Cần giúp: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi grace.grace, 12/2/2015.

Tags:
  1. me-dautay

    me-dautay Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    12/7/2013
    Bài viết:
    5,064
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: có mẹ nào như e cho vay tiền mãi mà k đc trả lại chưa ạ?

    chồng t ngày chưa vk ai hỏi vay cũng cho vay toàn mấy triệu trở lên mà mấy năm rùi k chịu trả nè
     
    Đang tải...


  2. Mẹ Tí sún

    Mẹ Tí sún Thành viên tích cực

    Tham gia:
    4/10/2013
    Bài viết:
    502
    Đã được thích:
    113
    Điểm thành tích:
    83
    Mình dính mấy vụ cho vay tiền. Một đồng nghiệp vay khoảng 2M, lúc đó lương mình 1M, sau chuyển cơ quan xù luôn, mình nhắn 1-2 lần, sau mình coi như đánh rơi. Một người bạn vay 20M bảo là chạy chuyển công tác đến chỗ ngon hơn, 2 năm sau mới trả, mỗi lần 1-2M, tiền cũng mất giá, mặc dù là chỗ làm mới bổng lộc khá, nhưng chắc còn trả nợ người khác trước. Vc người cháu chồng vay 2 M, 1 năm không trả, đến Tết gặp mình nói cháu chưa có trả đâu, mình bảo mừng tuổi cho cháu bé, sau này có cũng không phải trả nữa, nếu khó khăn cứ hỏi không ngại, vì lúc mình sinh đứa thứ 2, vc nó cũng hay qua lại bế em. Nói thực bây giờ con cái cần chi tiêu nhiều nên mình không có nhiều để cho vay, nhưng mà thấy cái số mình liên quan đến tiền bạc với mọi người hay bị thiệt.
     
  3. 6886

    6886 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    636
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    Ui nhà chị còn có vài trăm chứ nhà em ngta bùng tiền hàng hơn trăm triệu mà đòi mấy năm nay có trả được đồng nào đâu, trong khi đó hai vợ chồng em lương thấp phải đi vay lãi để trả trước cho chủ hàng hichic
     
  4. maihuongth

    maihuongth Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2013
    Bài viết:
    2,487
    Đã được thích:
    440
    Điểm thành tích:
    223
    Mình cũng bị rồi, số tiền không nhiều coi như mua bài học cho mình, không bao giờ cho loại người đó vay mượn gì nữa
     
  5. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Hầu như chị em nhà mình gặp trường hợp cho vay mà không trả môt vài lần đều đã rút được kinh nghiệm rồi nhỉ.
     
  6. mopham

    mopham Thành viên mới

    Tham gia:
    24/2/2015
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    sao mẹ nó lại tin tưởng kiểu bạn bè như vậy rồi cho vay tiền chứ, may mà còn có mấy trăm nghàn đó, thôi, coi như bỏ ra mấy trăm để biết được 1 con người
     
  7. Bình Đoàn

    Bình Đoàn Thành viên chính thức

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    199
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Mình cũng bị như vậy, từ đó về sau ngoại trừ người thân thì chẳng cho ai vay nữa, loại như vậy khỏi liên quan gì đến nữa thì tốt hơn. Ko thì viết "tâm thư" trên fb rồi tag vào cho ê mặt, ko trả thì cũng bõ tức
     
  8. grace.grace

    grace.grace Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    hihi, em cảm ơn các mẹ. lúc đấy em cảm xúc dâng trào chưa biết nói với ai thôi các mẹ ạ . mấy trăm lúc em còn đi học, móp mép từng đồng thì nó có nghĩa lắm chứ đâu là lúc kiếm đc hơn rồi . mà thấy con ng ta sống với nhau bạc bẽo thật. có ít k nhiều mà đến 1 lời nói k mất xu nào mấy năm cũng k thèm nói. mấy năm k gặp k sao, gặp lại vẫn thế thì chịu thôi người ơi :) . chúc các mẹ và gia đình một năm sức khỏe và an khang :)
     
  9. hadi_nguyen

    hadi_nguyen Bột trà xanh Thái Nguyên - Nguyên chất

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    1,278
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Mình cũng mất toi 2 tr, bực mình nhở các mẹ. Mình và tên đó học chung cấp 3, thân phết. Rồi sau đó mỗi đứa học mỗi nơi nên k liên lạc, tình cờ hôm mình vs 1 thằng nữa cũng chơi thân gặp nó (2 thằng này vẫn liên lạc nhé) rồi cũng đi chơi cà phê cà pháo. 1 hôm nó gọi điện bảo cho nó vay tiền làm ăn, rồi nó nói nhiều theo kiểu ì èo, đầu tiên mình nghĩ ừ thì cho vay 5tr, sau rồi m nghĩ lại cho vay 2tr thôi. Nó bảo chỉ vay đảo vốn 1 tháng sau trả, sau 2 tháng nó nhắn tin bảo m vay nóng cho nó 10tr sau 1 tuần nó trả. Bực mình k thèm trả lời, sau đó 10' nó gọi điện bảo qua nhà mình lấy 10tr, mình bảo tiền đâu ra 10tr mà lấy, k có đâu. Câu chuyện về việc ì èo vay tiền kết thúc. Đến lúc mình chuẩn bị cưới đòi tiền thì nó khất lên khất xuống, nào thì nó đi công tác, nào thì này nọ. Rồi khoảng 1 tháng gọi điện tắt máy, bỏ số đó, bỏ face..... Cái thằng chơi thân với mình mình kể thì nó bảo là thằng đó vỡ nợ rồi. Rồi trên Face có cái chế độ bạn có biết người này người kia k ý, nhìn đúng cái bản mặt nó, mình cũng trả thèm quan tâm, coi như "thí" cho nó 2 tr, càng nghĩ lại càng điên ý.
     
    nhantranda196 thích bài này.
  10. nhatanhauto

    nhatanhauto Thành viên tích cực

    Tham gia:
    1/4/2014
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Em mới đau các mẹ ạ. Cho vay mấy triệu mà có đòi đc đâu, cứ bị khất mãi, giờ em ý đi NHật rùi. huhu. Thế là số tiền của em cũng ra đi theo
     
  11. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,431
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Với những đứa lâu lâu k liên lạc, m k bao giờ cho vay vì nguy cơ phải "bố thí" là rất cao. M cũng rơi vào trường hợp của bạn,c ó đứa bạn cấp 2. Hồi đó, cả vài năm k gặp, k liên lạc rồi bỗng nhiên bạn ý đến nha m chơi, rồi hỏi vay tiền. Nó thật m k cho vay đâu, m xác định trước rồi mà, he he, chắc tại m ky quá, còn bạn bè chơi với nhau thân thiết thì k nói làm gì
     
    hadi_nguyen thích bài này.
  12. Nội Thất MiNi

    Nội Thất MiNi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    18/4/2015
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    51
    Điểm thành tích:
    28
    Mấy trăm mà có thể biết được bộ mặt thật của 1 người bạn thì cũng là rẻ mà. Bạn không nên nghĩ về chuyện này làm gì nữa cho bực mình thêm, bỏ qua thôi, 3 năm rồi mà
     
  13. Diệu Dương

    Diệu Dương Chăn ga gối đệm Everon

    Tham gia:
    31/8/2014
    Bài viết:
    1,960
    Đã được thích:
    456
    Điểm thành tích:
    123
    thôi, bỏ đi bạn ạ, bài học cho mình, từ sau đừng cho vay thế nữa, qua đây mình cũng biết người bạn kia là thế nào!
     
  14. thanhthanh2015

    thanhthanh2015

    Tham gia:
    11/9/2014
    Bài viết:
    13,320
    Đã được thích:
    2,487
    Điểm thành tích:
    863
    giống trường hợp của mình cách đây 6-7 năm khi đó cho thằng em rể vay tiền cũng mấy trăm ngàn đến giờ còn chưa trả mà cũng không ý kiến gì luôn mà khi đó tiền còn giá trị vì khi đó mình đi làm lương có được hơn 1tr
    giờ thì coi như mình bị rơi hoặc bố thí chứ biết làm sao mặc dù vẫn gặp nhau đấy
     
  15. hadi_nguyen

    hadi_nguyen Bột trà xanh Thái Nguyên - Nguyên chất

    Tham gia:
    31/5/2012
    Bài viết:
    1,278
    Đã được thích:
    180
    Điểm thành tích:
    103
    Giờ cũng phải rút kinh nghiệm thật b ạ, nhưng mà nghĩ mà điên lắm. Mà thực tế thì nếu lớp cấp 3 có họp hành gì thì vẫn có cơ hội gặp nhau vậy mà dở cái trò bẩn tính đó ra.
     
  16. thuybaby88

    thuybaby88 CĐT GOLDMARK CITY 136 Hồ Tùng Mậu

    Tham gia:
    8/8/2011
    Bài viết:
    3,828
    Đã được thích:
    719
    Điểm thành tích:
    823
    trg hợp ý mình cũng gặp nhiều rồi, 1 lần thôi, sau cạch ra :D
     
  17. vaytaichinh

    vaytaichinh 094.58.50.111

    Tham gia:
    11/8/2014
    Bài viết:
    2,922
    Đã được thích:
    245
    Điểm thành tích:
    203
    Mấy trăm nghìn mà thế này thì cũng đủ thấy tư cách bạn của bạn thật rẻ rúng (chỉ đáng vài trăm nghìn). Thôi bỏ đi bạn cho nó nhẹ người
     
  18. oanhoanh4558

    oanhoanh4558 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/5/2013
    Bài viết:
    7,604
    Đã được thích:
    2,912
    Điểm thành tích:
    863
    Khi tham gia một hội hóm mình có gặp lại một người cùng học cách mấy chục năm, sau vài lần hàn huyên bạn ấy ghé cửa hàng chơi và ngỏ ý muốn mình góp mấy ngàn đô chung một lô hàng sách tay, ai thì tin chứ mình nghe đã biết nên cũng khéo léo kêu tiền không có.... Thế là sau gần 2 tiếng thăm viếng bạn chuyển từ Đô đến chốt cuối cùng là cho vay 1 triệu... Nhưng xin lỗi thôi mình 100 k cũng ko giúp người định lừa tiền.
     
    nam bo thit bo ngon thích bài này.
  19. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    mình trước cho bạn thân cùng làm vay vài triệu lúc người ấy gặp khó khăn, mình cũng khó khăn mà họ nói nhiều nên nể quá cho mượn tạm thế là tý hút, đòi 2 lần chưa được, hứa có thì mới trả mà mình biết họ vẫn giầu hơn khối người, coi như của đi thay người.
     
  20. me-cubi

    me-cubi

    Tham gia:
    16/3/2011
    Bài viết:
    19,730
    Đã được thích:
    2,870
    Điểm thành tích:
    913
    không cho vay thì còn bạn, cho vay rồi mất hết bạn.
     

Chia sẻ trang này