Ảnh nhà bác Hanhfood chụp cũng đẹp quá Bác ơi, bác xem máy nhà bác có cái nào liên quan tới HeoPink nhà em mà bác còn bỏ sót chưa up lên thì bác gửi cho em vào motyeutinh@gmail.com nhé :mrgreen: Em cám ơn bác nhiều ạh :-D
Xin lỗi các mẹ nhé , tớ thiếu chưa post tiền chi mua thêm 3 gói quà còn thiếu (các mẹ cứ xem ảnh thì sẽ thấy có 9 bé được nhận quà của BTC thôi phải k? Vì 9 phần quà đấy là phần thưởng chơi trò chơi nhưng nhà ta không ai chịu tham gia cả nên làm quà tặng cho các cháu nhưng bị thiếu mất 3 quà) - Chi thêm 3 quà là: 257.000đ Như vậy còn thừa 11.000đ các mẹ nhé Xin lỗi mebillkute nhé , em làm thư kí kiểu này thì mẹ Bill bỏ tiền túi ra bù mất (lần sau đừng cho em làm thư kí nữa nhé hehehe) ND thêm: 11.000đ đấy coi như trả công cho chị Hoa nhé , hehehh ( chạy đây, kẻo bị chị Hoa oánh)
Còn mẹ Hòn chưa up ảnh nhỉ. Hôm đấy em thấy mẹ Hòn chụp được nhiều phết đấy Chị mau up ảnh cho mọi người xem với nhé :-D
Đúng rồi, còn nhà ai chưa up ảnh thì up nốt đi cho cả nhà cùng xem. Nhà ta lúc đầu còn đông vui, giờ mọi người bỏ đi đâu hết rồi thể
ừh nhỉ, off xong 1 cái là nhà mình lại vắng tèo Còn mẹ nào chưa up ảnh offline thì nhanh nhanh up lên nhé :-D àh mà CN tuần này HP lại đi off với các bạn Blog ở HartFord 106 TĐT đấy cả nhà ạh :-D :mrgreen:
Bác Hoa đã khỏi ốm chưa ạh? Mấy hôm nay em chả thấy bác đâu Còn mẹ Lola đã mua được cánh thiên thần cho Lola chụp ảnh lịch chưa?
Cả hai mẹ con cùng ốm,chán quá,hôm nay Sinh nhật Bill đấy,chẳng thấy bạn nào chúc mừng SN Bill cả,hôm qua Bill lại phải đi thăm bs Lâm,tối qua về sốt 39độ,quấy quá nên ko ngó ngàng gì vào đây được.
Mừng ngày sinh nhật của Bill Mừng ngày đó Bill sinh ra đời ...................................... Happy brithday to Bill
CHÚC MỪNG SINH NHẬT CON TRAI BILL LÊ HOÀNG LÂM DŨNG Chúc con thêm tuổi mới ăn ngoan, biết nhiều, nói giỏi, mạnh khoẻ và thông minh
Thương anh Bill quá, anh Bill khỏe để tối nay còn thổi nến và ăn bánh gatô nhé Happy bday to Billkute
Chào cả nhà! Gửi lời chúc mừng Sinh nhật đến bạn Bill nhé. Chúc bé mau ăn, chóng lớn, ngoan - đáng yêu... cả nhà cùng vui... Mau mau khỏi ốm thôi. Tối còn phá bánh SN chứ vui lắm. SN cu cậu nhà em thì khi bỏ bánh ra vừa thổi nến xong thì bé cúi xuống để gặm "Heo kem" và kết quả là mất đà - mặt ụp vào bánh dính hết kem lên mặt trông buồn cười lắm lắm. Cả nhà được một trận cười và cu cậu cũng cười ăn theo...