nhà e thì chỉ đút tiền tiết kiệm vào heo là tiền hàng thôi, để ngoại sợ tiêu hết nên cứ có đồng nào là đút vào heo, lúc nào cần quay vòng vốn lại đập ra. xót hết cả ruột.
theo mình thì chả cần heo hủng gì cho mệt. các mẹ cứ nhận được lương là trích ngay 1 phần thu nhập từ lương bỏ vào quỹ tiết kiệm chung 2 vợ chồng là ok.
em cũng thích mua 1 con heo nuôi lắm cơ. nhưng mà từ hôm trộm ghé thăm em đã từ bỏ hẳn ý định này.hjx
Heo mình nuôi đc 2M rồi (thỉnh thoảng vụng trộm lôi ra đếm, đổi tiền 500k nhét vào). Cuối tháng chi nhiều, khéo lại phải moi ra tiêu. Chồng đầu tháng mới lại đưa tiền, hôm kia tưởng chồng đưa tiền thì vướng đứa cháu ở quê đuối nước, tội quá, cả nhà về quê nên lại chẳng đc cầm.
heo của tớ thì cho vào chẳng moi được, chỉ đập thôi. Mấy tháng k cho ăn đc, tháng này mới phấn đấu cho bạn í 10k/ngày, gửi luôn cả tháng khi lĩnh lương. Tiền lẻ tiền chẵn đút hết, cố gắng nuôi 5 năm cho béo tốt, hic hic
Mjh nuoi heo k dam dap.tiec lam .mjh khoet cai djt heo 1 ti xog co viec can la lay nhjp moi ra .hehe lau lau moi ra dem roi nhet vo lại
Fai co gang cac ban oi .giong mjh ne 3 nam truoc mjh lam d rat nhiu tien ma xai cug nhiu phet k bjet tiet kiem j lam .nam nay mjh rut kjh nghjem vj len topic nay thay mn noi rat hay .mjh quyet tam nuoi heo lai (luc truoc co nuoi nhug vai ngay la moi het )bua nay mjh nuoi d 1 thag ui be un in nha mjh chac d gan 3tr ui ií
Từ ngày có e bé tốn kém quá nên chả tk đc gì, chỉ có tiêu là nhiều. H đến tuổi đi học lại tốn mỗi tháng hơn 2 triệu tiền học nữa. Mới có 1 đứa đã thế này. Phục các mẹ 2 con lắm luôn, riêng chăm sóc đã mất hết thời gian rồi.