gửi lời chào tới toàn thể gia đình nhà ta nhé(họ nội,họ ngoại,người xinh,người xấu,người cao ui người thấp,người trắng người da nâu...)ai ai em cũng tôn trọng hết,hihi vì em yêu quý gia đình mình mà. cơ mà em sắp kể ra 1 ruỗi những niềm mong mỏi của em,mong gia đình ta cố gắng đọc hết và cho em lời khuyên ạ(em xin cảm ơn mọi người).Em lấy chồng năm em 22 tuổi đến nay em 30t vậy là đã dc vẻn vẹn 8 năm trời,8 năm trời em mòn mỏi mong con,lần đầu tiên em xách đồ lên hà nội đi khám là khi em cưới dc 1năm,sau khi khám tổng quát,bác sỹ bảo (2vc hết sức bình tĩnh nhé),rồi bác sỹ thông báo rất tiếc chồng em không có tinh trùng,trước em em k nhìn thấy gì nữa bầu tòi tối sầm lại,em choáng váng mơ hồ,những tutỏng mình k hề tồn tại,sau giây phút kinh hoàng ấy,em khóc,khóc như chưa bao giờ dc khóc,ôm chồng mà khóc,tội nghiệp chòng em,bác sỹ bảo cho chồng em uống thuốc và tiêm sau 1t.g nên khám lại xem có cải thiện dc k,hòi đó em tn chắc chắn sẽ chữa dc,ui 2 vc ngược xuôi thuốc thang chạy chữa,nào là đông y,nào là tây y,ai bảo gì cũng uống cũng chữa,sau 1 t.g kiệt sức cũng như tiền bạc cháy túi cũng k có hiệu quả,vẫn là con số 0 tròn chịa,vc em lại ôm nhau khóc,em thương chồng ,có mà lại k có con cũng buồn lắm,em buồn k giám nói,xã cũng buồn(bác sỹ khuyên vc em nên xin tinh trùng để làm ivf)em k muốn,lại vác quần áo lại đi chữa chạy đến giừo là cũng vo cùng kiệt sức rồi,chồng em bảo(thôi em ạ,con là số trời cho,mình đã chữa ui nhưng k có,theo nữa thì bây giừo k có tiền)em thì suy nghĩ nhiều con cái chữa chạy ăn uống k điều đô nên bị suy nhược cơ thể ui hay tụt huyết áp,lại đi viện chữa hết nhiều xiền,giừo em k đi làm dc toàn 1 mình chồng làm thôi(em thương chồng quá,)em nghĩ thôi thì mình cũng nên xin tt để sinh con đã,nhưng bây giừo lên viện thì mát rất nhiều thời gian mà nhà em thì xa hà nội lắm ạ,mà lên viện thì hết nhiều tền lắm,em đang định xin tt ui làm iui ở phòng khám có dc k ạ?mong các mẹ cho em lời khuyên ạ,em cảm ơn.
mình cũng đang mong con nên rất hiểu tâm trang của mn ! mình chưa đi khám bao giờ nên ko thể cho mn lời khuyên được. chia sẻ cùng mn !
minh mong be thu 2 mn a. be lon nha minh dc 8 tuoi roi. cung dang ap luc va mong ngong lam. bo me chong thi lan nao goi dien cung nhac chuyen sinh chau trai cho ong ba. dau het ca dau y. may ngay nay minh cang thang toi mat ngu luon. minh dong vien mai ma ong xa ko chiu di kham, minh buon lam !
ui thế hả nàng,cũng buồn nàng nhỉ?các cụ không hiểu dc mình,chồng lại k hợp tác,thôi có gắng thoải mái vô tư nha nàng dù sao nàng cũng có 1 bé ui,khi nào căng thẳng quá nàng cũng nên nói với bố mẹ chồng tình trạng như hiện tại,hic chia sẻ cũng nàng.
Chia sẻ với hoàn cảnh của bạnn, cố gắng lên bạn nhé, ông trời ko cho ai tất cả và cũng ko lấy đi của ai tất cả đâu.
Chia sẻ cùng bạn meycon2014. Mình cũng có đứa bạn lấy chồng trước mình mà giờ mình có đứa 4 tuổi rồi mà nó cũng chưa có, khám bác sĩ thì bảo là do chồng tình trùng yếu. Cũng khám chữa chạy đủ mọi cách và hao tốn tiền của mà cũng chưa thấy gì. Đúng là buồn thật
Cố lên bạn ơi, mình cũng từng ở hooàn cảnh của bạn nên mình biết điều đó. Mình cũng mất đến mấy năm trời đi tìm con ấy chứ cố ít đâu, mà nguyên nhân lại từ phía mình nên mình lại càng áp lực từ phía nhà chồng. Rồi sẽ đón được con về thôi mà bạn!
chia sẻ cùng em nhé,cố gắng lên em,theo chị em nên bàn với chồng làm ở bệnh viện đảm bảo hơn em ạ,con nào cũng là con mà em,k gì bằng vc em bàn bạc quyết định,chúc em có quyết định sáng xuất.