Chả là thế này. E có bầu được 17 tuần rồi ạ. Hôm vừa rồi e đi siêu âm (e siêu âm ở phòng khám tư thui ạ), Bác sĩ có nói e nước ối ít và vì thế ko thể siêu âm rõ được. Và đã đề nghị e xét nghiệm triple test để xem thai nhi có bị dị tật gì không (trên màn hình e thấy hình mờ mờ con e cúi gập hẳn người xuống khiến e rất sợ). Nên e đã đồng ý. lúc lấy máu xong thì bác sĩ bảo xét nghiệm máu triple test giá 750k ạ. e giật mình nghĩ sao đắt quá vậy. (tổng siêu âm, xét ngiệm máu, nước tiểu, khám phụ khoa cho thuốc là hết 2,5 triệu ạ). Có các chị các mẹ nào đã từng xét nghiệm triple test rồi thì cho e biết giá là bao nhiêu được không ạ. chứ e thấy giá đó thì mắc quá ạ. E cảm ơn các chị, các mẹ ạ !
ở trường y tầm 4-500k j đó thôi bạn, mà sao bạn ko đi SA thêm 1 vài chỗ khác xem họ kết luận thế nào rồi hãy làm triptest vì nhiều khi 1 người chuẩn đoán đã chính xác đâu
ui lúc đó họ nói thế, mà e nhìn con e vậy e sợ quá, đầu óc chẳng còn nghỉ được gì nữa. Họ bảo sao thì làm theo vậy. mà e lại đi 1 mình nữa chứ . pải 1 lần này thui mn ạ. lần sau thì e chừa ạ
phong kham bs vỹ làm triptest: lấy máu làm tripstest 450k, siêu âm 4d 300k, lấy nước tiểu, khám thai 60k. tất cả quá trình của nó là 850k. hôm trước làm, hôm sau lấy.ở pshn lấy máu làm triptest là 550k, 2 hom sau lay dc ket qua
viện C cũng làm xét nghiệm này mà mẹ nó, mình chỉ tin viện ko tin phòng khám vì 1 vụ thế này: thấy quảng cáo thầy thuốc ưu tú hay nhân dân gì đó, lãnh đạo khoa..., viện Tai Mũi Họng TW đến khám mấy lần toàn BS trẻ khám, còn thầy thuốc ưu tú mải đi chợ mua đồ về nấu cơm (
Mình mới đi khám ở Phụ sản TW này, mình khám mốc 12w thui, làm xét nghiệm double test là : 450k; Còn mấy ng đi khám tuần 16 bác sỹ chỉ định siêu âm và xét nghiệm triple test hết 650k; xét nghiệm hết 450k; siêu âm 200k thì phải.
Vâng. đúng là phòng khám ko có uy tín gì hết. e thấy website của phòng khám. vào thì thấy web ko tồn tại. hum sau e đi lấy kết quả xét nghiệm triptest thì có hỏi nhân viên ở đó. thì họ bảo có gì cứ gọi vào sđt của bác sĩ chứ họ cũng ko vào website nên họ ko bít @@
Giờ e cũng ko giám đi khám ở những phòng khám như vậy nữa. cứ đến bệnh viện cho yên tâm. có phải đợi lâu cũng được. vừa tiền mất vừa đem bực mình vào người. hazzz
mình vừa siêu âm tuần trước ở 125 Thái Thịnh. Mình thấy chỉ đắt hơn những chỗ khác mấy chục k thôi mà. Mình làm trip hết 500k mỗi tỗi phải 10 ngày sau mới có kết quả
Cái chỗ đối diện 125 Thái Thịnh đấy nhìn bé tí là đã biết làm không ra gì rồi. Sao bạn lại vào chỗ đấy không biết. Chỗ lớn chả vào lại đi vào cái chỗ đấy, chỗ đấy người ta toàn siêu âm là chính thôi
e cũng định ghé qua 125 ùi. nhưng vì hum đó e lại có việc bận đột xuất nên thấy chỗ đó là ghé vào lun ùi về đi cho kịp việc c ạ. với lại e đến đó cũng siêu âm ạ. xong ngta nói như ở trên e chia sẻ ấy ạ..... sợ quá nên ngta bảo gì e cũng làm theo
nếu không có thời gian thì bạn qua Thái Thịnh mà làm. Mình thấy ở đấy cũng yên tâm hơn những phòng khám khác. Còn nếu có thời gian thì đến bệnh viện. Mình thì chả bao giờ đến bệnh viện vì ở đấy đông lăm. Trừ khi có vấn đề gì thì vào viện thôi. Mà lúc sa con cúi ghập người là chuyện bình thường mà. Không cúi quá xuống thôi. Đứa nào chả thế
vâng. e rút kinh nghiệm lần sau ko bao giờ tới những chỗ ko "tên tuổi" gì nữa ạ. Nhưng hum đó đúng là con e cúi cụp hẳn xuống + nhìn vào màn hình e ko thấy rõ như những lần trk e sa + Bác sĩ ở đó còn dọa là sợ có nguy cơ bị dị tật thai nhi. nên e sợ hết hồn hết vía đó ạ
e đi khám lại rồi c ạ. bs bảo thiếu nước ối và cần bổ sung nước thui. chứ cũng ko có vđ gì ạ. Vậy mà ở chỗ kia nói làm e hết cả hồn. làm về cả đêm e mất ngủ vì lo cho con
Coi như 1 lần dại, có vào mới biết thực hư nó thê nào, ít ối thì mn cố gắng uống nhiều nc, nước dừa nữa. Chúc 2 mẹ con luôn khỏe nhé