tốt mái là hại trống lắm đây , hj hj nhà tớ quạt cũng chỉ xoay mỗi mình chỗ tớ, lúc nào dâyj đi vs thì ông chồng tranh thủ lăn sang hóng mát tí rồi lại nhường cho vợ, hj cơ bản bình thường lúc chưa bầu người tớ cũng nóng rồi, lúc mọi người đang còn mặc áo rét mình đã bật quạt
Nhà em trước nay lão chồng luôn gầy, chưa bao giờ béo, mà nhà có cái gen thế chị ạ, nhìn chán đời lắm ý. Em hy vọng thằng con giống em, mũm mĩm tý chứ nhìn thế hệ trước trông kiểu yếu yếu ý, người gầy khô. Lấy vợ cũng hy vọng béo lắm vì em chăm lắm nhưng mà ko ăn thua, đc cái bảnh bao hơn thôi chứ body chả khác gì hồi thanh niên. Lấy chồng thì vấn đề tình cảm ở nhà chồng em ko có gì phải bàn cãi nhưng về dinh dưỡng và ăn uống thì em thấy nó là vấn đề lớn, mẹ chồng em ko biết nấu ăn thành ra con cái ăn uống cũng chán lắm ạ. Ăn uống kiểu ăn no chứ ko cần ăn ngon ý,
nhà mình cũng dự sinh 08/07 đây,chắc mình 15/06 xin nghỉ cty để cbi đón con yêu , cm có xin nghỉ trước sinh sớm ko nhỉ ?
mình con so mn ạ, dạo này gần sanh muốn ra ngoài đi bộ cho tốt cơ mà trời nóng quá chẳng dám ra đường, ở nhà cứ ăn rồi nằm không biết có vđề gì ko, hihi
Đi bộ đc là tốt mn ạ. Cơ mà dạo này tớ cũng lười đi, trước hay đi lắm . Giờ ăn xong chồng rửa bát cho nên chỉ thích lăn ra nằm thui
Em cũng hy vọng lắm, ko cần chăm gì nhiều, chỉ cần tạng người giống mẹ là đủ, ăn ít cũng béo đc . Mà thời điểm gần đây đi siêu âm thấy mặt mũi giống mẹ quá bác ạ. Bố nó kêu đc đc, giống mẹ thì đẹp chứ giống bố thì xí trai lắm . Sau này cải thiện ăn uống nuôi con bụ bẫm thôi. em thì nấu ăn ngon lắm, chỉ lo con ko chịu ăn thôi
Nhà bác con gái nhỉ, em đang định đẻ xong tạm ngưng bán hàng 1 thời gian nhưng mà nghĩ lại tiếc quá cơ . KO bán lại ko có tiền tiêu, hic. EM thời điểm này hay nghĩ vẩn vơ lắm, lúc thì thích, lúc thì sợ đẻ . hic
uh nhà bác là bé gái. chị cũng đang lăn tăn vụ bán hàng. Làm tiếp thì sau này khổ, mà nghỉ thì tiếc quá.
m cũng tính bán xong thuê ship nhưng chắc cũng phải nghỉ 1-2 tháng ko thì người nhà nói chết, cả đời mới đẻ có 1 vài đứa thôi mà
biết là thế, nhưng sợ khách quen gọi khó từ trối. mà nghỉ bẵng đi 2 tháng thì quay lại từ đầu cũng khó bắt nhịp.
Em cũng thấy thế, có lẽ trong thời gian đẻ chị nhờ chị em chị lo cho đi, chứ đẻ vài hôm đã điện thoại nheo nhéo bán hàng chắc bị ăn chửi từ các cụ đấy . Em thì chắc nghỉ 1,2 tháng để chồng em phụ trách thôi ( may ox vẫn còn ở HN, anh nghe máy bán hàng cho còn nhờ 2 nhóc sinh viên ở trọ cùng giao hàng cho vậy. Mấy hôm nay nắng nóng bụng to em dc ở nhà rồi, có khách là thuê mấy em ấy chạy cho, xe của mình rôi )
tớ mai đi siêu âm đây, ko biết giờ a cu khác thế nào, mấy tuần chưa đc nhìn hj định đi làm HSS luôn mà vẫn phân vân
Bác đẻ ở Hn thì làm luôn đi chứ, em về quê đẻ nên bao giờ đau đẻ thì đi viện thôi, ko phải bọn chen làm hồ sơ trước như ở HN . Cứ đau đẻ gọi điện anh rể phát là anh lo cho từ A đến Z luôn. Cứ lên viện là có người đón