Thanks mn. Giống mình, bụng mình bầu toàn chửa bụng dưới nên nó cũng chả rõ lắm. Đấy là tập 2 rồi còn rõ ý. Chứ hồi tập 1 mình bầu 5-6 tháng vẫn còn nhỏ xíu.
SA lần đầu bị +- 7 ngày mà em. Chị nghĩ tầm 11w4d, là tính theo SA lần đầu. Chứ tính theo kỳ kinh thì ko tính đc, vì CKK chị ko đều. Dự sinh bs nói ở 16w là chuẩn nhất, nên lại cố chờ tới 16w cho chuẩn, hihi.
Đẻ tháng 1 dương vẫn là năm Dê mà. Giống con mình tập 1, đẻ vào 30/11 âm ý, nhưng là 11/1 dương. Mọi người nói là những người sinh đuôi này đầu kia là thông minh đấy. Nhà mình có bố mình, anh trai mình, cháu bà chị chồng, rồi lại tới con mình. Hihi.
Lùi lại hay tăng lên? Tăng lên tháng 11 chứ. Vì chu kỳ cứ loạn xị, nên phải dựa vào SA, xong lại còn +- 7 ngày, nên lệch nhiều.
À, mình chưa làm, mà mình bảo mình ko cần khám, nên em ý cũng chỉ thu 100k Đầy bụng thì giảm ăn tinh bột, và đường mẹ nó ạ. Ăn các đồ có vị chua, mát. Mình cách đây 1-2 tuần cũng bị vậy. Xong hết, giờ lại ăn như thụi.
Ý tớ là lùi vào tháng 11 ý (hơi rối loạn ngôn ngữ nhỉ?) Vì 2 lần gần đây đi siêu âm, 1 lần đầu lúc 6w thì dự sinh 19/12, đến 9w lại dự sinh 9/12 nên chắc lần này 12w dễ rơi vào tháng 11 lắm.
To du sinh 27/12, Minh tap 2 rui cung chi biet moi cho sieu am voi kham o 125 Thai Thinh. Len day hong voi cac me xem cac me sieu am o dau moc 12 tuan thi tot voi.
Uh, vì CKK ko đều nên cứ nhảy loạn xị. Bs bảo SA ở mốc 16w là dự sinh chuẩn. Nên hiện giờ cứ mang máng vậy.
Em vừa đi Sa ở 125 thái thịnh về đây. Mốc 12 tuần, SA 4D 400k, khám thai 120k mà sơ sài lắm các chỉ số chả rõ ràng gì cả. Của em cả thời gian sa chắc được 1 phút ý ạ. Bác sỹ cũng chỉ nói mỗi thai bình thường, độ mờ da gáy bình thường. Hết ạ :'(
Phòng VIP rồi mà vẫn còn sơ sài hả em? Hehe. Thế nên chị chỉ đi khám những tuần ko quan trọng, chứ mốc quan trọng như thế tốt nhất chả ra đấy làm gì. Ở đấy họ nói giới tính cũng ko chuẩn đâu em nhé, chớ tin vội.
Vào chứ em. Em cứ vào ngồi đợi siêu âm, đến lượt em thì bảo mấy em phục vụ gọi chồng chị vào hộ là em ý gọi ngay thôi.