Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) chào cả nhà nhé, lâu lắm lắm hnay tớ mới vào thăm mọi người vì hơi lười. Ngọc:tớ chỉ mua được chai coco chanel thôi chai kia không có ấy ạ.mai tớ gửi lại cho hany về buồn ngủ quá nên quên mất về thẳng mà đi kèm thằng kia mệt quá chả nhẽ bắt nó kèm lại chuyến khác(hic! Thương: tớ thấy có đến 4 lại Dior poison ấy ạ mà toàn loại 50ml chứ o có loại 30ml , nó không sản xuất loại đấy đâu, nếu có thì tớ sợ ;là hàng không xịn đâu. tớ không thấy có lọ nước hoa của Dior nào mà 30ml cả, ấy tìm loại khác đi tớ mua cho nhé, bây giờ ra nhiều mùi mới thơm lắm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >> Huyền Bee: Năm ngoái tớ lấy 1 đôi boot lông cho em Su nhà tớ nhưng đi bị chật nên đã trả lại cho cửa hàng Huyền. Giá là 180K, Huyền giảm giá cho tớ 10%. (còn 172K). Hôm ọp thanh lý ở nhà Hoa chíp còi Huyền trả tớ tiền nhưng tớ bảo cứ để tiền đấy để tớ lấy đôi khác, hoặc thứ khác. Nhưng rồi quên béng mất. Hôm nay thấy Huyền xuất hiện nên tớ mới nhớ ra. Vậy hôm nào tớ qua cửa hàng Huyền xem có gì hay không thì lấy nhé. Thanks An
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) My ơi ! Mua hộ tớ Dior 50ml nhé , chai mầu xanh tím than !
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đúng rồi nàng ạ. >>My: Cảm ơn My nhé. Tiếc là không mua được Fahrenheit.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) cúp điện hoài nóng thế ko bít,tranh thủ vào chào hỏi các mẹ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) chính xác đây An ạ, lâu lắm không gặp mọi người nhỉ, hnaof phải tranh thủ ọp ẹp giao lưu tí
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) ALL: Tớ nghiên cứu mãi mới chọn được bộ này đấy. Bộ ít tiền thì bé và bình thường quá, bộ hoành tráng & đẹp thì ngót 3mil . Tớ mua bộ này cũng là cố đấy, vì chưa bao giờ chi hơn 1mil cho đồ chơi của con cả. Cứ AQ là 2 chị em gái chơi được lâu, ko bị phí . Mất 2 ngày mò mẫm cũng bõ công. Bây giờ cứ có đồ ăn gì là các nàng bỏ vào lò nướng rồi lấy ra ăn như thật . Huyền Bee: Tớ mua hàng nhà em này http://www.lamchame.com/forum/showt...p-lẻ-đồ-chơi-đồ-dùng-cho-baby-hàng-Mỹ-giá-tốt. Bộ này hết rồi, nhưng còn nhiều đồ đẹp lắm.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhà này nhiều đồ cho bé hay nhỉ, sẵn tiền chắc khuân về nhà cả đống mất.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ điểm danh. Mệt mỏi và căng thẳng quá các bà ạ. 8 tiếng mệt mỏi ở cơ quan, về nhà bếp núc, cho con gái ăn đến tận 8h, con trai học đến gần 10h, chậu quần áo đến 11h. Tớ chán quá rồi. Chồng thì cứ về đến nhà là ngồi vào máy tính, ăn cơm cũng phải gọi xuống ăn, chẳng hề động chân động tay. Ôi cuộc sống!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ở dưới bếp gọi di động lên cho chồng nói: - Anh muốn ăn cơm luôn bây giờ hay để em cho đứa bé ăn đến 8g, sau đó cho đứa lớn học đến 10 g và xử lý chậu quần áo đến 11g rồi em mang cơm lên xúc cho anh ăn? Hic hic
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bà, mọi người khỏe ko? Bận quá ko vào nhà mình điểm danh được. Hình như lại sắp off rùi thì phải. Chúc các bà một đêm dài hạnh phúc và nồng say.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Nhiều lúc mệt quá cũng định mát mẻ thế, nhưng rồi rút kinh nghiệm từ những cuộc thể hiện tài ném đĩa bay nên lại ngậm miệng làm thing bà ạ. Chán như con gián, chẳng còn gì để nói.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Thông cảm thông cảm. Tớ trc đây ghét cay ghét đắng việc hò la vào bàn ăn cơm vậy mà giờ đây cũng phải thỏa hiệp. Giờ thì kệ và trơ rồi, ngồi ăn một mình trong khi lão kia lạch cạch máy tính ko còn hậm hực nữa. chỉ thỉnh thoảng thở dài ...haizzz
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Kiếp sau tớ quyết làm đàn ông, nhưng mà nhỡ đến lúc đó lại quay về chế độ mẫu hệ thì hỏng, nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hồi mới cưới tớ sốc nhiều cái mà cứ kiểu mắt chữ o mồm chữ A í ! Nhưng trải qua 6 năm làm vợ tớ miễn dịch được với tất cả ! Giờ thấy cái hành động ấy mà không lặp lại thay bằng hành động khác tớ lại sốc í chứ . Kết luận là không bao giờ thay đổi được tính tình người chồng chỉ chấp nhận sống chung với lũ thôi .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @Hoa: Mẹ Hoa mạnh tay thật đấy, nếu tớ có con gái chắc tớ k dám bỏ 3M ra để mua bộ đấy đâu, tiếc xiền lắm hi hi. Nhưng công nhận bộ bếp đó hoành tráng thật, mình còn thích nữa là trẻ con.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bà! Hôm qua tôi phải làm 1 tua đồng xuân, hàng lược để mua hoa rồi quành về bà triệu mua truyện. Chiều qua đến đón con, cô giáo bảo mua cho lớp ít hoa và truyện, từ đầu năm đến giờ chưa có gì. he he. Thế là mua luôn cho lớp Quân 1 ít, tổng thiệt hại hết gần 200k. Hôm nay mang đến lớp đưa cô, cô tươi cười bảo: xin cảm ơn!. Chẳng biết có phải là cháu nào cũng phải nộp ko hay là thấy nhà tôi có yếu tố nước ngoài nên mới phải mua, hic. Thật ra mình nghĩ, đóng góp tý cũng chẳng sao, chỉ mong các cô chăm các cháu tốt là được, chứ tiền vẫn mất mà con mình chẳng đc chăm sóc tử tế thì tôi mặc kệ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Duy nhất có bà này máu dám tẩn chồng nhỉ hihi. Tôi cũng ở trong tình trạng giống thế nên thấu hiểu cho bà Hằng nhưng giờ cũng mẫn cảm với tình hình đó rùi, có điều không đến nỗi phải ôm chậu quần áo đến 11h. Đúng như Thương nói là sống chung với lũ thôi. Lại một bài ca "ước gì" ................ @: My: ;âu quá mới thấy xuất hiện, tình hình là HT nên hô hào off ep cái nhỉ để xem bạn My dạo này thế nào hihi @: Hoa: bộ đồ chơi hoành tráng nhỉ, nhìn cũng thích đấy nhưng có một mình Nhím nên ko dám bon chen, hôm nào cho Nhím sang chơi ké với chị Chíp và em Thỏ vậy