Mn khám ở đâu vậy ạ. Cho mình xin địa chỉ và quy trình khám với. Mình tính lôi xã đi khám mà khoản này lơ mơ ko biết gì cả. Khám riêng từng người cũng được hay 2 vợ chồng phaỉ đi 1 lượt vậy mn?
Mẹ nó cũng giống em quá, em mong có babi lắm rồi ý. Nhưng con là của trời cho cứ để thuận theo tự nhiên thôi ah. Chúc mẹ nó mau có babi nhé
thấy ai cũng bảo tuổi thân khổ, vất vả. nói thế chứ có nguwoif nọ người kia. Chả nhẽ cứ đẻ vào năm đẹp thì cuộc đời đẹp hết à
Theo như bản thân em thấy thì tuổi thân có người vất vả về công danh tienf tài, nhưng cũng có người an nhàn nhưng lại rất khổ tâm vì gia đình, ck con
Hi các mẹ. Nhà em từ lúc cưới là tính săn dê con luôn mà giờ nửa năm rồi con ko đến. Giờ cũng k kịp rồi. Em lại háo hức chờ Khỉ con về với mình. Nhà em vợ 90, chồng 89. Mẹ chồng em đi xem nói sinh năm Dê thuận nhiều đường. Nhưng mà duyên với con chưa đến nên em vẫn phải kiên trì. Thực với em thì sinh con năm nào cũng được miễn sao mình cố gắng nuôi dưỡng và dạy dỗ con cho tốt. Các mẹ ai có kinh nghiệm trong việc bổ sung dưỡng chất cho 2 người và nhất là chuyện tinh thần chăn gối cse em với ạ. Nhà em có chút hơi áp lực nên khó khăn quá. Cảm ơn cả nhà ạ.
Tớ định săn tập 2 thằng cu năm Dê mà trượt đến 9 tháng nay rồi. Giờ săn tiếp Khỉ đây. Nhà tớ nội ngoại cũng can ngăn năm Thân nhưng mà đang khó khăn để có bé thế này tớ ko quan trọng năm gì nữa rồi. Cùng cố gắng săn bắt nhé các mẹ
Hi em mới đi ktra pkhoa 2 lần thôi, k viêm nhiễm gì cả. Sang tháng mà k động tĩnh gì thì e lôi ax đi cho yên tâm ạ
Vk ck nhà em mới cưới, cũng muốn có em bé mà không biết phải chuẩn bị những gì? Bây giờ mang thai chắc năm sau mới sinh các mẹ nhỉ? Khỉ vàng có tốt như dê không các mẹ?
tuy quan niem tung nguoi thoi mn a ! nhu minh thi minh nghi cu cham con tot , day con ngoan la thanh cong cua moi ba me. minh tin vao ket qua cua giao duc toi cuoc song cua con sau nay hon la nam sinh.
tu nhien 2 ngay nay minh hay cau kinh vo li voi chong cac me a. co le do tam li cang thang qua ! thang nao cung mong ngong roi den ngay qkd la buon thiu. 4 ngay nua la ngay qkd cua minh roi. tu luc tha den gio, co dung 1 thang bi cham ma van truot. con lai thi minh con ko co co hoi dc thu que nua. hu hu !
Nhân tính ko bằng trời tính. ko tránh được hết mọi thứ đâu. Mn cứ để tự nhiên, trời cho sao hưởng vậy thì tốt hơn . phấn đấu săn được zai iu mn nhé ^^