Dạ, em là Minh Huệ, nhân viên văn phòng. Em đang có ý định kết hôn và sinh con trong năm sau nên vào đây để có thể học hỏi thêm các kiến thức về làm mẹ. Nhưng mà, nghĩ đến chuyện làm mẹ thấy sợ quá các mẹ ạ! (((((((((((((((((((((((((((
Làm mẹ là cả 1 quá trình, mới nghĩ thì sợ nhưng đến khi vào cuộc thì sẽ cuốn theo và cảm giác sẽ khác
chào mừng bạn đến với diễn đàn, rất nhiều kinh nghiệm sẽ được học hỏi ở đây. làm mẹ là niềm hạnh phúc, ko có gì phải lo lắng đâu bạn
Chào em, rất vui đk làm quen. Cảm giác lần đầu ai cũng thế đấy nhưng đây điều ao ước của tất cả các chị em phụ nữ chúng mình đấy.
Rất vui dc làm wen với bạn. Mình 2d rùi nhưng vẫn sợ cảm giác lúc sinh con, nhưng nhanh lắm, bạn sẽ thấy hạnh phúc vì bên bạn có thiên thần bé nhỏ mà.
Chào mừng chị, tâm sự của chị dễ thương quá, e tin sau khi đọc và tìm hiểu về chia sẻ của các mẹ trên diễn đàn, "nỗi sợ" của chị sẽ ko còn tồn tại nữa mà thay vào đó là sự hào hứng với thiên chức tuyệt vời của người phụ nữ. Chúc chị luôn vui khỏe nhé ^^