me chong minh cung tuoi than, thay keu kho suot! minh thi mong san duoc khi lam ay. be lon nha minh 8 tuoi roi. ma minh toan bi dau nguc sau ngay rung trung, dieu nay co anh huong gi den viec thu thai ko mn nhi ! truoc thi ko bi, chi khoang 4 nam gan day, cu rung trung xong la minh bi dau. minh du doan ngay rung trung dua vao dich tiet am dao va noi chung la chuan. cu sau rung trung 14 ngay la co kinh. chu ki cua minh 30 ngay. mong san duoc con qua!
hjx. cái này em chưa có kinh nghiệm nhưng em nghĩ là k sao đâu mn ạ. vì em thấy nhiều ng bị đau vậy mà mn. mn có 1 bé rùi thì đừng căng thẳng quá.
Mình tính săn dê mà hụt ùi. Giờ cũng chuyển sang săn khỉ vàng . Hì hì, thả 3 tháng tạch ùi, giờ tháng thứ 4. Cũng uống axic folic, vitamin e, chích ngừa rubella 3 4 tháng rồi. Mãi không co bs nói ngưng uống nào có thai hãy uống tiếp, uống mấy tháng vậy cũng ổn rồi. Mn chuẩn bị thai thì đi chích và uống bổ sung đi nhé chúc mn cũng sớm có tin vui
Em cũng vậy nè hihi. E thì 90, ck 87, phải dc năm mùi tốt quá. Mà giờ hết cơ hội. Ck e tin chúa cũng k mê tín. Tuổi nào cũng dc, e giờ cũng thế chỉ mong sớm có con yêu là vui.
Khổ hay không không phải do tuổi không. Họ nói chỉ nói dựa vào sát xuất thường gặp thôi. Như e tuổi canh ngọ này, cũng có khổ mà đc cái vk ck hp m.n ạ. Thôi đừng chờ, cứ thả dc năm nào thì sinh năm ấy. Con cái phải có duyên mới đến. Tuổi khỉ cũng dễ thương lắm ^^, mấy đứa em họ tuổi khỉ của e đều sung sướng hơn e nhiều hì hì
Em cũng săn tháng thứ 4 ùi nè. Tháng đầu lo canh trứng, test rụng trứng, ăn bổ đủ kiểu... gần ngày kinh đến lúc có thử cả hơn 10 que. Trật lất, tháng thứ 2 cũng đủ dấu hiệu giả luôn, vẫn trật. Tháng thứ 3 đõ hơn 1 tí, kinh nguyệt k trễ ngày nào @@ giờ thì em hết trông. Cứ để tự nhiên, ít suy nghĩ, có khi lại có. Mấy chị e bảo tâm lý ảnh hưởng lắm. Càng trông càng k có, lơ lơ là con lại đến đấy.
Trước e cũng bị nấm, hơi ngứa, trị mà k dứt hẳn. Cách đây 4 tháng khi chuẩn bị thả e cũng đi khám lại 1 lần, bsi cũng cho thuốc đặt dù k ngứa lắm. Xong tái khám bs nói ổn, cứ thả thoải mái. Trong quá trình thả có hơi ngứa nhẹ trong chu kì kinh thì ăn ít tỏi sống và sữa chua k đường ( k cần thuốc gì cả, cũng k nên ngâm rửa gì lun, và hạn chế dùng dd vệ sinh kĩ quá, cứ rửa nc sạch lau khô, mặc quần lót khô thoáng thay liên tục). Trường hợp ngứa nhiều hoặc viêm đỏ có dịch như huyết trắng bất thường thì phải ngưng qh và đi khám. Bác sĩ này của từ vũ, mà làm tư nên tận tình lắm. Mình thử vậy, cứ sau kinh ăn tỏi sống đúng 2 ngày, mỗi ngày 1 tép, sữa chua 1 tuần mình ăn 2 hũ k đường. Vậy mà 4 tháng nay k hề ngứa đó. Mẹ nó di thăm khám nếu cũng bị nấm nhẹ như mình thì áp dụng thử nhé
nhiều lúc em nghĩ nếu mọi ng mà thích sinh con năm ngọ cho nhàn sau nhiều bé sinh năm ngọ quá thành ra khi thi cấp 3, tốt nghiệp, đại học... tỉ lệ chọi đều cao hơn, hehe. hay nhỉ?
Chưa có cũng đang trông mong 3 tháng rồi. Tháng này thấy tâm lý ổn, giờ chỉ bình thản mong con sớm về chứ k sốt vó canh me như mấy tháng trước nữa. Cùng cố gắng nhé
tớ khám rồi ko sao, ck thì hôm nay mới đi khám chiều 3h mới có kết quả. mong là bt ạ. chứ về nhà ck là bị hỏi đau đầu khiếp.
Nghe mn nói đi ktra bình thường mà anh ck chưa biết hả, cho e hỏi ktra ở bv nào thế. Hồi trước vk ck e có 1 lần rồi, mà lúc đó mới quen phát hiện sớm nên uống thuốc cho ra lun. Nên chắc a ck e k sao. Còn e cũng thỉnh thoảng đi sa với khám phụ khoa cũng hỏi bs nói có trứng tốt, trưởng thành, chu kì cũng đều. Giữa tháng test rtr cũng có. Mà k an tâm. E cũng định vài tháng nữa vẫn chưa có thì vk ck đưa nhau đi khám lần nữa.
Hihi mỗi tuổi đều có nhiều cách nói khác nhau. Mình thì lại nghe nta toàn nói con gái canh ngọ của mình là khổ, đi xa. Năm khỉ cũng có người bảo khổ tâm, mà mình xem tử vi thấy họ nói tuổi khỉ cũng sướng thân lắm, thông minh lanh lẹ. Hậu vận tốt. Mình thích cái hậu vận tốt lắm. Tuổi trẻ có khổ mấy miễn tuổi trung niên an nhàn là đc. Mình thấy mình cũng thuộc dạng ý. Mỗi người mỗi kiểu cả. Không ai giống ai. Đừng căn cứ vào tuổi kị hay hạp, sướng hay khổ mà chú tâm nuôi dạy con và làm ăn, gd sống nề nếp vui vẻ hp là dc. Chúc mn sớm có bé bi nha.