Bật hết thế thay cho nhanh, mình nó bật ơ lửng nên móng mới mọc hết rồi, móng cũ vẫn ocnf tý chưa bật ra hết, nhìn dị lắm,màu sắc chắc dần dân nó sẽ khác, vì nó sẽ mọc dài ra lại cắt đi chắc sẽ đổi màu
Mùa này thì lại càng phơi chân ra vì nóng,lộ móng chân ra nhìn k k mê đc, thấy chị nhà bác bảo cũng bị lật nó dài ra là hết
vâng! đành phải mang vớ đi sandal thôi! may mà mấy hôm nay trời se lạnh nên ko sao? [/IMG] Trang phục đi làm của em hôm nay đây! hic
chúc chị mau lành nhé! em cũng bik cái móng chân xấu nên cũng hay mang vớ khi đi hở mũi! nhìn các chị chân đẹp mà buồn quá! nhưng dần cũng quen! cũng may em ở đà lạt lạnh nên mang vớ cũng đẹp.Như em hay đi nè?
huhu, hôm nay em cũng bị lật móng chân như chị. Đau không cần hỏi luôn, chân chị đã khỏi chưa ạ? Của em bị mất một mảng da và móng bị bong ra khỏi lớp mô mềm khoảng 2/3. em đã rửa nước muối và sát trùng bằng thuốc povidine nhưng hiện tại nó vẫn đang chảy nước. Liệu ngày mai em có nên nghỉ làm để đi khám không? chị truyền kinh nghiệm cho em với. Nếu phải rút móng chắc em chết.....em lại sắp cươí rồi chớ, không biết có kịp khỏi không...thật là đau khổ quá đi. ps: phần móng bán nguyệt của em bị bung ra cảm giác như bị cắm vào thịt. không biết có phải không nưã
em cũng bị chân chống a`? hay bị vấp? nếu bị chân chống quẹt mất cả da thì nên đến bệnh viện chích thuốc uốn ván, còn cái móng bị lật mất 2/3 là đã mất hẳn chưa hay vẫn bám vào chân? nếu mất hẳn rồi thì phần móng còn lại nên đến bác sĩ để rút ra, đau nhưng nhanh khỏi! còn nếu vẫn bám thì đừng rút...cứ để thế rồi vệ sinh và băng ép vào!
vâng em cũng bị chân chống như chị, đt của em mới bị tõm xuống nước hỏng luôn rồi nên em không chụp ảnh được. móng vẫn bám vào chân chị ạ. sáng nay em vẫn mò đi làm chắc buổi chiều em phải xin nghỉ để đi chích uốn ván thôi, cảm ơn chị nhiều nhá
uh! đi tiêm cho nó yên tâm! em mua thêm thuốc giảm đau và thuốc bột rắc vào cho nhanh khỏi, đỡ bị ra nước...ra ngoài phải băng bó cẩn thận không nhiễm trùng thì chết, mua gạc đáp lên rồi dùng băng cuộn ý, đừng dán mấy miếng ugo nó chảy nước ra kinh lắm, tối về rửa sạch rồi đi ngủ thì đừng băng để thế cho nó khô! sáng ra đi làm thì lại băng lại...chịu khó 1 tuần là đỡ thôi!
thank e! chị khỏi rồi, móng mới mọc rồi, không bị sùi nhưng màu hơi xỉn, chán thế! phải đi sơn móng thôi!
Em cũng nhớ trước cũng bị tình trạng như chị. May hồi đó bé nên giờ cũng không bị ảnh hưởng gì. Chúc chị khỏe ạ
Mình bị bật nửa móng ,sau cũng thối hết nhưng tuyệt vời là khi thay và mọc móng mới đẹp hơn móng trước