Nhà em môi tháng tăng 1kg, riêng tháng thứ 2 tăng 2 kg, nên hiện tại đã tăng 8kg rồi ạ . Mặt như cái mẹt rồi ạ
cũng chả có j, m ăn cơm, uống sữa bầu, hình như đợt này con tăng lên là vì ăn nhiều quả bơ thì phải, vì lúc m đi SA 26w2d con cũng chưa đc 900gr thế mà 3 tuần trở lại đây con tăng đc 7 lạng
mình sắp được 32w rồi, hôm 30w đi s.a con được 1450gr à, bác sỹ bảo bình thường nên mình cũng yên tâm, chỉ cần con khỏe mạnh là mình vui rồi, đến lúc đẻ tầm 3kg-3,5kg là được to quá ko đẻ được thì lại mổ sợ lắm
m cũng chỉ mong con tầm 3-3.2kg, như ku đầu nhà m đợt gần 32w đc 2kg mà lúc sinh đủ ngày tháng cũng chỉ đc 3kg thôi
Cứ đc tầm 3kg là ngon rồi bác ạ, nhà em cũng chả mong gì hơn, đứa đầu thì vừa vừa thôi, to quá sợ đẻ vật vã lắm
úi, ước gì thời gian trôi thật nhanh để đựoc gặp con iu nhỉ? Mặc dù là đứa thứ 2 nhưng vẫn hồi hộp như đứa đầu.
nhà tớ 2 tháng đầu ngén nên sút 2kg, h thì tăng được 9kg rồi,,, tròn quay, hic ai cũng bảo sắp đẻ chưa, bụng to thế
uh m cũng chỉ mong con tầm đó thôi chứ sợ ko nổi 3kg ý vì tính đẻ thường mà, to quá cũng khó đẻ tại tớ thấp bé nhẹ cân mà, mà xem chu vi đầu của cô nàng cũng khá to đấy
Nhà em ai cũng bảo sắp đẻ đến nơi rồi, bụng to nhỉ, mà sao mình tăng mới có 9kg thôi mà nhìn đã béo tròn quá rôi, ko hiểu các mẹ tăng 20kg nó phải vĩ đại đến thế nào
Nhà em đường kính lưỡng đỉnh cũng toàn nhỉnh hơn chút xíu, hơi lo lo. Đc 3kg là đẹp nhất mn nhỉ, bé quá thì trông còn nhăn nheo, hơi chán
đường kính lưỡng đỉnh mà "nhỉnh" quá là khổ mẹ lúc đẻ đấy , mình thì mong đầu con đừng to quá, hic nói đến là thấy hồi hộp, cảm giác như sắp lên bàn đẻ đến nơi ý
nói chung là đọc để tham khảo thôi mn ạ, cũng tùy từng người nữa cơ, ko phải ai đẻ cũng giống ai mà, chỉ hi vọng mình dễ đẻ và đẻ nhanh thôi
Đêm qua em lại mơ ngủ đi đẻ bác ạ. Mà lần này nhớ rõ và chi tiết hơn. Ôi mơ ngủ đi đẻ mà đẻ dễ nữa ý, nghĩ buồn cười lắm bác ạ
tớ dạo này ko mơ đi đẻ nữa, hôm kia thì mơ nước mình có chiến tranh, rồi bị giặc bắt (trong mơ mà vẫn nhớ là mình đang bầu sắp sinh nhé ), hôm qua thì mơ đi tìm mộ liệt sĩ ... hic hic