Linh Đàm thì có bể bơi ở hồ Linh Đàm nhỉ. Mình ngày xưa hay bơi ở đó phết ý Hồi đó là qua chơi với đứa em họ, nên hay đi. Giờ nhà ở tuốt Cầu Giấy, nên chỉ bơi quanh đây thôi.
Chuẩn ạ! bể này bơi buổi sáng nước sạch hơn mà 1 mình 1 bể bơi cực đã, ca chiều thì lội được thôi. gần đó có bể nhà thi đấu Thanh Trì nữa bể tiêu chuẩn 50m nên m hay đi bể này
Bệnh ngại không học nổi là bệnh gì nghe lạ quá Nam hay nữ học hay dạy cũng không phải vấn đề đâu mn (đa phần các thầy dạy bơi nhanh và hiệu quả hơn). Tại mình thích bơi và thích giúp những người giống mình trước đây nên nói thế chứ thực ra có thể hướng dẫn cơ bản khi trên cạn mà không cần phải nhảy xuống bể cũng được.
Cả 2 mẹ con cùng học đi. Hihi. Muốn tự học bơi thì cứ đi bơi nhiều, và đi bơi cùng người biết bơi. Học từ càng nhỏ càng tốt. Sau này con mình tầm 5-6t mình sẽ cho con học là vừa.
Mình cũng suýt chết đuối mấy lần đây, nhưng giờ mình bơi tốt, vượt qua nỗi sợ thôi nàng càng cứng người ko thả lỏng đc thì chỉ có chìm thôi Nếu gần mình có thể giúp, nhưng mà thường mình thấy mọi người làm công sở đi học bơi buổi trưa cũng nhiều đấy, mà đã tập nàng phải cố gắng chăm chỉ thời gian đầu, như mình là gần như 1 tuần 5 buổi trưa, t7 chủ nhật thì bận con. Như vậy thì nhanh biết bơi, tránh tình trạng đã nhát nước là như nhiều chị, đi buổi đực buổi cái thành tập 20 buổi rồi vẫn như mới
Đi bơi nên bơi buổi sáng nhé, thông thường mình bơi từ 6-7h30. Xong đi ăn, về nghỉ ngơi. Bơi sáng thứ 7, CN ý. Trưa nắng nóng, vừa mới ra mồ hôi, bơi có mà mệt chết. Buổi chiều thì bẩn, đông, cũng nắng nóng. Ngay cả ra biển, các mẹ bơi buổi sáng cũng tốt hơn, sạch hơn.
Nếu học thì học luôn 1 thể chứ như thế ko hiệu quả. Mà ý mình muốn giúp các bố mẹ trên LCM chứ ko đủ sức giúp hết mọi ng đâu nhé
Đỡ một lúc thì được chứ đỡ lâu là mệt à nha ))))) có lần tớ đi bơi 4 đứa con nít túm chỗ 2 mét mà lê mãi mới vô gần bờ, mệt gần chết )
xin hỏi đc "không hiệu quả" ở đâu? ở chỗ nào ? khi ck học trước rồi dạy vk? mà mình vốn đc bs chỉ đinhj là k nên học bơi vì bị thấp khớp, xuống nc dễ bị chuột rút, thế nên cx muốn biết bơi đấy nhưng cx k thể lơf cái bệnh của mình đi đc. Bạn có lòng muốn giúp các bố/ mẹ trên LCM, ok, vậy mình sẽ lập 1 nick cho ck mình, thế là ck mình thành tv LCM (đúng mong muốn của bạn rồi nhé). Anyway, nếu bạn thật sự có lòng giúp mọi người thì không nên "kén các chị/em" như suy nghĩ hiện nay nhé! P/s: có thể những lơif trên của mình sẽ khiến nâng cao mức stress của bạn nhưng nếu thật sự là mình hiểu lầm bạn thì cho mình sorry nhé. Mình cx rất mong là mình đang hiểu lầm, không thì lại làm cho các bố / mẹ trên này mất đi 1 ân nhân (nếu có thể) nhé!
Ý mình là có vài ba người cùng tập thì sẽ vui và hiệu quả hơn. Chỉ đơn giản thế thôi chứ ko phức tạp như bạn nghĩ