Ôi trời, có bầu em cũng mơ chiến tranh 1 lần, bụng bầu to 2 vợ chồng chạy tán loạn cả lên. Đến lúc tỉnh dậy mới bàng hoàng. Em còn mơ ngủ bọn Nhật sang đánh chiếm chứ
hihi, bầu bí toàn mơ linh tinh ý bác ạ. Nhà em hồi mới cấn bầu cũng mơ, tỉnh giấc bàng hoàng vì giấc mơ có thai, thế nên chưa trễ kinh ngày nào là nhà em đã biết có bầu đấy bác ạ.
Nếu sinh ở C thì 31,32 tuần là phải vào đăng ký rồi. Còn ở Phụ Sản là 36 tuần. Hn mình vừa vào C xét nghiệm với khám. Đông như thời bao cấp ý, mà nắng nóng nữa . Chưa kịp vào xem phòng ốc thế nào
mn cũng định sinh ở C à, tớ thì chồng tớ bảo sinh ở BV Bưu điện, cơ mà tớ hơi khó khăn từ lúc mang bầu nên thích vào C (mặc dù biết là rất đông), mn đi làm hồ sơ sinh rồi à, hết bao xiền thế, mn có bảo hiểm ko|?
Em cũng đang hy vọng thế, đang bắt bố nó mua cho cái máy phát điện phòng trừ về quê mất điện, mùa hè đã đẻ mà mất điện thì toi luôn ý bác ạ