ah m nhầm lọ trắng dung dịch là màu xanh, m thì mua ở nhà thuốc của BV PSTW với ít thuốc nữa theo đơn bs nhưng chẳng thấy đỡ
Tớ thì mua ở nhà thuốc BV PSHN, cũng bác sĩ kê, rửa cũng thấy thich, mùi nhẹ nhàng . Bs cho đặt thuốc nữa, tớ ko bị nấm hay trichomonas, chỉ hơi có bạch cầu thôi, hj
Nhà tớ giờ ông bà nôi ngoại ko hay gọi về quê như trước nữa. Vì mỗi lần về quê ngồi xe máy chân sưng phù luôn ( bản thân bàn chân tớ khá nhỏ và dày sẵn rồi, giờ phù nhìn kinh lên đc ). Tối đến bắt ông xã nắn bóp cho mn ạ, ngủ cứ gác đi, kệ mấy ông, nhà tớ lão chồng toàn cho gác để chân đỡ sưng hơn thôi
dê nhà các mẹ đợt này thế nào ạ?dê nhà em đợt này có vẻ thích trườn bò hơn là đạp.nhất là buổi tối lúc ăn cơm xong.lúc tối anh í trờn rồi gò,cứ lồi lên từng cục í.nằm nghiêng bên nào cũng k xong.có sao k các mẹ nhỉ?
Nhà em dạo này ko thấy đạp nhiều mà thấy trườn trườn nhiều hơn, mà giờ ko có tư thế nằm nào khiến em thoải mái cả. Bụng lắm lúc cứ méo xệch sang 1 bên, các cục cứ nổi hết cả lên ý. Lắm lúc cứ sờ nắn xem là cái mông hay cái chân nữa cơ. Nhưng thấy yêu thật ấy bác nhỉ
Tầm này thì em thấy ít đạp rùi chị ạ, chủ yếu là trườn thôi. Vì em nghĩ em bé cũng to rồi mà, nằm trong bụng chật chội nên chắc ko đạp.
bụng mình cũng cứ méo xệch sang 1 bên.cơ mà các mẹ có thấy căng bụng khó chịu k?trông em í trườn thì iu thật.nhưng lúc e í cuộn nổi cục lên thì mình có cảm giác hơi đau í
Nhà em dạo này bụng hơi lệch về bên phải mn ạ. Lúc trườn và cuộn em ko thấy đau gì cả bác ạ, bụng em dạo này căng lắm ý, 29w gì mà to tròn như quả dưa hấu ý. Bụng cứng lắm ý. Nhưng em ko bị lồi rốn các bác ạ, chỉ căng thôi, rốn em thì nhỏ lắm
nhà mình cũng thế.lệch về bên phải í.bụng mình thỉnh thoảng cũng cứng.những lúc căng cứng cảm thấy hơi mệt í.rốn mình cũng hơi lồi rùi đấy :d
Nhà em ko lồi mà căng hết cỡ luôn bác ạ. rốn với da bụng phẳng lì nhưng em bắt đầu bị rạn vài phát dưới bụng rồi,bụng em thì nhìn to kinh khủng ý
căng thế mà mn vẫn thấy bthg là ok rùi.mình cũng rạn rùi.có bit là rạn đâu,hôm nghỉ lễ về quê thấy hơi ngứa.đứa cháu nó vạch lên xem thì bảo là nhiều lắm rùi dì ạ bụng mình hôm trc đo 93 thôi
nhà tớ cũng bị thế, có hôm còn lồi nguyên cái bàn chân lên ý, bố nó còn lấy tay tóm chỗ này a ý lại đạp ra chỗ khác cơ
Thế thì ko to lắm đâu ạ, nhà em 97-98 rồi ạ, rạn tý đùi với bụng thôi ạ, chắc thơi gian tới sẽ rạn kinh khủng cho mà xem, mà nhà em mới tăng 8kg đấy nhé
Dạo này các bạn ấy có vẻ nghịch nhỉ bác nhỉ, nhà em bố ghé vào bụng gọi tên cái là chàng ta phản ứng ngay, buồn cười lắm bác a. Mà lạ thay là em gọi ít khi phản ứng lắm nhưng bố nó gọi thì cứ loạn xì ngầu hết cả lên ý
hi hay các mẹ nhỉ, bẹp nhà mình cũng thế, cứ hứng lên là trườn trườn, uốn éo căng cả bụng. Mình ăn xong mà nằm nghiêng bên phải là i như rằng đạp lục bục biểu tình cái dạ dày quá nặng Thỉnh thoảng nhô lên một cục ko biết là chân hay cái gì nữa
chân em hôm nay cũng lại phù tiếp. Hôm trước đi khám bác sĩ nói nếu bị phù mà huyết áp vẫn ổn, ko đau đầu, chóng mặt buồn nôn là không sao, mn chăm chỉ uống nước và ăn nhạt vào ạ