HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. Mưa rào tháng năm

    Mưa rào tháng năm Thành viên HR

    Tham gia:
    18/2/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Cao thủ Đôi bờ mà còn thế này thì mình cũng đỡ tủi thân :D Ở nhà mình thì bà nội, Bi và osin ngồi ăn trước, mình cho Bi ăn xong thì bố nó xuống là vừa, sau khi hò như hò đò :D Nhưng thế cũng tốt, mình đỡ phải ăn sau một mình.

    @Như Hằng: Thuê GV theo giờ đi bà ơi.

    Ơ hơ, tôi phát hiện ra trong hội mình, những nhà không có giúp việc lại là những nhà mà trông các mẹ lúc nào cũng trẻ trung xinh tươi nhé. Bô-bô này, Tin-Tin này, nhưhang này, Thủy X nữa. Tôi mà không có giúp việc, ba bữa là thành đầu bù tóc rối mặt mũi bơ phờ ngày.
     
    Đang tải...


  2. mẹ yêu Chíp

    mẹ yêu Chíp Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    14/8/2006
    Bài viết:
    3,853
    Đã được thích:
    1,742
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    @nhuhang: Nhiều lúc quăng gạch, ném đá hay thả đĩa bay không có tác dụng thì dùng chiêu "mật ngọt chết ruồi", tỉ tê bao giờ cũng có tác dụng hơn câu mệnh lệnh thức hi hi
    Nếu vẫn không ăn thua thì dùng bài: Em có việc phải đi bây giờ, cơm canh em nấu rồi, anh ăn cơm, rồi cho con ăn, cho con học giúp em nhé. Rôi ung dung rủ 1 bạn nào đó đi ăn, đi cà phê hoặc shopping hoặc ngắm người ta shopping, rồi về nhà, kệ bố con nhà ông muốn làm gì thì làm. Đôi lúc cũng phải AQ 1 tý để cân bằng lại mình.
    Cứ tự nhủ: KHÔNG CÓ AI HOÀN HẢO!
     
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Điểm danh và khoe với mọi người tác phẩm lọ mọ mới ra lò của tớ. :D Tác phẩm chưa hoàn thành vì đang phân vân ko biết nên làm ruy bằng, hay chun, hay dây quai đeo cho đỡ bị bay mũ? Các bạn cho ý kiến cái nhé.

    [​IMG]
     
  4. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Thủy ơi, tớ ko mạnh tay được như thế đâu. Bộ này hơn 1mil mà tớ cũng đắn đo mãi mới quyết định mua đấy. Bộ 3mil hoành tráng hơn nhiều.
     
  5. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Momo khéo tay quá.
    Theo tớ thì nên làm dây bằng dù (cái loại na ná dây rút quần thể thao ấy)
    momo lấy 1 đoạn thật dài khoảng 40 cm -60cm khâu 2 bên thành mũ , rồi khi đội lên cằm mình đến đâu thì thắt nút hờ đến đó, trông rất khỏe khoắn mà không bị quê. Nếu kiếm được cái nút nữa thì tốt. Ở hàng mũ người ta hướng dẫn tớ thế :D
    Còn nếu làm bằng chun thì rất quê :D
     
    Sửa lần cuối: 18/8/2010
    momo thích bài này.
  6. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    À, nhà tớ thì dùng cái này mua ở DaiSho, xâu từ cườm rất xinh, có kẹp 2 bên, khi không thích có thể tháo ra cất đi.
    Nó gọi là boshi tome (帽子止め)
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
     
  7. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Nhà tớ cũng có 2 dây mua ở Daiso dùng để kẹp mũ khỏi bay, nhưng tớ thấy dùng bất tiện thế nào ấy, nên đang vứt đó. Ko biết có tận dụng làm dây mũ đc ko.

    Cái nút An bảo thì chưa biết kiếm ở đâu. Chắc lại ra Hàng Bồ.

    Mũ tớ làm là hơi mềm mềm, nên tớ đang tính đến cái ribbon. Chun thì đúng là hơi quê, tớ cũng đã nghĩ thế.

     
  8. mocbear

    mocbear Thành viên Hội rắn

    Tham gia:
    5/9/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Chào cả nhà,
    Tớ vào điểm danh cuối giờ sáng.
    @ Trà ơi, Thứ 6 này chỉ ra trường xem danh sách lớp thôi đúng không? Vì thứ 6 tớ lại phải đi công tác.
     
  9. mocbear

    mocbear Thành viên Hội rắn

    Tham gia:
    5/9/2006
    Bài viết:
    509
    Đã được thích:
    226
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    @ Nhu hang: Đọc bài của ấy thấy giống tớ thế. Mình đi làm về đã mệt, lại còn cơm nước con cái. Nhà tớ có lần nấu cơm xong tớ gọi ra ăn, mà không như không nghe thấy mình nói vậy. Bực quá, tớ ăn xong, cất dọn luôn, đổ hết đi. Lát sau chồng tớ đứng dậy hỏi ơ ăn cơm rồi à, không phần anh à. Tớ bảo hết giờ ăn tối rồi, thế là lại tự đi nấu. Từ lần đó, đến giờ là ra ăn cơm ( vì lười nấu mà)
     
  10. puppyken

    puppyken thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    12/7/2006
    Bài viết:
    587
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    chào cả nhà tớ vào điểm danh đây (tranh thủ câu bài cho chóng lên level).thấy mãi mà số bài của mình mới chỉ có hơn 500 bài mà ra nhập hội dầu tiên từ tháng 7 năm 2006 .chậm tiến quá.Ngọc ơi hôm nào ọp ẹp đi để tớ gặp mọi người với nhé.
     
  11. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Nghe mẹ Hoa kể và nhìn ảnh 2 chị em chơi thích thật. Hai chi em yêu nhỉ, chơi đựoc với nhau rồi đấy. Nhà tớ thì xa nhau quá, chả chơi chung được mấy, chờ vài năm nữa xem sao.
     
  12. Mẹ Sếu

    Mẹ Sếu Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/10/2007
    Bài viết:
    1,416
    Đã được thích:
    738
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    @nhuhang:Thế anh xã ngồi máy tính làm việc hay thư giãn lướt web thế? Nếu làm việc thì châm chước chứ cái khác thì cũng "chim cú" thật. Thế mẹ nó không thử cho em bé lên ăn cơm và lướt net cùng bố, hihihi?
     
  13. thuha0305

    thuha0305 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/5/2010
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    @nhu hang: Bà hơi bị hiền đấy , tôi mà đã phục vụ rồi ko xuống ăn , từ buổi sau tôi khỏi nấu cho luôn . Được cái tôi nấu , chồng tôi dọn mâm bát ra cho , thế lên chưa hôm nào phải gọi.
     
    nhu hang thích bài này.
  14. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Nhà tớ thì thế này:
    * 7h: Ông bà và Minh ăn tăng 1
    * 8h: 1 mình tớ ăn tăng 2
    * 9h~....: 1 mình ông xã tớ ăn tăng 3, tự mà dọn ra, hâm nóng. Quên đi tớ làm :D
    Hôm nào tớ mệt thì nằm ườn ra chờ ông xã về ăn cùng.
    Nhưng đến lúc ông xã về thì mình nằm ngủ quên mất nên ông mời chèo chán chê mình mới dậy ăn cho.
     
    nhu hang thích bài này.
  15. bong_va_tit

    bong_va_tit Thành Viên Hội Rắn

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    3,831
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Chào cả nhà. Tớ đang ở sân bay Hồng Kông. Transit qua đây mà. 23h HK tớ mới lại bay tiếp 10 tiếng nữa mới đến NP. Đang buồn ngủ quá may lại nhìn thấy Free Wifi, vào đây buôn với mọi người cho đỡ buồn ngủ vậy.
    Các bà biết không, chiều hôm qua cứ nghĩ đến ngày mai mình đi nửa tháng không gặp con, lại cứ sợ nó nhớ mình nó buồn, thế là cứ thấy buồn buồn làm sao ấy. Cứ tưởng không cho con đi thì được thoải mái tự do vậy mà.... Tôi đúng là số khổ rồi. Thật là mâu thuẫn quá các bà nhỉ?
     
  16. bong_va_tit

    bong_va_tit Thành Viên Hội Rắn

    Tham gia:
    26/2/2009
    Bài viết:
    3,831
    Đã được thích:
    959
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Mụ này lặn lâu thế, bây giờ mới thấy vào. Tớ thấy thử nghiệm theo cách của Trà nói hay đấy. Nhưng nếu như lão ý bận làm việc quá thì cũng có thể còn thông cảm được nhưng nếu chỉ lượn lờ vớ vẩn thì phải xử lý thôi.
    Gửi cho tớ số TK của Hằng để tớ chuyển tiền bánh gửi H nhé!
     
    Sửa lần cuối: 18/8/2010
    nhu hang thích bài này.
  17. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Nửa tháng cũng trôi qua nhanh thui bà ạ, chịu khó gọi điện cho con thường xuyên là oki mà. Vợ chồng tôi cũng hay trốn con đi chơi lắm nhưng kể ra cũng nhớ bọn nó lắm nên gọi điện liên tục, có điều chỉ đi trong nước thui.
     
    bong_va_tit thích bài này.
  18. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Chào cả nhà, tôi điểm danh chiều đây.
    Như Hằng: cái vụ này khổ thật. Nhưng đúng là sống chung với lũ, mình đành theo bà ạ. Nhà tôi nhiều hôm cơm nước dọn lên rồi mời chồng ra ăn lão còn chán chê chả chịu ra, về sau nhiều lần tôi kệ, cứ đến giờ là dọn cơm ra ăn, còn ông ý ko ăn lúc ý thì ăn sau, cho một mình một mâm, tự ăn tự thưởng thức, chả có ai mà nói chuyện, vài lần thế bây giờ lại chịu khó ngồi ăn cơm với vợ con lắm
     
  19. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Cám ơn bà thông cảm, thôi thì đành chung sống với lũ chữ biết làm thế nào. Nhưng mà nhiều lúc quá tải, ức chế khủng khiếp:-(
     
  20. nhu hang

    nhu hang Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/5/2009
    Bài viết:
    880
    Đã được thích:
    276
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Hê hê, theo cách của Trà thì công chúa nhỏ của tớ có mà đói meo, bố sẽ đưa ngay gói bim bim để con ngồi im còn bố chỉ lướt web í mà, có phải khuân việc về đâu.
    Tiền bánh cứ để đấy, treo nợ cho nó oai, tớ toàn là con nợ, chưa được là chủ nợ bao giờ, hê hê
     

Chia sẻ trang này