be nhà mn bị làm sao mà phải chọc ối ạ? bé nhà e vì bị nhỏ nên bs yêu cầu chọc ối xem có vấn đề gì ko
     
  8. tuixachlocanh

    tuixachlocanh Thành viên mới

    Tham gia:
    27/2/2015
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    OX mình bảo hình như mũi mình to ra, mà mũi mình to ra thật, hihi. Nhưng mẹ mình nói sanh xong nó sẽ tự thu nhỏ lại, đừng lo lắng quá mn ạ, quan trọng là em bé khỏ mạnh là được :)
     
  9. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    nhà mình độ mờ da gáy hơi dầy nên phải chọc mn ạ, từ lúc 12w cơ :)
     
  10. haphuong1507

    haphuong1507 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/5/2013
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Các mẹ đừng quá lo lắng, tâm trạng tốt để bé phát triển tốt nhé! Có 1 điều quan trọng là các mẹ xác định trước tâm lý khi sinh con ra cũng sẽ mệt mỏi như hồi mang thai vì mình phải chăm con có khi cả đêm ấy! Khi xác định được trước những khó khăn gặp phải và chấp nhận nó thì sẽ không bị sốc. Tránh trường hợp trầm cảm sau sinh nhé! Chia sẻ với người thân, bạn bè lúc khó khăn cũng là 1 hình thức giảm stress. Nên kết bạn với những mẹ nào đang cùng nuôi con như mình để cùng nhau có kinh nghiệm nuôi con tôt hơn :D
     
  11. metomcat

    metomcat đồ sơ sinh giá rẻ

    Tham gia:
    20/2/2012
    Bài viết:
    21,895
    Đã được thích:
    2,319
    Điểm thành tích:
    913
    2 cái đầu thì ko đáng lo lắm
     

Chia sẻ trang này