các mẹ thân mến, em xin phép làm phiền các mẹ chút ạ. chả là em có đứa em họ học đại học xong rồi nhưng muốn học thêm trung cấp y hoặc dược nữa. nhưng mà cả nhà đang băn khoăn vì chả biết nên học y hay dược và ở trường nào thì uy tín và chất lượng cả. các mẹ có thể cho em xin review về các trường được không ạ? em xin chân thành cảm ơn ạ. em ở Hà Nội các mẹ nhé. hiihii
Bằng cấp nó chỉ là thủ tục phải có khi đi làm thôi Vấn đề là có xin được việc hay không và xin được thì có làm được hay ko Trong những năm tới,nhật bản sẽ kết hợp với việt nam để đào tạo nhân lực chăm sóc sức khỏe người già rất nhiều,đặc biệt là điều dưỡng Ban có thể tìm hiểu về vấn đề này xem thế nào nhé,mình nghĩ cũng rất hay
nếu đi nhật thì điều dưỡng trình độ phải từ cao đẳng trở lên theo em được biết là như thế? nếu hoc cao đẳng thì ở hà đông có trường cao đẳng y ở cạnh buu diện hà đông có đào tạo cao đẳng y. bjo học điều dưỡng thì chỉ có đi nhật thôi, còn xino vn thi khó lắm nếu ko quen thi ko xin dc vào cac bv or tt yte. còn học dược thì trung cap thì cũng khó xin việc, còn mỏ hiệu thuốc thì chỉ mỏ o que dc thôi,chú o Hn thì phải là đại học mới xin giấy phép mỏ đc thì phải
Sơn tây có trường trung cấp quân y 1 hoc cũng tốt, học tốt hơn mấy trường ỏ HN, vì hoc xonghs vào viện 105 thực tế
em cảm ơn các mẹ nhiều ạ. nhiều ý kiến bổ ích quá. hihi mẹ nào cho em hỏi là nếu muốn học để liên thông lên đại học ấy ạ. thì nên học trường nào ạ?
mẹ nó học dược đi, có bằng đại học thì học thêm 1 năm là có bằng trung cấp rùi, mà có thể bán thuốc, có trường ở xốm đang tuyển đấy bạn, nếu ko làm đc thì cũng có kinh nghiệm sau thuốc thang cho gia đình,hi
em cũng nghĩ là cho học dược nhưng lại thấy ngành y có vẻ khả quan hơn vì có thể đi làm thêm được chứ dược chỉ mở được mỗi cửa hàng bán thuốc thôi ấy ạ. hic
-nếu nhà bạn có cơ để xin vào ngành y thì theo ngành y,còn ko thì thôi. -nếu học được thì phải tạm huye với nghề thì mới theo được,mà bạn nào trầm tính thì học dược được chứ bạn nào thích bày nhay thì cũng ko lên. -và cuối cùng là học đại học ra trường rồi thì kiếm việc làm,trái nghành cũng được miễn là lương ổn ổn chút.chứ theo đuổi những cái ko có mục đích thì ko lên ,mình thấy hơi lãng phí thời gian,vì mình rút kinh nhiệm từ bản thân mà ra.cún học hành bằng cấp cao,xong cũng đi học điều dưỡng,và giờ thì chẳng theo cái gì cả,lấy chồng theo chồng và làm kinh tế.nghành học chính thì bỏ bê lâu rồi ko muốn quay lại nữa,còn nghành có thiệt theo tâm huyết với nó''điều dưỡng''thì nó lại không tâm huyết với mình. - bây giờ đầu vào ở hà nội đơn giản như các tt y tế cũng phải hơn 100tr.vào thì lương được 2,3tr...còn kéo theo nhiều vấn đề nữa...lên mình chán ko muốn vào. -vào viện thì có vài chỗ nhà và được nhưng toàn thấy đầu vào 300 đến 600tr,mình không có khả năng.lại bỏ cuộc. -mình nói vậy là bạn có thể hiue và phân tích cho gia đình.
dạ em cảm ơn ý kiến của chị ạ. tự dưng tìm hiểu xong lại thấy hoang mang. công nhận là em cũng lo là cứ học học rõ nhiều nhưng ra trường k xin được việc thì xũng dở hơi thật ấy. hix