Tập 1 mình cg phải đẻ mổ vì con k xoay đầu+tràng hoa quấn cổ mặc dù đi bộ nhiêt tình nhưng vẫn k cải thiện đc vấn đề.
hn m đi tiêm uốn ván ở trung tâm Y tế dự phòng HN, cơ sở trong Hà đông, hết 85k, tiêm cũng nhanh ko thấy đau, chiều thì đi SA trong viện đa khoa theo những lần trước thì hn m mới đc 29w1d, còn SA trong viện thì đc 30w, dự kiến sinh 21/7, bé nặng 1,6kg. Mừng nhất là ngôi đã thuận
hihi, nhà bác thích thế, nhà em đang đợi đến 32w để đi khám xem thuận chưa? Tại thấy mẹ Ha An nói có mấy mẹ ở hội tháng 4 tháng 5 đi siêu âm là thuận, nhưng sau gần đẻ lại ko thuận thai nữa. Thế là phải mổ
Gặp tình huống ấy phát bực ý bác nhỉ . Phải em chắc đẻ xong em đánh tét cho vài cái vào mông vì cái tội nghịch ngợm P
mình đang định mai đi tiêm uốn ván đây.thế mà hôm qua ăn gì mà lại bị đi ngoài không bit có nên đi tiêm không các mẹ nhỉ.hay chờ thêm mấy ngày nữa nghỉ .khổ quá cơ
hic, mn bị có nặng lắm ko? để dứt điểm đã rồi đi xe sao, khổ thân quá. Nhà em tiêm mũi 1 từ tuàn 20 rồi mà nay 29w rồi vẫn chưa tiêm nhắc lại đây
hôm nay trvia thấy ổn ổn rồi. cơ mà k bit thế nào đây mn hình như trùng ngày dự sinh với mình đấy.mình dự sinh 28/7.mn vẫn chưa nhắc lại thì giống mình rồi
ợ, thế thì chuẩn trùng ngày dự sinh rồi bác gái ơi, nhà em cũng dự là 28/7 ạ. dạo này bụng to như người gần đẻ ý. Mà nhà bác là anh cu hay cô hĩm thế ạ. Nhà em đang định lấn cấn đến cuối tuần đi tiêm đây. Hồi học ĐH em cũng tiêm 1 mũi rồi, anh rể làm ở BV bảo chỉ cần tiêm 1 mũi thôi nhưng em cứ tiêm nhắc lại cho chắc
nhà mình anh ku mn ạ.nhà mn thế nào?chắc nhà mình cũng cuối tuần đi tiêm đây.chắc thừa còn hơn thiếu mn nhỉ
Nhà em cũng anh ku mn ạ, nghịch lắm ạ. Mấy hôm trc bố cháu nó đc 1 người xem bói tử vi cho, ngta bảo thằng này nóng tính, đẹp trai, rất giỏi nhưng hơi thấp bác ạ. Chắc giống mẹ rồi, nghe nói chân ngắn làm em buồn quá đi, nhưng bố nó cứ động viên, thôi thà đẹp trai, giỏi giang hơi thấp tý còn hơn xí trai giống bố. Tự dưng mất toi buổi tối tìm tài liệu xem làm sao để con tăng chiều cao nhanh bác ạ
mn dùng nước rửa phụ khoa j thê, cho e xin cái tên, e cũng đang bị viêm roài, thấy hay ra dịch hichic
Nhà mình đứa đầu 16.5 tháng, nhiều lúc nó khóc ko dỗ đựoc phải nhét ty, chả biết đã có sữa ko nhưng nó cứ mút chùn chụt. TV con cũng chả bị làm sao.