Ôi, nhà ở quê đất rộng mn ạ, cả nửa quả đồi cơ, có ồn chắc ko đến tai mình. Mà có khi nhu cầu chỉ dùng quạt và thắp sáng có khi mua ắc quy ô tô thôi mn nhỉ.
Nhà em thì thuê nhà đồng hồ chạy nhanh hơn ma đuổi, nghĩ lắp điều hòa chắc tiền thuê nhà thì ít mà tiền điện thì nhiều
mình chọn đẻ ở hà nội rồi, n mà đang phân vân giữa dịch vụ và bảo hiểm, haizz, muốn tiết kiệm 1 tý để dành tiền mua đồ cho con, n mà nghĩ đẻ bảo hiểm nó coi mình như rác cũng hãi
tớ cũng lắp điều hòa rồi, chịu khó tốn tiền 2,3 tháng là sang mùa thu mát mẻ rồi , chứ nóng thế này ko chịu nổi ý
uh.nhà mình mua từ lúc sinh đứa đầu 2010 đến giờ dùng vẫn ok.1 quạt + 1 bóng vẫn chơi đc 12 tiếng nhé
mình định đẻ dịch vụ D3.cứ nghĩ đời đẻ có 2,3 lần thôi.nên hưởng thụ tí mn ạ.tập 1 mình cũng đẻ D3 thấy ok.lần này hi vọng cũng thế.mình mới 30w thôi. D3 thì cũng đc thanh toán bảo hiểm nhưng tính ra thì k đáng bao nhiêu đâu mn ạ
nhà m đẻ đứa đầu thì có mua ắc quy với điều hòa rồi, năm nay nóng nên cũng mua máy phát rồi, đằng nào bố cháu đi làm công tình cũng dùng
Sáng tớ nhờ đươc người lấy số cho, nên 7h30 có mặt. Đến > 9h mới xong. Bạn mà k nhờ ai thì nhớ đến sớm mà xếp hàng, k thì còn lâu mới tới lượt. T siêu âm, thử máu tổng cộng mất 1.160k. Xét nghiệm tất cả, nhiều lắm. Sáng nhịn ăn sáng r đến, người ta lấy cả 1 xilanh máu cơ :s
mình k quen ai cả.tập 1 thì tháng cuối theo 1bs khám.rồi nhờ bs đấy làm thủ tục và mổ cho(vì con mình k quay đầu + dây rốn quấn cổ).tập 2 này xác định là vẫn mổ thôi
mình làm trong viện luôn ý, k dùng bảo hiểm, vì mình chưa làm giấy chuyển viện. Mà nghe nói giấy chuyển viện đấy có thời hạn trong vòng 1 tháng thôi
thế à, mn bao nhiêu tuần rồi, mình gần 33w, làm HSS giờ ít nữa có phải làm lại ko nhỉ?, mn định sinh thường hay sinh dịch vụ