Nhật ký cảm xúc: hôm nay bạn vui hay buồn...Hãy vào đây và sẻ chia...

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi phuong_mai, 20/1/2010.

  1. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Chị ấy hỏi: có nên không?...biết trả lời thế nào được nhỉ?
     
    Đang tải...


  2. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,423
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    M cũng thế, chả ló mặt ra đg.
     
  3. happycute9

    happycute9 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    23/12/2011
    Bài viết:
    5,728
    Đã được thích:
    1,279
    Điểm thành tích:
    913
    Hôm nay sáng thì thấy mệt gần chết n giờ thấy đỡ mệt vào vui tươi rồi
     
  4. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    hn cứ cảm thấy mọi thứ k ổn :(
     
  5. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nóng quá, nóng quá. Ra đường mà oi quá.
     
  6. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    thấy vui hơn, rồi thấy mọi thứ cũng qua thôi
     
  7. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,477
    Đã được thích:
    7,703
    Điểm thành tích:
    3,113
    Năng quá người thấy mệt. Tâm trạng ko vui.
     
  8. panda26288

    panda26288 HẢI SẢN QUẢNG NINH NGON, BỔ, RẺ

    Tham gia:
    26/8/2012
    Bài viết:
    1,806
    Đã được thích:
    317
    Điểm thành tích:
    223
    Hnay cho nhóc ăn xong , mải đi rán hàu nên chuyển đổi tư thế đột ngột nên nhóc bị nôn trớ hết đĩa bột mới ăn. Mình xót con lại lên nhà trách mẹ là sao con đang cho nhóc ăn mà mẹ lại sai đi rán hàu. Mẹ giận bảo mặc hai mẹ con mày vs nhau, kô dây dưa can thiệp nữa. Mình nhận ra m thật bất hiếu, cả đời mẹ đã chăm chút cho m, giờ lại chăm chút cho con mình từng li từng tí, thế mà một lỗi do m lại đi trách mẹ. Mẹ giận là đúng, bị mẹ mắng xong m hối hận, m lại ra xin lỗi, mẹ lại mủi lòng, lại bỏ qua, lại tiếp tục quan tâm hai mẹ con. Trên đời này có ai bao dung như ng mẹ kô? M phải rút kinh nghiệm thôi, mẹ trc nuôi mình vất vả có bao giờ đổ cho ai, m phải tự lập lên, lo tốt cho nhóc, phải cứng cáp lên để còn là chỗ dựa cho mẹ chứ. Mình đã dựa vào mẹ suốt bnh năm rồi, vai mẹ nay kô còn vững chãi nữa, mẹ nên đc dựa vào m rùi. Mẹ à, con yêu mẹ lắm.
     
    mamachip thích bài này.
  9. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    thất vọng và tuyệt vọng hình như liền 1 lúc
     
  10. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    ...vẫn chưa có được câu trả lời!
    Những lúc thế này thì tốt nhất là không làm gì cả!
     
    panda26288 thích bài này.
  11. mecutai

    mecutai Quần áo cho Mẹ và Bé chỉ từ 10k

    Tham gia:
    14/10/2010
    Bài viết:
    3,698
    Đã được thích:
    662
    Điểm thành tích:
    773
    vừa vui vừa buồn, mệt phết ! :cool:
     
  12. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Nắng nóng phát sợ.....
     
  13. tenchi

    tenchi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    30/3/2013
    Bài viết:
    3,286
    Đã được thích:
    420
    Điểm thành tích:
    223
    lại nhận được tin buồn, lại sắp phải quay lại cái thời kỳ khổ sở và mệt mỏi, ôi chán
    Nhận đc cái tin này mà mất hết cả hứng làm việc, ôi cái cuộc đời này
     
  14. xuxu3003

    xuxu3003 Mỹ phẩm Handmade

    Tham gia:
    13/8/2012
    Bài viết:
    10,688
    Đã được thích:
    2,080
    Điểm thành tích:
    913
    mình giống mn nè, may mà ko phải đi ra đường nhiều
     
  15. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    càng trời này càng quyết tâm sống chết gì cũng phải mang cơm đi ấy ạ :( để k phải bò ra ngoài
     
  16. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Sáng đến công ty mò vào LCM luôn, hix.... Ở nhà nằm đúng tuyến đường sửa lại cáp ngầm, mất cáp, mất nét, mất đường dây điện thoại.... Còn gì chán hơn!
     
  17. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Bâng khuâng một chút và lo lắng khá nhiều...
     
  18. snow_rainbow

    snow_rainbow

    Tham gia:
    6/8/2010
    Bài viết:
    21,765
    Đã được thích:
    3,940
    Điểm thành tích:
    2,113
    lại cảm giác quay cuồng, k biết quyết định của mình có đúng k nữa
     
  19. mamachip

    mamachip Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/2/2010
    Bài viết:
    8,027
    Đã được thích:
    1,525
    Điểm thành tích:
    863
    Không nên biết nhiều...
     
  20. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Chỉ nên biết những gì cần biết và nên biết thôi chị ợ, không nên biết những gì không nên biết. He he....
     
    mamachip thích bài này.

Chia sẻ trang này