Bác đi tiêm đi, em hồi 20w đang ở quê bị gọi đi tiêm luôn mà chả tìm hiểu gì cả, hic. Nhưng nếu mẹ nào có nguy cơ sinh non thì nên tiêm sớm ( vì vắc xin uốn ván có thể bảo vệ thai nhi mà). EM thì xác định tiêm mũi 2 trc sinh 2 tháng nên dự định cuối tuần tới sẽ đi tiêm nốt mũi 2. Mà anh rể em làm bác sỹ bảo em là cách đây 4 năm tiêm rồi thì giờ chỉ cần 1 mũi thôi,, nhưng em cứ đi tiêm nhắc lại cho chắc
Em đc 1 chị trên hội sữa mẹ betibuti bày cách cho là: Đi mua ống tiêm ý, tầm tuần 36 là hàng ngày massage ngực, có hình ảnh minh họa nữa ạ. Xoa nắn nhẹ nhàng quầng ngực và rút cái pít tông ở bơm tiêm ra và vắt vào đó, ngày khoảng 4-5 cữ vắt. Mấy ngày đầu có thể ít, có khi chỉ vài giọt 1 cữ nhưng sau nó sẽ chảy nhiều hơn ( sữa non này chỉ hết sau 3 -5 ngày sau sinh nên các mẹ đừng lo là vắt rồi sau lỡ đẻ ra có sữa ngay cho con thì hết sữa non rồi, yên tâm cái này nhé ). Chị ấy vắt ra ống đó và nút pít tông lại ( các mẹ cũng đừng lo là sữa trong ống chảy ra nhé, ko chảy đâu) rồi lại thả vào túi đựng ống tiêm đó và cho vào ngăn đá, bao giờ sinh con thì chỉ cần hâm nóng ống lên thôi ạ ( có thể cho con uống sữa bằng thìa hoặc có thể dùng trực tiếp ống luôn , em thì thích dùng thìa hơn ). các mẹ đừng cho con ti bình nhé ( cái này muốn biêt tại sao các mẹ tìm hiểu cơ chế sự khác nhau giữa bú bình và ti trực tiếp nhé, các mẹ sẽ giật mình đấy ạ ). Hôm em qua chơi chị ấy đẻ, nhìn thằng con mà ko thể ko tò mò làm sao mà lại đc như thế, đc bày cách là vc nhà em phải tìm hiểu ngay còn có biện pháp nuôi con khoa học đc
Mn ơi, mn tiêm ở medalab hết bao nhiêu thế ạ, cứ đến đăng ký là đc à hay thế nào. EM còn 1 mũi nhắc lại chưa biết tiêm đâu đây
thế ạ.thế thì chắc e cũng phải đi tiêm sớm thôi nhỉ.tập 2 này yếu k đc khỏe như tập 1 nên e cứ thấy lo lo
mình tưởng có mình mình, cũng tập 2 mà 29w rồi đây chưa đi tiêm được, tại nghỉ lễ xong nhiều việc lu bu quá định tuần này đi tiêm cho yên tâm
hôm trước 5/5 ở phường m họ tiêm là lại đúng hôm nóng quá lại tiêm buổi chiều nên lười, định chọn hôm nào mát chút
nếu mn mới tiêm <5 năm thì chỉ cần tiêm một mũi nhắc lại thôi. Hôm trước tớ lại đọc được ở topic nào ý, có mẹ nói là tiêm uốn ván dễ bị sinh non, mẹ ý tiêm buôi sáng thì tối vào viện đẻ luôn thế nên tớ để mãi tuần 28 mới đi tiêm mũi đầu, mũi 2 thì đến 32 tuần cơ
em cũng mới đi tiêm về, mũi 1, ra trung tâm y tế dự phòng ở Nguyễn Chí Thanh tiêm, sáng thứ 7 tầm 8h30 tới mà đã lấy số 189 rồi. nên các mẹ đi ngày thường cho rảnh, ko phải chờ đợi lâu la, mệt lắm.
Hôm nay tớ đi khám thai rồi, hj cu con nhà tớ được 31w3d (theo CKK) 30w3d theo SA, nặng 2,4kg, mẹ ko bị tiểu đường cơ mà hơi thiếu máu, bác sĩ kê cho đống thuốc. Tổng chi phí hết 1.450K (xót ruột), lần nào vào viện khám thai cũng phải 1 củ trở lên ...
Nhà bác công nhận bé trộm vía thật đấy. thiếu máu mà kê đống thuốc cơ ạ, em tưởng chỉ cần bổ sung sắt thôi
kê thêm thuốc bổ, sắt loại khác với loại tớ đang uống, canxi, nước rửa phụ khoa (vì có nhiều bạch cầu trong nước tiểu) mn ạ ...