Em năm nay lớp 12 rồi, còn vài tháng nữa là thi đại học, em có quen 1 anh chàng trong một lần đi du lịch, cả2 bây giờ rất thân thiết với nhau, anh ấy dự định sau khi thi xong sẽ dẫn em về ra mắt ba mẹ anh ấy. Vấn đề là bây giờ em không biết phải chuẩn bị gì, cư xử ra sao cho ngày đó. Nói thật ra em cũng thuộc dạng được ba mẹ cưng chiều, không cho đụng vào việc gì, nên bây giờ em rất lo lắng mình sẽ làm không tốt, anh ấy là công an, ba cũng vậy, mẹ là bác sĩ. Nhà em thì ba mẹ dễ nói chung theo kiểu thoải mái, em sợ ba mẹ anh ấy sống gia giáo, em không biết phải làm sao, các mẹ giúp em với
Haizzz, chị nghĩ e ko nên về ra mắt gia đình vội, vì ở tuổi của e bây giờ còn quá trẻ để tính đến những chuyện đó, phải tập trung vào học hành trước, như những gì e nói về gia đình a ấy thì đó là 1 gia đình gia giáo, nên việc e còn nhỏ như vậy mà đã về ra mắt thì có vẻ ko đc hay lắm. Cố gắng chờ thêm 1-2 năm nữa, khi lên ĐH, chững chạc hơn thì hãy về e ạ. Lên ĐH e sẽ gần như đc "lột xác", sẽ trưởng thành hơn, lúc đấy sẽ biết cách cư xử người lớn hơn e ạ.
cứ lo thi đã em ạ, còn lâu mới ra mắt mà. với lại, cứ để mọi chuyện tự nhiên, nếu gia đình người ta sống tử tế biết điều, thì sẽ ko quá soi mói chấp nhặt đâu. còn gia đình nào mà ghê gớm giáo điều, quan cách... thì đây cũng là cơ hội để em biết mà chạy cho sớm
Vậy thì từ từ hãy về em ạ. Chứ ai mình đến không biết làm gì ngồi nhìn mẹ bạn trai làm. Rồi học dần việc bếp núc đi em.
Dạ em cảm ơn các chị nhé, em thấy cũng hơi vội, tại anh ấy cứ muốn em ra mắt ba mẹ, chắc anh ấy cũng xác định với em rồi. Mà bây giờ em còn một chuyện đau đầu hơn, anh ấy là công an, nên khi lấy vợ xét 3 đời vợ hay sao đó, mà gia đình em là dân tộc Hoa, em sợ sẽ không được. Bây giờ bỏ thì không được, tiếp tục thì em sợ sau này khổ, các mẹ có ai biết gì về ngành này tư vấn giúp em với
Dạ, chúng em đã từng nói đến vấn đề này rồi, nhưng chính anh ấy cũng không rõ nữa, có lần chúng em suýt chia tay vì nó, nhưng anh ấy không chịu. Anh ấy cứ bảo tới đâu hay tới đó. Anh ấy không muốn kết thúc
Em cứ tập trung thi đi đã, đến ngày đó có thể thỏa thuận lại với anh chàng này. Vì theo chị thấy, rất ít người ở độ tuổi của em có thể đủ chín chắn để xác định được một mối quan hệ lâu dài.
Dạ, em thì không nghĩ đến chuyện đó, ảnh là công an nên em cũng đặt niềm tin vào nhiều. Giờ em chỉ sợ vấn đề về gia đình thôi
Thù b cứ về chơi gđ họ bthg. Nói chung chào hỏi lễ phép và mua 1 chút hoa quả là đc. Mới đầu tới gđ ngta k cho m thể hiển việc vào bếp hay để ý quá nhiều đâu. Chúc b thành công
Em ơi em còn trẻ mà, cuộc đời người con gái có được mấy cái thanh xuân, theo chị em chưa nên vội vàng quyết định gì trong giai đoạn này, còn mấy tháng nữa em hãy tập trung vào học để thi, em và anh ấy có thể yêu nhau nhưng về ra mắt thì khoan đã em ạ, mình cứ tận hưởng cuộc sống ko ràng buộc thêm mấy năm nữa rồi tính chuyện đi lại giữa hai gđ vẫn còn chưa muộn, em hãy nói với anh ấy từ từ để em tập trung ôn thi đại học đã nhé, chúc em sức khỏe
Dạ, em cảm ơn c nha, em thấy mình cũng hơi vội, đời còn dài, ngại gì mà không chơi cho đã rồi lấy chồng c ha
Trước mắt cứ lo thi xong em ạ, còn chuyện tiếp theo thì sau đó tính tiếp. KO thể ko trọn vẹn 2 thứ 1 lúc được đâu em Kết quả thi tốt thì e đi ra mắt bố mẹ người yêu cũng tự tin hơn đấy!