mình đang thắc mắc đồ mặc cho con í.em nghĩ nằm điều hòa con đỡ ốm hơn chứ.nhiệt độ ổn định.chứ nằm quạt dễ ốm hơn ấy ạ.khô mũi thì nhỏ nước muối sinh lý.bật điều hòa thì cho 1 chậu nuoc vào trong phòng.em nghĩ thế chớ k có kinh nghiệm,có mẹ nào có kinh nghiệm đẻ hè thì chỉ giáo đi ạ
cho nằm quạt vẫn là tốt nhất, điều hòa còn dễ bị khô mũi, viêm họng viêm xoang, cơ mà lúc nóng quá thì cũng phải bật, mn để chậu nước vào trước cái quạt ý cho nó thổi ra kkhis đỡ khô, điều hòa chỉ bật vài tiếng thôi, xong thì mở cửa cho thoáng
em cũng nghĩ là nên nằm quạt, ở quê em có cái quạt màn nhỏ nhỏ, bật quạt phe phẩy mát nhẹ nhẹ thôi ạ. Chứ điều hòa có khi mẹ sướng nhưng sợ con dễ bị ảnh hưởng đến hô hấp, mà điều hòa cứ tầm 28 độ em nghĩ là lý tưởng với trẻ sơ sinh rồi
e nghĩ 28-29 độ thì an toàn nhỉ.như bé đầu nhà e nằm điều hòa thì k sao.nằm quạt là dễ bị viêm họng.vì nó nóng.quạt là cứ phải thốc vào người nó mới chịu.mà thế thì dễ ốm lắm.
Giờ có những loại quạt như quạt tản gió ý mn nên em nghĩ là ko sao. Mà quạt thì chỉ phe phẩy thôi chứ để tốc độ cao rồi thốc vào người thì người lớn như mình còn ko chịu được nữa là trẻ con. quạt thế có mà bạt hết hơi, con thở làm sao được
cơ mà thân nhiệt trẻ con nóng lắm mn ạ.trời này mà phe phấy nó ứ chịu nổi đâu.mồ hôi lại đầm đìa lại viêm phổi như chơi ấy chứ
Thế mà e để ý mọi người toàn quấn bao nhiêu lớp cho trẻ sơ sinh, nếu thân nhiệt nóng thế đáng ra mặc 1 cái áo thôi chứ quấn gì mà lắm thế. Mà nghe bác nói thế chắc ko có điều hòa thì trẻ con bị ốm hết mất, em nghĩ là ốm hay khỏe là do cách chăm của người lớn chứ chả phải tại cái điều hòa hay cái quạt đâu ạ
mình đang nói trường hợp bé lớn hơn tí nhé.chứ trẻ sơ sinh mình nói trc đó là chưa có kn ròi mà mn.mới sinh thì chưa quen với mn ngoài.bé nằm trong bụng mẹ 37 độ mà.mới ra ngoài thì bé phải thích nghi dần,quấn cũng thời gian đầu mới sinh thôi chứ ai quấn mãi đâu mn.dùng các thiết bị k đúng cách cung là 1 phần làm lỗi của người lớn làm trẻ con ốm mà,nên mình mới phải tìm hiểu chớ
Hihi, mà đợt chúng ta đẻ ko biết có nóng như hôm qua với hôm nay ko bác nhỉ? Em thấy nóng quá sắp ko chịu nổi rồi, bảo chồng lắp điều hòa mà đi tìm mua cũng chả dễ tẹo nào . Tối qua em ngủ 1 mình em 2 cái quạt còn ông chồng 1 mình 2 cái chăn vì lạnh, 2 cái quạt mà người cứ ướt nhanh nhách ý. Thế này mà đẻ rồi rực sữa thì ko biết khổ thế nào
nóng kinh người mn nhỉ.e đi làm mọi người cứ kêu điều hòa lạnh mà e cũng cứ toát hết cả mồi hôi.về nhà là cứ ngòi trc quạt còn đỡ chứ k thì vật vã lắm
Thế này mà vài hôm nữa nó lên đến 40 độ thì ôi thôi em nghỉ bán onl luôn, nóng quá ko ai đi ship hàng cho ý, nghĩ lúc đẻ đang đúng mấy hôm kiêng cữ mà như 2 hôm nay thì hãi lắm, nhưng chúng ta đẻ vào mùa mưa bão, ko biết liệu đc mấy hôm đấy
Ch em người mình dây bác ạ, chỉ sợ rét chứ ko bao giờ sợ nóng luôn. Nhà em chồng gầy vợ béo nên khổ thế
uầy thế bác còn khoảng 1,5 tháng nữa thôi à, nhanh nhỉ . À có mẹ @romanson gì đấy hình như cũng đẻ đầu tháng hay sao ấy